Chào mọi người, mình gần thi sa hình, mà tay lái cũng còn rung nhiều. (mình là con gái ). Mình học ở Thái Sơn, nhưng mà mỗi lần vô sa hình có ông thầy kế bên là ổng cứ la lên la xuống, làm mình rối trí, chưa kịp biết chiện gì là đã nghe ổng la. nên mình hông biết có chỗ nào hướng dẫn để mình thuê xe tập với thầy khác không, (ko muốn gặp cái ông thầy của mình, mặc dù có vẻ là thầy đó nhiệt tình) Nếu mọi người có bí quyết hay mẹo gì thì hướng dẫn mình luôn. mình cảm ơn lắm lắm.
mình cũng đang học lái xe, 21 - 3 này thi lấy bằng . bạn đã học xe thiết bị cảm biến chưa ? bạn đã học dc bữa nào chưa ? gặp khó khăn về vấn đề j ? nếu bạn ko muốn học ông thầy của bạn , bạn có thể kiến nghị trung tâm bạn đăng ký để đổi thầy giáo dc mà. Nếu bạn muốn học thêm cho vững, bạn đến sân Thống Nhất, ở đó có nhiều thầy cho bạn chọn lắm, giá tính theo giờ, cỡ khoảng 180k/giờ, mình cũng ko nhớ rõ lắm Còn về phần thi sa hình có tổng cộng 10 bài thực hành, hum nào bạn chạy xe cảm biến chừng 1 tiếng, bạn sẽ cảm thấy dễ thui mà mẹo mà mình chạy trong sa hình là cứ chạy từ từ, đừng để qua chân ga làm j ( chân ga chỉ có phần tăng tốc mới cần ), điều khiển côn thật chắc và chậm. Khi bạn xuất phát, đi thật chậm, bài đầu tiên là nhường đường người đi bộ, ở bài này bạn điều khiển xe chậm, sao cho nhìn vào gương thấy bánh sau cán lên vạch vàng là dc ( quá vạch là trừ 5 điểm ) Bài thứ 2 : Dừng xe ngang dốc, ở bài này, bạn dừng xe giữa vạch trắng và vạch vàng cũng dc, chấp nhận để mất 5 điểm ( đa số ai cũng vậy, vì nếu quá vạch bạn sẽ bị loại ). Đạp côn sát, đạp phanh , sau đó nhả côn dần dần, thấy xe rung lên, bạn thả chân phanh ra , chuyển qua chân ga và đạp nhẹ ( xe thi mình thấy rất mạnh, chỉ cần bỏ côn ra là xe tự bò lên dc , chỉ cần ga nhẹ cho có chớm để lên dốc ) Bài thứ 3 : lùi xe vào chuồng . ở bài này bạn ko được cán các vạch vàng, trên các vạch đó có những đường màu đen, đó là đường cảm ứng, bạn mà cán là sẽ mất 5 điểm. qua bài dốc cầu, bạn đi thật chậm vào chỗ lui xe, rùi canh sao cho vai của bạn đến ngang vạch vàng, bạn bẻ hết lái sang phải ( bạn cứ chậm chậm thui mà đi nha ), nhìn gương và về số lùi, lùi từ từ ( bài này mình ko biết bày bạn sao nữa, có lẽ để thầy chỉ bạn sẽ hiểu ) Bài thứ 4 : dừng xe ở tín hiệu giao thông ( có lẽ cái này bạn biết rùi , mình chỉ chỉ mánh cho bạn là còn 3s đèn đỏ thì bạn bắt đầu xuất phát là ok ) Bài thứ 5 : đưa bánh xe qua hàng đinh vừa bánh , ở bài này, chỗ thi đa số có mẹo cho học viên, có lẽ thầy sẽ chỉ cho bạn ) Bài thứ 6 + 7 + 8 + 9 : đơn giản ( lưu ý khj qua đoạn dừng cho tàu lửa đi qua, bạn cứ dừng trước vạch, rùi đi từ từ lại, sao cho bánh sau cán vạch vàng là được , nhớ đi qua các ngã 4, rẽ trái hay phải đều phải gạt xi-nhan nha bạn , ko là bị trừ điểm đó ) nhiều khi đang thi, bạn nghe tín hiệu báo khẩn cấp, thì bạn dừng xe lại ngay, và bấm nút ưu tiên, đợi đến khj hết hú và có tiếng boong thì mới dc tắt ưu tiên . Bài thứ 10 : kết thúc, bạn quay về chỗ xuất phát, bẻ lái sang trái, nhưng gạt cần xi-nhan sang phải, lưu ý khi sang trái nhưng tay bạn phải giữ cần xi-nhan phải để kết thúc. Khi kết thúc, cảm biến trên xe sẽ thông báo : Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài thi Thế là đậu rùi Chúc bạn thi tốt nha, vững tay lái
