Tìm kiếm bài viết theo id

Hôn nhân không tình yêu

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi haau, 20/7/09.

ID Topic : 1073106
Ngày đăng:
20/7/09 lúc 11:44
  1. haau Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    10/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    266
    Tôi kết hôn đã 4 năm, và 4 năm trước tôi ở vào hoàn cảnh vô cùng khó xử để rồi hôm nay tôi lại càng khó xử hơn. Chồng tôi hiện tại lớn tuổi hơn tôi, kinh tế gia đình hiện cũng rất ổn định, tôi gần như có tất cả mọi thứ. Chồng tôi cũng rất yêu quý tôi, và có thể nói có không ít người mơ ước ở vào vị trí của tôi.
    Vậy đấy, tôi thực sự không biết mình còn muốn cái gì nữa! Trước những lời nói yêu thương của chồng, và khi anh ấy hỏi "có yêu anh nhiều không?" tôi chỉ gật đầu cho qua chuyện. Thực sự tôi không thực lòng với anh ấy. Tôi và anh ấy đến với nhau chỉ vì tôi muốn lo cho già đình tôi được ấm no đầy đủ,chỉ vì tôi muốn chữa khỏi bệnh cho Cha tôi,chỉ vì tôi muốn cho em tôi được ăn học mà tôi phải ngậm ngùi đến với anh hay nói 1 cách đơn giản là tôi đã lợi dụng anh!Tôi đã đối xử không công bằng với người yêu của tôi,để giờ đây tôi phải hối hận vì quyết định của mình!Tôi phải sống với anh ấy vì con tôi, vì trách nhiệm của mình. Tôi thực hiện nhiệm vụ của một người vợ với tâm trạng dằn vặt vì đã đánh mất tình yêu thực sự của mình.
    Tôi tự trách bản thân về việc làm cho người mình yêu đau khổ và hơn cả là tôi chưa bao giờ quên người xưa, luôn nhớ anh ấy. Nhưng tôi không thể ích kỷ, không thể làm vơi nỗi nhớ bằng cách gọi điện cho anh ấy được, tôi không thể làm anh ấy khổ thêm.Với gia đình thì tôi lại không dám làm đau khổ chồng tôi,vì anh ấy quá tốt.Giờ đây tôi sống như người vô hồn,không còn cảm giác yêu thương ai nữa.Thật sự sống với người mình không yêu không phải chuyện đơn giản như tôi đã nghĩ 4 năm về trước!
     
  2. Carson Clay Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nói thật chứ bạn tham lam quá,đừng lôi cái tính ích kỷ ra rồi nhân danh tình yêu
     
  3. quanroyalland Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ông trời cho bạn cái này thì sẽ lấy của bạn cái khác thôi
     
  4. ivy18021988 Thành Viên Cấp 3

    đừng đứng núi này trong núi nọ,hãy trân trọng những j đang có, sao ko thử nghĩ nếu nó mất đi bạn có vui sướng hay ko hay fải dằn vặt vì đau khổ.hãy nghĩ những gì chồng bạn đã làm cho bạn,mong bạn tìm ra con đường sáng suốt, đừng vì những hạnh fúc ảo mà đánh mất hạnh fúc thật sự của mình, con người đến với nhau bằng duyên số, chứ chẳng ai mún ép ai, đừng đổ thừa hoàn cảnh đến khi nó mất đi lại đổ thừa hoàn cảnh nữa hay sao, vài điền mún nói có j bỏ wa.
     
  5. hogia Thành Viên Cấp 6

    THAM và TỰ CAO.Đứng núi này trông núi nọ .Nhìn các gđ xung quanh rồi hiểu. phí lời gt cho CÔ quá
     
  6. tham thang y Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tội nghiệp cho anh chồng của bạn có 1 người vợ cũng như kg có
     
  7. tranthuykl Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Giờ có trách chị thì cũng ko đc gì, mình hi vọng chị hãy biết trân trọng những gì chị đã lựa chọn và đang có. Tìm 1 người chồng yêu thương mình và lo cho gia đình mình đầy đủ như anh ta không phải chuyện dễ đâu chị à. Nếu người yêu chị có thể lo được cho chị thì anh ta đã ko để mất chị rồi. Tôi thấy chồng chị có rất nhiều ưu điểm, vậy tại sao chị ko thử 1 lần "tập yêu" chồng chị xem sao! Tại sao chị cứ nhớ về người cũ? Chắc gì người ta có còn yêu chị hay ko? Hãy sáng suốt lên chị à!
     
