Không biết ACE thế nào chứ em buồn thì suy nghĩ nhiều, bình thường ko buồn cũng nằm suy nghĩ 2-3h, buồn thì suy nghĩ nhiều hơn , đành làm 2,3 lon bia rồi lăn ra ngủ thôi, ngủ dậy lại suy nghĩ tiếp, nhiều khi ko biết mình suy nghĩ gì, gia đình, bạn và bè, tình yêu................................................... ACE cho ý kiến nhé
suy nghĩ nhiều thì cũng vậy thôi,khi mình buồn thì trái đất vẫn quay,đâu vì mình mà ngừng quay ít phút,khi buồn thì nghe nhạc cho thoải mái đầu óc,không suy nghĩ quá nhiều về chuyện buồn nữa,để cho nó trôi vào quên lãng.
hix thủ hoài cũng chán tốt nhất 2 3h thì xách xe ra cầu thị nghè bỏ 350k ra làm 1h hay 150k 1 dù cho phê rồi về ngủ:sweet_kiss:
Buồn cũng >>> Vui cũng >>> <<< giải buồn hiệu quả :byebye: P/S: A/e tự hiểu nha, mình không có nói gì đâu hehe
Nằm 1 cục bất động trên giường, không nhúc nhích, mắt mở thao láo, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, nắm chán chê thì đứng dậy đi shopping -> hết buồn
chủ thớt chắc sống nội tâm lắm hả, hình như cuộc sống của chủ thớt gặp nhiều việc kg vui? phải bận tâm lo nghĩ, đến mất ngủ luôn. Kiếm người nào đó tâm sự đi, nếu k có người thiệt thì lên mạng, kiếm ai đó chat chit, nói hết trong bụng mình ra, coi như gởi mây gió, đỡ buồn hơn, biết đâu có thể kiếm 1 chổ dựa tinh thần.
Nằm 1 cục bất động trên giường, không nhúc nhích, mắt mở thao láo, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, nắm chán chê thì đứng dậy đi shopping -> hết buồn
chui vào 1 góc cafe yên tĩnh nào đó ngồi, có nhạc thập niên 80,90 hoặc nhạc nhẹ nhàng, kêu ly kem, zô 100% xong đi về