mình cám ơn bạn nhiều lắm. thật ra đúng là mình ngán phần lên dốc cầu thiệt. mà mình thắc mắc. mình coi cái flash ở đây http://www.4shared.com/file/55290033/b9de62b5/Caidat-chaysahinh.html thì mình lại thấy nó ghi là không dừng đúng vạch trừ 5 điểm. vậy cái vạch đó là từ khoảng nào đến khoảng nào bạn. ông thầy của mình mình hơi bực là mình hỏi thì ổng cứ trả lời là "em phải cảm nhận được chứ". hic, mình mà cảm nhận được thì mình đâu có đi học. . với lại lúc mình lên dốc, mặc dù mình thả côn, nó còn máy, nó rung, nhưng mình chuyển chân từ thắng qua ga kiểu nào nó cũng bị tuột, lúc đó mình run quá nên mình giữ lại thắng, vẫn đè côn, kết quả là xe đứng yên luôn (hên) còn xui thì tắt máy. hic hic.
với mình thắc mắc thêm lúc chạy hình vệt bánh xe nữa, mục đích của bài chạy đó để làm gì bạn, ý là cho bánh xe nó chạy lên vệt nào. tại lúc học thì ông thầy cứ nói nhìn cái chai cho nó thẳng hàng với miếng keo với cái vô lăng. mà nhìn cái đó mình thấy cũng thiên về cảm giác. mà đã gọi là cảm giác thì khó mà nói quá. hic . mong ai có kinh nghiệm xẻ chia chút kinh nghiệm
@conhoc259 : bạn mới lái xe mà yếu quá mà không có dợt sa hình thường xuyên chắc có nguy cơ rớt mất ,bạn nên nhớ vài điều sau nhé Khi dừng xe ngang dốc,đa phần ai cũng mất 5d ,dừng chưa đúng vạch không sao hết,cứ yên tâm như thế,còn lại chân côn cố gắng kềm tốt vào ,còn kềm không nổi thì chơi thắng tay,khi bạn đạp thắng,kéo thắng tay ngay cho xe đứng,rồi chuyển qua chân ga,nghe máy hú đủ vừa ,thì hạ thắng tay xuống,xe sẽ từ từ bò qua mà không tắt máy ( bài thắng tay này dành cho ai yếu chân côn ) Bài cán vạch chủ yếu tập kĩ năng cho bạn căn khoảng cách bánh xe ,chạy sao cho lọt vào giữa 2 vạch là được,thường thì mấy ông thầy sẽ đánh dấu trên kính gạt nước cho học viên dễ chạy,qua 2 bài này thì gần như đậu rồi nhé, Con gái thường thấy khi tập họ yếu ,chứ khi thi họ lại đậu nhiều hơn nam giới,nam tuy chạy ổn nhưng hay chủ quan,nên rớt là do chủ quan thôi ,chúc bạn thi thành công nhé
phần dốc cầu, khj lên dốc , bạn sẽ thấy có 2 vạch, vạch vàng trước, rùi đến vạch trắng , nếu ko muốn mất 5 điểm thì bạn phải canh làm sao bánh sau của xe bạn cán lên vạch vàng . Quá vạch vàng là coi như bạn bị loại rùi . 2 vạch trắng và vàng có khoảng cách cỡ 1 chiếc xe bạn lái, nhưng để chắc ăn, chịu mất 5 điểm, bạn cho bánh xe trước vào khoảng trống giữa 2 vạch đó rùi dừng lại . Còn về côn thì bạn thả từ từ côn thôi, thường thì các xe thi côn rất mạnh, thả nhẹ ra thấy xe lăn bánh rùi thì bạn chuyển qua đạp nhẹ ga ( chủ yếu để xe có chớm lên dốc ) còn phần cho bánh xe đi lọt vào khe, thì đúng như thầy bạn nói, lúc bạn vào bài thi đó, nhìn ra xa sẽ thấy 1 chai nước và mấy vạch sơn , bạn canh sao cho vô lăng của bạn thẳng hàng với chai nước, là bánh xe bên phụ sẽ đi qua được cái khe yêu cầu.
