Mấy ngày tết rồi có xuống Vũng Tàu chơi, được bà chị kéo đi ăn Kem Chiên. Có 2 loại, Loại 1: xắt cùi dừa già như que tăm rồi rang vàng lên, rắc lên kem. Loại 2 : chiên 1 cái bánh tam giác giống hot dog, bên trong là 1 viên kem. Không biết ACE ăn loại nào, ở đâu, bao nhiêu xiền ? Chỉ em với ạ. Em đang thèm món đó nà mà ko biết ở đâu trong thành phố rộng lớn này. :baffle:
Bạn biết trường Độc Lập ở đường Thích Quảng Đức,Phú Nhuận ko? Đối diện trường đó có cái quán trà sữa,kem chiên,đủ thứ hết.Giá thì em ko nhớ nhưng ăn ngon,có điều dầu mỡ hơi nhiều,ăn nhiều ngán lắm.
mình nhớ hồi trước ở đường Hồ Xuân Hương có quán kem Cana bán món kem chiên, viên kem đc lăn bột rồi chiên vàng, lúc mang ra chỉ có 2 viên kem, chẳng có thứ gì trang trí, cắn vào lớp vỏ giòn tan nóng hổi sau đó vị mát lạnh của kem bên trong tan trên đầu lưỡi, ăn 1 viên là đủ rồi, ăn đến viên thứ 2 ngán lắm. Bây giờ không biết còn không nữa^^
nghe tả mà thấy thèm ghê , hình như có ăn 1 lần rất lâu rùi mà cũng ko ấn tượng gì , giờ nghe tả thấy thèm ghê ^^
trên đg SVH từ 3/2 khúc VTA quẹo vào nhìn bên tay trái, ngoài kem chiên còn có mãn đầu nhiều loại, sạch sẽ
Chưa ăn loại ở HXH, ăn loại 2 như chủ topic nói . Ngày nào cũng ăn hết. Lê đức thọ GV , quán hawaii 7k/ cái
khuyên là ko nên ăn ,dể hư răng ,tại bên ngoài thì nóng bên trong lạnh ngắt ,cắn 1 phát là ê răng chưa bao h ăn hết 1 cái kem chiên bao h
đi nhìu chỗ chĩ có cana ở HXH là ngon mà dẹp tịêm gòi , bên sư vạn hạnh ăn thấy gớm ko hẹn ngày trở lại lun , còn vài chỗ khác ...ăn xong tào tháo dí .
Em ăn trước trường ĐL hoài có bị dí bao giờ đâu bro.:sure: Mỗi tội ăn cái này dễ hư răng:lớp sandwich ở ngoài chiên nóng,bên trong kem lạnh->cắn 1 phát ê cả răng.
oài! nghe mà thèm quá! kem chiên thì TP nhiều chỗ bán lắm bạn! ở Sư Vạn Hạnh cũng có, chỗ đối diện Viễn Thông A bự thiệt bự đó!
Trường cấp 2 Ngô Sỹ Liên đi xuống chút xíu (hướng ra đường Lê Văn Sỹ), đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình. Có quán trà sữa Chú Phong, kế bên có bán kem chiên (chỉ 5k/cái) cực kỳ ngọn đặc biệt là kem chiên khoai môn. Ngoài ra còn có xúc xích phô mai, xúc xích Viel, giá tử 5k - 8k. Bữa vào Xiên Xiên Que trên đg Nguyễn Văn Trỗi, thấy trong đó có mấy món đồ chiên y chang quán này luôn.