Tìm kiếm bài viết theo id

Không nên đổ lỗi cho bác sĩ

Discussion in 'Chuyện trò' started by thuctrinh, Nov 18, 2009.

ID Topic : 1375869
Ngày đăng:
Nov 18, 2009 at 11:38 AM
  1. thuctrinh Thành Viên Mới

    Joined:
    Nov 10, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    7
    Dạo này có môt số topic phê phán bác sỹ nói riêng và ngành y tế nói chung. Nhưng ko phải vì vậy mà có thể nói tất cả bác sĩ đều xấu, và bệnh viện đều đối xử tệ với bệnh nhân. Rất nhiều bệnh viện trị miễn phí, mổ miễn phí cho rất nhiều người nghèo khổ đó thôi. Nhưng sức và tiền họ cũng có giới hạn, làm sao biết được ai thật ai giả đây. Có những bệnh nhân được cứu giúp xong thì chuồn mất, tiền viện phí, tiền thuốc than có trả đâu. Khi đó bác sĩ bảo lãnh chịu chứ ai vô đây. Những trường hợp như vậy thì bác sĩ có được lên tiếng không? “Bàn tay cũng có ngón dài ngón ngắn”. Một khi bước vào nghề y, họ cũng ý thức dc trách nhiệm của mình. Nhưng đôi khi cũng phải vì miếng cơm manh áo nữa chứ. Ngoài ra phần lớn cũng vì chính những bệnh nhân thiếu ý thức, nghĩ mình có tiền rồi đút lót để được điều trị nhanh, đến khi điều đó trở thành tục lệ thì nói này nói kia. “Ăn quen, nhịn không quen” mà, phải không?
     
  2. eothon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thì phê phán những cái xấu và 1 số cá nhân thôi chứ có ai bảo là toàn ngành đâu mà bạn vào thanh minh thanh nga, ngha2nh nào bộ nào mà chẳng có những cá nhân rải rác ở những địa phương nào đó bị lên án, thường thôi mà, bỏ đi nha
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6



    đúng là trước khi bước vào nghề thì không chỉ bác sĩ mà cả những nghề khác ai ai cũng ý thức được trách nhiệm của mình cả , nhưng nói về do vì miếng cơm manh áo mà làm vậy thì mình không đồng ý, nhiều bác sĩ không nghèo, thậm chí họ rất rất rất giàu nhưng họ vẫn muốn làm như vậy, có phải vì miếng cơm manh áo không ?
     
  4. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Gởi phong bì cho thầy thuốc = xem thường bs!
     
  5. lephong090 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bác sỉ bảo em ko tiền thì đừng có bệnh Không nên đổ lỗi cho bác sĩ
     
  6. dragonface Audio Moderator

    Mình thấy bất kỳ ở XH nào, lĩnh vực nào cũng có ng xấu ng tốt và ngành y cũng ko phải là ngoại lệ. Do tính chất đặc thù của ngành y mà nếu ng bác sĩ biến chất thì sẽ là điều cực kỳ đáng phê phán. Việc phê phán đó chỉ nhằm vào 1 số y bác sĩ thôi bạn ah.
     
  7. luuquantruong Thành Viên Cấp 6

    Nói túm lại là bạn chỉ mình vài bác sĩ tốt tốt đi gòi sẽ pít thực tế còn giờ thì không thấy dc, thực sự kô tin
     
  8. Sabu Thành Viên Mới

    Trong trường có dạy về y đức không, tôi thấy bác sỹ ngày nay có bao nhiêu người học y, thi vào trường y vì yêu nghề, vì muốn cứu giúp con người, vì cái tâm, mà đa phần là vì tiền, bác sỹ ngày nay 5 phút có thể kiếm được 100k, một ngày kiếm được vài chục triệu là chuyện bình thường. Ngày trước tôi vào bệnh viện, thái độ của bác sỹ, y tá rất tệ, dịch vụ kém, bác sỹ không dễ chịu với bệnh nhân, lại còn hễ chìa bảo hiểm ra là mặt xụ xuống như đưa đám. Chán.
     