đúng rồi ông thấy ổng ngồi kế bên chửi làm rối trí lun...Bạn cứ đuổi ổng xuống lun..Cứ bình tĩnh từ từ wa..Hồi đó mình thi mỗi lần tới dốc cầu thì tim đập thình thịch..Bạn cứ nói ổng thầy lái hay em lái và đề nghị chạy 1 mình xem sao..Tại mới chạy sa hình nên cảm giác nó căng thẳng lắm
mua thêm giờ cảm biến mà chạy. chạy riết quen. Mình con gái trc khi đi học chưa ngồi xe lần nào. học đc 2 tiếng đồng hồ mê trai đi chơi suốt k học tớinga2y thi lên mua 2 tiếng hình. BF mình chỉ chạy hết 2 tiếng là chạy 100 đ luôn. chạy quen hình rồi thấy dễ ẹc hà
thi ở Củ Chi đa phần là xe zace của Toyota Ở Bình Chánh đa phần là daewoo lanos or lacetti... ~~> Thi ở củ Chi dễ hơn ở Bình chánh
Alo cho mình, sẽ tư vấn chi tiết cho bạn. thanks Bên Otosaigon có bác nói vụ "cam kết" này rùi, bác tìm nghiên cứu thủ xem. Em chỉ làm khán giả coi thui, hông dám có ý kiến. Bạn cần tư vấn gì cứ alo theo số điện thoại dưới chữ ký, nếu giúp được gì mình sẽ giúp. good9!
đừng học ở đó bạn ơi, nó chỉ là cò trung gian thui , ko như bạn mong muốn đâu . đã từng học và thấy như vậy ..... 100% ý mình và nhìu ng đã đăng ký ở đó là ko
Bạn gái chủ topic trước ngày thì vài ngày lên trung tâm sát hạch bạn sẽ thi ,thuê xe của nó dợt khoảng 2 tiếng là sẽ tự tin ngay thôi .Mình cũng giống như bạn ,nhưng tháng 5 này mới thi ,hihihi cũng hơi lo ,chưa chạy sa hình lần nào chứ chạy ngoài đường phố mình chạy vèo vèo Chúc bạn thi đậu nhé
Chạy vèo vèo đâu mà vèo vèo bạn hiền, phang ầm ầm lun rùi :sexy_girl: Lên làm 4h sa hình là thi ngon lành cành đào lun! Hjhj
Mình thì thi bên nhà bè.thi gentra.nói chung bình tĩnh xử lý chút xíu.mình chạy xe số 8.lên dốc đi côn lên thôi.cái này tùy xe.mình canh tua máy giữa số 1 và 2.nhả thắng xe bò từ từ lên.hôm đó thi éo bjk ông nội kia cuống sao đạp ga bang lun con xe tải đang thi hạng c.kết quả dc cấp bằng tại chỗ.hjhj