Tổng kết 2014 nà anh em. Ai từng tham gia nắm 2013 thì vào chi kết quả nghen. Kế hoạch 2014 đạt hơn 100%. Công việc ổn định, lương tăng 60% so với 2013. hehe.. Kế hoạch 2015: 1. Mua nhà 2. Chuẩn bị dụng cụ đồ nghề. 3. Cuối năm bắt đầu ra làm riêng từ từ kiếm khách hàng. Hy vọng mọi thứ đều suôn sẽ. Hi anh em, Chỉ còn 2 ngày nữa là tạm biệt năm cũ 2013, chúc toàn thể anh chị em 5s mạnh khỏe, thành đạt và luôn may mắn. Hehe... như tiêu đề bài viết, em muốn chia sẽ kế hoạch trong năm tới với anh em 5s. Để năm sau, khi xắp đón chào 2015, mình cùng ngồi ngẫm lại kế hoạch của mình cho vui. Vui là chính nha anh em. Tuổi: 32 Giới tính: Nam - 1 vợ, 1 con. Kế hoạch 2014: Kiếm được việc làm ổ định, lương gấp 1,5 bây giờ. Hehe... anh em cho ý kiến cho xôm tụ.
Hôm nay ngày 29 => Tuổi 29. Mới có 1 vợ và chưa con Kế hoạch cho sang năm : Cố gắng cày hết sức có thể
Hehe.. đã tổng kết xong rùi. May mắn là hoàn thành kế hoạch bro. Cố gắng lên bro. Có con ùi, kế hoạch sẽ thay đổi ah. hehe
Từ từ rùi cũng có ah bro. Vấn đề là cố gắng phấn đấu từ hôm nay. hehe Chúc bro may mắn nghen. hehe... hy vọng bro thực hiện được như dự định. Tin vui nà. hehe... dự định tháng mấy đám cưới bro. Nói để anh em 5s chúc mừng bro. Chắc chắn sẽ có công việc ổn định thui bro. Chúc bro may mắn. hehe Vậy thì chờ tin mừng của bro năm sau. Nhớ giữ nick 5giay để thông báo tin vui cho anh em nghen. hehe
kế hoạch là mình sẽ từ giã nghề IT bạc bẽo để chuyển qua Sales. Mong là sẽ gặt hái nhiều thuận lợi để 2015 có tiền cưới zợ
Tiết kiệm dữ :v Sang năm 2014 chúc a/c/e ổn định hơn Tuổi : 23 sắp 24 Gia đình: Chưa vợ Kế hoạch 2014: Cày cuốc trả hết nợ những năm trong giảng đường, báo hiếu
Chaiz... sao lại là nghề IT bạc bẽo bro. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Bro coi lại mình xem là mình có lành nghề chưa. Chứ mình cũng có quen 4-5 anh làm IT toàn 20-40 chai/tháng. hehe... nghe cưới vợ là vui. Nhớ báo cho anh em 5s hay nghen. Đặt vài bàn luôn thì tốt. Chúc bro may mắn đạt được như kế hoạch. Chắc chắn rùi bro. hehe... mục đích chính là vậy mà. hehe Em là em mơ ước nhỏ nhoi lắm bro. Cuộc sống thì em cố lựa cơm gắm mắm, chứ hem dám mơ cao. Kế hoạch thì phải có 70-80% thực hiện được. hehe... BTW, mục tiêu của bro thế nào? Bro ngon nà. Có con số cụ thể luôn. Kế hoạch mà có định lượng, định tính luôn. Chúc bro may mắn. hehe Từ từ thui bro. Giai đoạn mới ra trường thì vừa kiếm tiền để sống, vừa cần phải trao dồi thêm ít nhất 2 năm nữa. Sau 3 năm đi làm, có vị trí kha khá sẽ nghĩ đến việc báo hiếu. Ông bà già lo cho mình 24 năm, thì chờ thêm 1-2 năm đâu có sao. Dục tốc bất đạt nghen. hehe Chúc bro may mắn. Làm gì ngon vậy bro? May mắn, thành công nghen. hehe Cứ rước về ở chung trước đi bro. Rồi cùng nhau cày cuốc. Tuy có cực, nhưng là cực khổ trong hạnh phúc. hehe... Nhớ dùng phòng vệ, tránh có hậu quả trong giai đoạn này là được. hehe
kế hoạch năm sau là kiếm đc 1 trợ tá đắc lực để sang sẽ bớt cv, mà giờ kiếm ng trung thực sao khó quá haizz
hehe topic hay. Mình năm sau 29. Lương đang 15M, Mục tiêu 2014: lấy duoc cái chứng chỉ Ngoại ngữ, 1 cái chứng chỉ chuyên môn. Đầu năm nhảy cong ty nước ngoài, giờ chỉ có công ty nước ngoài mới lương cao các bác ah.