Tìm kiếm bài viết theo id

Just play for love

Discussion in 'Chuyện trò' started by powerbook, Mar 26, 2012.

ID Topic : 4765312
Ngày đăng:
Mar 26, 2012 at 10:58 AM
  1. powerbook Thành Viên Cấp 1

    Joined:
    Feb 15, 2006
    Tuổi tham gia:
    20
    Messages:
    198
    Đó là một hàng chữ nằm trên bandroll ở sân Thống Nhất chiều qua. Sau mười năm mình đã quay lại sân Thống Nhất để xem đá bóng bắt đầu từ thời điểm CA TPHCM được Ngân hàng Đông Á mua lại.

    Mình yêu bóng đá và rất thích đến sân Thống Nhất để xem tận mắt các cầu thủ quần thảo với nhau trên sân bóng, để được hò hét khi cầu thủ đội nhà có cơ hội ghi bàn thậm chí là chửi rủa khi cầu thủ đội khách phại lỗi thô bạo lúc đó mình có cảm giác như tất cả trái tim những con người xung quanh như cùng hòa chung một nhịp một cảm giác phấn khởi và xung sướng khó tả. Hòa cùng với không khí đó là tiếng rao của những người bán hàng rong, tiếng bình luận xung quanh.

    Nhưng rồi mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn vào thời điểm CA TP bị mua lại bởi NHDA. Bóng đá TP bắt đầu đi xuống người ta không thèm đến sân nữa. Sân Thống Nhất vắng hoe (ý mình không nói là do NHDA mà bóng đá TP đi xuống nhưng đó là cái mốc mà mình có thể nhớ). Các đội bóng TP lần lượt xuống hạng và giải thể. Mình cũng không còn hứng thú đi xem bóng đá nữa. Nhưng mỗi khi đi ngang sân Thống Nhất (nhà vợ gần đó mà) mình đều ước rằng có một ngày nào đó Tp sẽ lại có một đội bóng ra hồn để mình lại có thể quay lại xem...

    Rổi không hiểu từ đâu tự nhiên xuất hiện những cái tên Navibank SG, SG XT ban đầu cũng không qua tâm thật sự mình nghĩa họ cũng như NHDA chỉ là nổi lên nhằm mục đích QC là chính.

    Thời gian gần đây khi đi ngang qua sân Thống Nhất thấy treo bandroll quảng cáo trân đấu và cho khán giả vào sân miễn phí thì mình bắt đầu có cảm giác là dường như mọi thứ đang thay đổi, rồi thì PR từ báo chí, LĐ đội bóng đã có một số hoạt động để kéo khán giả quay lại với sân bóng. Bắt đầu có cảm giác hứng thú trở lại với sân Thống Nhất và mình quyết định đi xem.

    Thật bất ngờ sân bóng chật kín người thậm chí có người không mua được vé vào sân. Cảm giác hào hứng ngày nào đã quay về mọi người lại được tiếp tục hò hét cổ vũ cho độ bóng của mình lại tiếp tục chửi rủa đối thủ của mình trong niềm hân hoa tột độ.

    Có thể SGFC không phải là đội bóng có gốc từ SG, các cầu thủ trong trận này cũng chơi không thật sự hay, những hoạt động kéo khách như thuê ca sĩ, người mẫu khác rẻ tiền nhưng họ đã rất nổ lực mang bóng đá quay về với SG và mình thật sự cám ơn họ về điều đó.

    Hy vọng mỗi thứ sẽ ngày một tốt lên vì nếu bóng đá ở một thành phố lớn như SG phát triển sẽ là một bước đà tốt để giúp bóng đá VN phát triển hơn. Cũng như tiêu đề khán giả đã đến sân không vì phong trào không phải vì các chiêu PR họ đến sân vì tình yêu bóng đá.

    Cuối cùng đây là cảm nghĩ của cá nhân mình. Mình không PR cho SGFC vì cho đến lúc này mình cũng không biết công ty chủ quản của SGFC là ai.
     

Tình hình diễn đàn

  1. vanquyensg2022,
  2. HONEYZ,
  3. phuong0503,
  4. ridershares
Total: 346 (members: 12, guests: 319, robots: 15)