Nguồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/dien-anh/phim-chieu-rap/hope-luon-co-tuong-lai-1438.html Đánh giá chung Ra mắt năm 2013 và ngay sau đó nhận được những giải thưởng lớn, Hope - Hy vọng của đạo diễn Lee Joon Ik được đánh giá là bộ phim đầy cảm động về nghị lực phi thường của những con người vươn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt của số phận. Ưu điểm : - Kịch bản phim giàu ý nghĩa và chứa đựng những giá trị nhân đạo sâu sắc - Diễn xuất cảm động, có chiều sâu của bộ 3 diễn viên chính - Khâu hóa trang và xử lý hình ảnh tốt - Thông điệp truyền tải rõ ràng, tạo được dư âm, cảm xúc cho người xem Nhược điểm : - Phim còn nhiều tình tiết gượng gạo, chưa thực sự thuyết phục. [h=2]Diễn viên, diễn xuất[/h]Hope hội tụ ba gương mặt hoàn hảo cho dòng phim tâm lý gia đình. Ba con người, hai thế hệ khác nhau nhưng sự kết hợp nhịp nhàng của họ đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người thuộc mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Cô bé Lee Re xinh đẹp và tài năng trong vai So Won (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Quả nhiên tài không đợi tuổi, cô bé Lee Re như một làn gió mới lạ của làng điện ảnh Hàn và là báu vật vô giá của cả đoàn làm phim. Diễn xuất của Lee Re rất chân thành, cởi mở, dường như không có bất kì sự gò bó, chi phối nào từ kịch bản. Nói cô bé là linh hồn của cả bộ phim cũng không ngoa khi đến “bậc cha mẹ” của Lee Re cũng phải lấy đó làm cảm hứng nhập vai. Ở Lee Re luôn có sự thoải mái, tự nhiên mà một diễn viên chuyên nghiệp khó lòng đạt được. Diễn viên Seol Kyung Goo (trái) và Eum Ji Won (phải) (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Hai diễn viên kì cựu Seol Kyung Goo và Eum Ji Won lại có màn phối hợp khá ổn trong vai trò là một cặp vợ chồng màn ảnh, chồng làm công nhân, vợ ở nhà bán hàng tạp hóa. Từ dáng vẻ vất vả đến hành động, biểu cảm của những kẻ nghèo khổ, thiếu thốn, Seol Kyung Goo và Eum Ji Won đều khiến người xem ngỡ ngàng như chính họ đang sống trong trong từng giây của bộ phim vậy. Cả hai cũng rất thành công trong mô tả những biến đổi tâm lý khi nhân vật phát hiện con gái mình bị xâm hại. Nỗi đau đớn, dằn vặt như hóa điên của các bậc cha, mẹ khiến bất cứ ai theo dõi bộ phim này cũng phải đồng cảm, xót xa. Đánh giá: 7/10 Hình ảnh, âm thanh Bộ phim thuộc thể loại tình cảm, tâm lý gia đình, lại dựa trên một sự việc có thực ở Hàn Quốc năm 2008. Bởi vậy, để tái hiện câu chuyện một cách chân thực nhất có thể, đạo diễn Lee Joon Ik đã đơn giản hóa mọi khâu xử lý về mặt hình thức, đưa bộ phim đến với khung cảnh hết sức quen thuộc, đời thường. Khu phố các nhân vật sinh sống cũng yên bình như mọi khu phố khác ở Hàn Quốc, nơi không một ai có thể tưởng tượng rằng, tội ác có thể xảy ra. Khung cảnh giản dị mà ấm áp trong phim (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Những cảnh quay trong phim chứa đựng nhiều gam màu sắc sáng - tối đối lập nhằm thể hiện sự tương phản trong tâm lý của các nhân vật trước và sau bi kịch, cũng là để nâng cảm xúc của khán giả lên những cung bậc mới, cao hơn, mạnh mẽ hơn, xót xa hơn khi chứng kiến câu chuyện đau lòng được kể lại này. Bộ phim sử dụng nhiều gam màu sáng - tối đối lập (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Âm thanh trong phim chủ yếu là những bản nhạc không lời nhẹ nhàng, da diết, nắm trọn tâm lý của khán giả và tăng thêm tính bi thương cho toàn bộ phim.Tạo hình của các nhân vật khá đơn giản và đời thường, bám sát với nội dung kịch bản hướng đến. Đánh giá: 7/10 Nội dung Hope là câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, về những nỗ lực, cố gắng thoát khỏi cơn ác mông kinh hoàng tưởng như không bao giờ có thể xảy ra của những người vô tội. Đó còn là một thực tại, một vấn nạn nhức nhối mà xã hội đang phải đối mặt. Kịch bản của Hope dựa trên một câu chuyện có thực tại Hàn Quốc và được nhào nặn qua bàn tay của đạo diễn Lee Joon Ik. Cùng với tài năng và tên tuổi của mình, Lee Joon Ik đã khiến cho những khán giả ngồi trước màn ảnh không thể cầm được nước mắt vì đau đớn thay cho gia đình cô bé So Won, vì nỗi căm hận tên biến thái, đồi bại vô nhân tính và vì bất lực khi chứng kiến tội ác diễn ra giữa cuộc sống hàng ngày mà không thể làm gì để chống lại được. Bộ phim chứa đựng một câu chuyện buồn (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Tác phẩm còn đề cập đến những mảng tối đằng sau một câu chuyện đau lòng. Khi thời đại thông tin truyền thông đại chúng còn quan trọng và gấp gáp hơn cả số phận của những người dân bé nhỏ, việc tồn tại sau biến cố của những người gặp nạn đã không còn là vấn đề to tát đối với cộng đồng nữa. Sự vô tâm của con người mới là điều thực sự đáng sợ. Xem phim, khán giả không khỏi giật mình bởi những điều tưởng như hư cấu mà lại hết sức chân thực trong cuộc sống ngày nay. Hy vọng luôn tồn tại trong cuộc sống của mỗi chúng ta (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Chi tiết cánh diều bay lên cuối bộ phim cũng là thông điệp sâu sắc mà Hope muốn truyền tải đến tất cả mọi người. Cuộc sống có thể bất công, có thể đau khổ, có thể bị xâm hại, có thể bị quật ngã nhưng đừng từ bỏ, vì tình yêu thương luôn ở đó, gia đình và bạn bè vẫn luôn sẵn sàng. Con người cần có sự hy vọng, có niềm tin vào tương lai. Bởi không ai là cô đơn hết. Đến cuối cùng, nụ cười sẽ hong khô tất cả mọi thứ thôi. Đánh giá: 8/10 Phim có đáng xem không? Một bộ phim hay và cảm động (Ảnh đánh giá Hope - một bộ phim cảm động năm 2013) Một bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình như Hope thực sự không hề kén chọn người xem. Nhưng nội dung phim có chút nặng nề và buồn bã. Bởi vậy, nếu bạn chưa chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để khóc thì tốt nhất đừng nên xem bộ phim này. Trailer phim Hope [video]https://youtu.be/qzZK08BgBNk[/video]