Không hiểu sao chồng mình rất nghiện mấy cái thể loại này, cứ rảnh là bật máy vào ongame.vn ngồi hết tá lả, rồi chắn cạ, rồi mậu binh, tiến lên, hoa cả mắt. Đang đêm còn nhận được sms của mấy ông bạn bảo bắn tiền qua lại. Nghe mà bực hết cả mình. Mình nên xử lý sao với ông chồng cùng đám bạn ông ấy bây giờ :tire:.
Bó tay, tùy nhận thức mỗi con ng` thôi... ps: Cái dòng bài bạc với game online thì càng cấm càng ghiền...
chơi trên ongame phải ko bạn? cái này lâu lâu chơi cũng vui mà, chồng bạn chơi online còn đỡ, chứ chơi bài bạc mà ở ngoài có ngày bán nhà bán cửa luôn
mai mốt cho chơi 1 2 tiếng 1 ngày thôi, từ từ giảm dần, chứ ghiền ba cái này cũng mệt, hay kiu ổng wa zing chơi đánh carô cho nó lành mạnh ^^
Hay nhất là Sám cô 5 cây, chơi zui gì đâu, mới thua 27 tr cho ván bài mình sảnh nó sảnh lớn hơn, tức gì đâu :sure:
khỏa thân trước mặt ổng, hỏi giờ ông muốn chơi gì... một khi đã máu, thì đừng hỏi bố cháu là ai... còn ổng vẫn chơi bài nữa thì 1) Bạn dòm lại mình coi 2) Nếu dòm rồi mà vẫn chưa phán định được mình good hay bad thì nhờ ông hàng xóm dòm hộ...