Tự nhiên hôm này ngồi chợt nhớ lại cái thời đi ở trọ. Đúng là khổ thật ở cái đất SG chật chội này. Hồi còn sinh viên, chuyển nhà cũng ko dưới 10 lần. Giờ nhớ lại thật hãi hùng, có lúc thuê gặp chủ dc dc thì ko nói. Gặp phải chủ xấu mà tham lam thì nhiều hơn là tốt. Lúc thì tăng giá vô tội vạ, lúc thì điện nước tính gian, mua đồng hồ dỏm để cho chạy nhanh nhằm tính tiền kiếm lời. Hồi đó mình gặp một thằng chủ trọ cực kì xấu xa và nham hiểm. Mình cãi nhau với nó 1 lần, nó phá hư xe mình. Đợi lúc mình đi học nó ném hết dép mình để ngoài phòng đi. :sad: Anh em có chuyện gì ở trọ kể nghe chơi đi.
Haizzz, nói tới cái chuyện ở trọ thì có lắm thứ fai kể. nhớ nhất là cái lúc share lại phòng của 1 đứa cũng đang là sinh viên (cái đó là nhà của nó lun), vô ở có mấy bữa cái tolet bị nghẹt nó bắt share tiền sữa chữa, cái thứ j hư nó mang đi sữa hay thay đồ mới j cũng bắt share tiền, mà rỏ ràng mấy cái đồ đó đã củ rích rồi (có khi mình còn không xài tới nữa), sau mấy đời nó cho thuê rùi mà còn bắt share cái kiểu đó.
Số đi ở trọ nó khổ thế đấy bạn ạ, hồi đó ở chỗ kia cũng vậy. Nó bắt nạt mình, ngang ngược hống hách mà mình có dám làm gì đâu. Lạng quạng ra đường ở, kiếm dc một chỗ ưng ý thì hơi bị khó
bạn mình nó ở 2 anh em thôi, ko có ai cả, ngày đi làm tối mới về mà đồng hồ nước 10-11 khối/tháng. điện thì 100-130kw/ tháng khiếp thật
Nhà trọ bà chủ của mình 2 năm rồi chưa tăng tiền phòng nè, ở bao điện bao nước xài free ( nhưng mình cũng ý thức xài tiết kiệm cho nhà chủ ) , tháng nào lỡ thiếu tiền phòng thì bả cho thiếu tạm, không có đòi, khi nào có thì gửi sau.
đồng hồ thì mua dạng gian lận để cho nó chạy nhanh chứ thực ra chẳng do gì cả. Hồi đó nó tăng giá mình có lúc 4k/kwh Bạn là nam hay nữ vậy. Thường thì nữ dễ kiếm dc chỗ tốt hơn. Bạn vậy là quá may mắn rồi đó
đi ở trọ nhớ nhất là cô chủ nhỏ nhà trọ, sau 2 năm chuyển trọ giờ vô lại đúng cty đang làm cùng bộ phận với cô chủ........cô chủ hơn mình 2 tuổi và giờ đây là yêu luôn cô chủ nhà trọ
em thì hok có ở trọ,nhưng nghĩ dân mình nhiều cái ác,em thì thật sự đi làm cũng phải có mánh mung kiếm thêm tí cháo,nhưng có mánh mung thì em cũng kiếm mấy đại gia hay chí ít thì cũng tương đối khá giả để mánh chứ em chưa bao giờ có ý định tham lam của ai khổ hơn em,không giúp dc thì thôi chứ sao lại ăn chặn của họ,em may mắn sinh ra lớn lên ở tp nên nhà cửa ổn định,xóm trọ nhiều sv ở thuê,e thấy cũng tội,nhiều khi cũng muốn giúp vài em sv cho ở trọ giá rẻ,lấy tiền điện nước net vài trăm 1 tháng thui nhưng hơi sợ lỡ rước trúng sinh viên thành tinh vào nhà thì khổ (nhà em sống thoải mái,tiền bạc,vật dụng giá trị để rất tự nhiên ,gặp kẻ gian là khó giữ)
:tire:em thì ko có ở trọ nhưng mấy thằng bạn nó ở ,,có bữa vào phòng nó chơi ,3 đứa đang ngồi lai rai thì nghe bên vách kia ú á á á ,,á đù ,,đang nhậu có fim con heo xem ,,,,,,phòng gì mà nhìn qua bên kia thấy mẹ hết luôn ,,vãi :sexy_girl:
phòng em ở thì cũng tạm thôi bác ạ, mỗi tội 11h đóng cửa em ở cũng dc mấy tháng rồi, cũng đang cho thuê thêm phòng, mà phòng còn để cho thuê thì hơi bí 1 tí mà 1tr2, em ở thì 1tr5, cap net nước điện tầm 1tr8 em ko kiếm dc ai ở chung đỡ buồn, bạn bè có chỗ cả, ng lạ thì em ko dám. mấy nay thất nghiệp ở nhà hết vèo tiền h kiếm việc quá khó các bác à chắc về quê luôn quá em làm IT