Nghe từ ngữ là đã thấy vớ vẩn rồi, hôn nhân thì phải có nam có nữ, có kết hợp yêu thương, để rồi sinh ra thiên thần dễ thương, là động lực cuộc sống cho nhân loại, 2 thằng đồng tính đẻ đc thì hãng nói, nhiều ngueòi họ còn ko thiết sống, dù rang dc mọi ngừoi yêu quý, nênmấy ông đồng tính đung gây xáo trộn nữa. cuộc sống đã đủ ganha nặng rồi, tròi cho sao thì chịu vậy. có nhưngc người sống độc thân nhưng đẹp đời đáng quý biết bao, và cũng lám hôn nhân tan nát gia đình con cái Thích thì mấy ông mấy bà tị sống Với nhau sao phải lôi mọi người thừa nhận mọi người còn có gia đình quý giá hơn cái chuyện vớ vẩn này sao lại phải đaúa tranh gay gẮt để đc cuuọc sống chung ko lời xầm xì vô lý. Chả có lý do gì để hai thang đồng tính gan bó mật thiết, đonw sơ như điện tích phaihác dấu thì mới hút nhau đc
đời có trai có gái có âm có dương, tuy nhiên tâm lý và cuộc sống người ta chọn thì đâu có thể nói được, mình ko ý kiến miễn sao ko hại đến cuộc sống cộng đồng là ok rồi
1 số đột biến về gene khiến họ mang gene nữ trội hơn trong 1 thân xác nam Điều này ko thể khắc phục dc, nhưng đây là trường hợp khiếm khuyết bẩm sinh. Ngoài điều trên ra thì các loại bede, gay khác chỉ làm xấu mặt gia đình, xã hội ^^
mình thì thấy đồng tính đa phần là bị nhiễm phong trào, tác động bên ngoài, chứ thật chất chẳng bệnh tật gì cả, có bệnh thì là bệnh ở cái đầu cho tụi nó cưới nhau 1 thời gian sau cũng tự nhận ra bản chất thôi
vậy là chỉ có đàn ông mới mang lại hanh phúc cho nhau thôi sao !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hihi.....nhiều cặp vợ chồng quan hệ tình dục bằng 2 đường : âm đạo và hậu môn thì khả năng 90% là có mối quan hệ đồng giới ! anh em từ từ kiểm chứng nhé....
Mình có nghe người bạn cũng thuộc giới tính nửa nửa ấy nói rằng những người đồng tính khó quen nhau lâu dài lắm. Họ chủ yếu đến với nhau vì sự hấp dẫn của vẻ ngoài và sex thôi. Đó là lý do những người đồng tính thường chăm chút cho vẻ ngoài của họ nhiều đến như vậy
Mình cũng ủng hộ Chủ thớt và lên án hôn nhân đồng tính. Một điều hệ lụy không kém phần quan trọng đã được nhiều nhà nghiên cứu : đó là những rủi ro mà hôn nhân đồng tính tác động lên trẻ nhỏ và xã hội (trẻ em thiếu cha hoặc mẹ dẫn tới tăng khả năng lệch lạc hành vi, làm sụt giảm giá trị của hôn nhân trong văn hóa xã hội, thúc đẩy tình trạng làm cha/mẹ đơn thân...). Phản đối:
dungcj thấy cái này là nhảm nhí, nếu người ta thích thì cứ làm gì thì làm, không nên công nhận vụ này vì lấy nhau về chẳng giải quyết được điều gì. Nếu cho thì phải công nhận dùng cu giả, chim phụ nữ giả, phải cho bán đồ chơi kích dục, phải cho thông ass... hệ lụy đi sau cả đống, ko cho nó làm mấy thứ ấy thì nó lấy nhau về làm gì? hai thằng đực đấu kiếm với nhau à? hai đứa con gái đấu nhau bằng cách nào? XH đúng càng loạn. Quốc hội thiếu gì những thứ lớn lao cần bàn, sao dạo này toàn bàn về mấy vụ chim cò, hay trong QH đang hiện diện mấy thứ này? Luật không thể bao trùm hết toàn XH nó cũng phải có thứ không cần luật. Mai này không chừng luật VN ra cấm chơi kiểu quá
con người xấu cho dù giới tính nào họ cũng vẫn là người xấu,.Bác sĩ,ca sĩ,nghệ sĩ,nhạc sĩ ,tiến sĩ,và cả giáo viên nữa .nếu bạn để ý đa phần họ là người đồng tính đó chứ (đa phần thôi chứ không nói hết đâu).những kẻ ăn không ngồi rồi không giúp ích gì cho xh va gđ,phá làng phá xóm, mới làm xã hội loạn thôi bạn à
góp 1 em cho mọi người xem [video=youtube;78f5cuDEh8E]http://www.youtube.com/watch?v=78f5cuDEh8E[/video]
Vấn đề đồng tính, thực ra mình cũng thấy có vấn đề. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến mình, và họ cảm thấy hạnh phúc, thế là ok rồi. Đó là quyền tự do cá nhân của họ.
Xem film xx thấy 2 đứa con gái làm tình với nhau thì còn xem được chứ 2 đứa boy mà làm tình với nhau thì mắc ói..
Ok mình cũng rất ghét đồng tính. Cứ cho tụi nó đi lính vài năm là cứng ra thôi. Lên sư 5 nhé, mới thấy cái cảnh quanh năm rừng núi. Lúc đó mới thấy mình thèm gái.
Thì quan điểm của nhà nước ta rất rõ ràng là không cấm nhưng cũng không công nhận. Nếu thấy thích thì cứ về sống với nhau hoặc gia đình đồng ý thì cứ tổ chức lễ cưới. Tại sao phải đấu tranh bắt buộc pháp luật phải công nhận, như vậy hóa lấy nhau không phải để sống hạnh phúc mà chỉ để trưng cái bảng đăng kí kết hôn ra cho mọi người thấy à?