  8. BAO_NAM Thành Viên Bạch Kim

    Trong thời gian chung sống , ng ta đã rất thương iu và quan tâm chăm sóc cho bạn , cho dù bạn chưa thật sự iu anh ta thì cũng phải nghĩ đến cái tình chứ bạn , hãy tỉnh giấc , nắm bắt và trân trọng những zì mình đang có , trên đời này ko có zì là toàn vẹn và như ý mình hít !!! Đứng núi này trông núi nọ , coi chừng ko có ngọn núi nào cho bạn đứng đó !!!!!
     
  9. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thiện tai, thiện tai! Thật bất hạnh cho người chồng hiện tại của cô
     
  10. khai phát Thành Viên Cấp 2

    bạn có bao giờ tự hỏi, nếu bạn đến với ng bạn yêu bạn có đc hạnh phúc như ngày hôm nay ko?
    hãy trân trọng những j mình đang có, đừng tự tay đánh mất nó rồi sau này hối hận.
     
  11. yangna Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nãy giờ cũng có 1 ý kiến vừa ý
     
  12. phan.thao Thành Viên Cấp 4

    bạn ơi, con người ta sống với nhau vì hai chữ tình: tình yêu và tình nghĩa. không có tình yêu thì còn tình nghĩa bạn à. chồng bạn tốt với bạn như vậy, bạn cũng nên mở lòng cho anh ấy một cơ hội để thử yêu anh ấy..nếu không yêu được cũng mong bạn vì chữ nghĩa mà cố gắng làm anh ấy hạnh phúc

    bạn nói bạn hi sinh vì gia đình, nhưng bạn cũng phải hiểu anh ấy còn hi sinh nhiều hơn bạn, hi sinh vì chính bản thân bạn và vì gia đình bạn nữa

    nếu chỉ sống vì tình yêu thôi thì sớm tàn lắm bạn à, chữ nghĩa phải đi song song với chữ yêu thì mới hạnh phúc được
     
  13. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Tội nghiệp cho người chồng của chị :smile:
    Nếu như chị bỏ người chồng của chị để đến với ng mình yêu thì ko ai khen chị "sống hết mình với TY" đâu, ng ta sẽ nói khác đó :smile:
    Dạo này lên mạng đọc mấy dồng tâm sự như chị này riết ko dám lấy vợ luôn Hôn nhân không tình yêu
     
  14. N&D Thành Viên Cấp 6

    Cô có quá tham lam không. Ở đời đâu thể nào có tất cả, hiện cô có một gia đình êm ấm, một người chồng thương yêu chiều chuộng và đàn con ngoan ngoãn, đối với một ngưòi phụ nữ như thế vẫn chưa đủ ư??? Cô nên trân trọng, gìn giữ những gì mình hiện đang có và quên đi những gì cô đang suy nghĩ
     
  15. quangthao14 Thành Viên Bạch Kim

    ko có người chồng đó, chắc giờ bạn đang vất vưởng ở nơi nào rồi, ko có cơ hội để mà lên net nói lung tung đâu
     
  16. haau Thành Viên Cấp 2

    xin lỗi mọi người thật nhiều,có lẽ tôi đã sai,chữ tình lúc nào cũng đi với chữ nghĩa!sau khi nghe những gì mọi người nói có lẽ tôi cũng không dám tơ tưởng nhiều đến quá khứ,hạnh phúc có lẽ là hiện tại,tôi phải thật sự 1 lần thử yêu chồng tôi,cám ơn các bạn thật nhiều,cuộc sống thiếu những người bạn thì thật buồn tẻ!
     
  17. cineboy Thành Viên Cấp 4

    Hy vọng đây chỉ là tâm trạng nhất thời của chị, mà chị cũng đừng cố "thử yêu", hãy "yêu thật" đi :41_002:
    Chúc chị hạnh phúc với hiện tại Hôn nhân không tình yêu
     
  18. namlee Thành Viên Cấp 2

    chị còn dc chồng chăm lo,còn mình thì toàn bị chồng bỏ rơi,tối ngày chỉ lao đầu vào việc,chị nên hạnh phúc với những gì chi đang có thì nên!
     
  19. babychichchoe Thành Viên Cấp 5

    đúng đó
     
  20. millionairevn Thành Viên Cấp 4

    nhiều comment rất hay, hi vọng chủ topic đã ngộ ra chân lý, bạn nên trân trọng những gì đang có, có được một người chồng như chồng bạn là hạnh phúc rồi
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ruaden4,
  3. Điện máy Hoàng Cầu,
  4. tamduc22
Tổng: 974 (Thành viên: 13, Khách: 888, Robots: 73)