(Cũng có 1 xíu liên quan nhưng ) Mấy bác có thắc mắc vì sao bò bít tết 3 Ngon nó bán rẻ quá ko ? 1 phần 25k mà có trứng, pate, chả và cả 1 nhúm bò. Phải nhớ là bò tái hạng bét ngoài chợ cũng xấp xỉ 200k / 1 kg ... ... Đó là bò tích trữ 10-30 năm trong kho chiến tranh của TQ đó ^^, chừng 70k / kg hà, nhưng phải mua mấy tấn 1 lượt @__@
Cái sướng của bọn tư bản là dân họ mua những thứ cần thiết cho cuộc sống với giá siêu rẻ so với thu nhập trung bình. Đây là sự khác biệt giữa mức sống cao và thấp. -Ví dụ Hàn Quốc, trung bình 1 người làm dc 100.000 won/ngày. Giá 1 hộp thịt 2500 won, 1 hộp sữa socola Hershey 180ml giá 1000 won, 1 gói mì Samyang 1000 won, bóng đèn 60 Walt 1500 won, 1 lon thịt lớn dành 3 người ăn 4500 won, 1 lon lê đào đóng hộp 500g giá 2500 won. Người VN làm 100.000 đồng/ngày mà mua những thứ kể trên với giá tương ứng với tiền đồng thì lúc đó mức sống người Việt mới cao, mới gọi là phát triển. Chẳng hạn lon thịt 2500 đồng/lon, hộp sữa 1000 đồng/hộp chẳng hạn.
Buôn bán gia súc gia cầm thì biết thôi bác kk Ơ mà bò Úc cũng có đường dây bò đông lạnh ko biết loại gì nhưng chỉ có 120k / 1 kg thôi, bò hịn nghiêm chỉnh. Nhưng cũng phải nhập vài tấn mới bán Pate thì bác cứ yên tâm, ko đến lượt hàng tồn chiến tranh bán ra đâu. Họ lấy ba cái xương xẩu, bộ đồ lòng, phao câu, da heo, da bò, da gà, lỗ tai heo, má heo, đuôi heo, đuôi bò .... blah blah cho tất cả vào nồi xay công nghiệp theo công thức gì đó, nêm nếm 1 ít gia vị ===> Xúc xích, pate ngoài chợ Chả thì chủ yếu pha bột thôi kkk