Tim Cook một lần nữa sử dụng câu nói kinh điển "One more thing", và lần này là để trình làng iPhone X. Thiết bị được chờ đợi nhất nhưng có thiết kế gần như không có sự khác biệt so với các tin đồn, ảnh bị lộ trước đó. Điểm nổi bật nhất chính là màn hình Super Retina hoàn toàn mới độ phân giải 2.436 x 1.125, kích thước 5,8 inch và dùng tấm nền OLED tràn viền. Phím Home hoàn toàn biến mất và cũng không có sự xuất hiện của TouchID ẩn dưới màn hình hay cả phía sau như dự đoán. Apple dành nhiều thời gian nhất để nói về sự thay đổi trong cách dùng iPhone X khi không còn phím Home và công nghệ nhận diện khuôn mặt FaceID. Để mở khóa, người dùng chạm vào màn hình để đánh thức máy qua công nghệ cảm ứng lực, vuốt từ dưới lên để trở về màn hình chính. Công nghệ FaceID được giới thiệu có thể nhận diện mặt thời gian thực, tự nhận ngay cả khi người dùng đội mũ, đeo kính, thay đổi kiểu tóc và thậm chí là già đi theo thời gian. Apple khẳng định FaceID không thể bị đánh lừa bởi ảnh và độ an toàn cao gấp đôi so với TouchID. Điểm đáng tiếc duy nhất là màn thử nghiệm mở khóa iPhone X sau đó của Craig Federighi, Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần mềm của Apple gặp trục trặc. Tất cả các thiết bị di động mới của Apple đã có sạc không dây. iPhone X cũng có thiết kế mặt kính ở cả trước và sau, camera kép đặt dọc, tính năng chống nước, chống bụi. Camera 7 megapixel phía trước cũng có thể chụp chân dung xóa phông. Trong khi đó, camera sau có thông số tốt hơn một chút so với iPhone 8 là camera kép nhưng độ mở thành phần ống kính góc hẹp tốt hơn là f/2.4 (giống Note 8). iPhone X cũng có sạc không dây. Đây cũng là lý do Apple giới thiệu cả AirPower, sạc không dây cùng lúc cho iPhone X, Apple Watch và AirPods. Chỉ có hai tuỳ chọn bộ nhớ dành cho iPhone X cùng mức giá đắt đỏ. Phiên bản 64GB có giá 999 USD còn 256GB có giá lên tới 1.149 USD. Trong khi iPhone 8 và 8 Plus bán ra ngay tháng 9, thì phải tới đầu tháng 11 iPhone X mới chính thức lên kệ.
tính ra htc ngày xưa là một trong những tiên phong cho việc bỏ phím home cứng nhễ = )) con iX này đẹp quá hiccc
hahahha mấy bác người khen kẻ chữi, tựu trung lại hàng công nghệ mới ra, nhất là của Apple nữa thì ai mà không thích, và từ cái thích đó mình quên nghĩ rằng cứ mỗi 12 tháng, mình phải mất đi khoảng 1 tr\tháng nếu như cứ cương quyết ăn thua đủ với anh Steve Jobs , cứ 12 tháng là vậy thoai chứ có lần nào 13 tháng đâu , đó là chưa kể chịu chơi hơn , chơi cái mới mua nước ngoài xách tay về VN mà gần như chưa ai có lại cúng thêm từ 15-20 triệu nữa, mềnh thì mềnh mệt mỏi rồi ( hết xiền ăn thua đủ rồi thì đúng hơn)
Hihi, trong cơ quan có mấy đứa mỗi lần mua ip mới là lại khoe tới khoe lui, rồi thì so sánh máy này máy kia, em bực quá hỏi "máy tụi mày có 2s2s như máy tao ko" thế là bọn nó lảng đi hết
Đúng rồi đó bác. Đứa nào đứng trước mặt khoe khoang thì mình móc đt ra chọi vô mặt nó chọi xog thách nó móc đt chọi lại là bảo đảm hết đứa nào dám khoe àh