  9. otomoto5s Thành Viên Cấp 2

    vậy chủ top đang làm ở BV nào thế ? và là BS khoa nào vậy ?
     
  10. tuany06 Thành Viên Cấp 6

    ko đồng ý với bác,e nghĩ họ làm tốt công việc của họ,thì sau đó BN tặng thêm chút gọi là tấm lòng thôi!!!
     
  11. kaching Thành Viên Cấp 4

    Vợ em làm bác sĩ em biết, phải trong hòan cảnh đó mới hiểu dc các bác àh..1 tháng lương cơ bản chỉ 2tr5, cứ 6 ngày trực 1 lần. Ngày nào trực phải thức 36 tiếng ko hề chợp mắt vì ko có chỗ mà ngủ, muốn nghỉ phải ra ghế đá ngồi. Em nói thật, chẳng qua yêu nghề thôi chứ lương ko bằng thằng thợ hồ..Người ta học 4 năm ra trường, bsĩ phải học 6 năm. Người thường đi làm ăn lương ko sao cùng lắm chỉ bị trách móc này kia, bsĩ làm có gì thì bị chửi như chó, từ bsĩ cấp trên cho tới bệnh nhân (hay người nhà bệnh nhân cũng nghiễm nhiên xem mình có quyền đó). Nhiều bệnh nhân vào tếu lắm, cứ như trả tiền viện phí là thành ông nội người ta, vào la lối om sòm sao chúng mày đối xử với người bệnh như thế mà không hiểu rằng còn rất nhiều trường hợp nặng hơn cần quan tâm hơn, bsĩ thì ít mà bệnh nhân thì đông như ổ đĩ phải chia ra mà làm, cứu thành công thì bắt tay cám ơn, khi nào có bệnh thì mới quay lại chứ ít khi nào nhớ tới ơn của họ, còn khi có gì phật lòng thì y như rằng hôm đó ăn cơm chan nước mắt vì ức...nản lắm các bác ơi....

    Đôi lời bức xúc..mmong các bác thông cảm...
     
  12. binbui Thành Viên Cấp 3

    mình cũng nghĩ giống bạn này
    việc tặng tiền cho BS cũng tùy trường hợp thôi bạn à .
    Không nên đổ lỗi cho bác sĩ
     
  13. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Này cậu nhỏ, cậu đang bắt đầu hạ thấp bản thân cậu rồi đó. Chưa tốt nghiệp bs mà có ý tưởng như vậy rồi, tương lai có thể cậu sẽ giàu có đó. Tuy nhiên anh nhắc cho cậu nhỏ nhớ rằng trong cuộc đời này thì cái gì nó cũng có cái giá của nó hết. Cứ ra trường, đi làm và đụng chạm đi rồi sẽ thấy.
     
  14. kaching Thành Viên Cấp 4

    Từ những cái tặng mang tính chất tự nguyện...lâu ngày người nhận sẽ tự cho mình dc quyền đòi hỏi từ đó gây ra cái tiếng ko hay...
     
  15. Bsnobita Thành Viên Cấp 4

    thực tế nằm ở đây nè!!!!!Không nên đổ lỗi cho bác sĩKhông nên đổ lỗi cho bác sĩ - 1Không nên đổ lỗi cho bác sĩ - 2
     
  16. thuctrinh Thành Viên Mới

    Ai phê bình, phê phán bác sỹ, bệnh viện, y tế nói chung thì làm ơn chỉ đích danh ra ai, bệnh viện nào, y tế khu vực nào giùm, đừng "Vơ đũa cả nắm" và "chụp mũ" chung chung như vậy. Nếu các bạn nói thẳng ra đó là bệnh viện nào thì sẽ có lợi cho dân, cho đất nước hơn đó, phải biết ung nhọt ở đâu thì mới chữa được chứ?
     
  17. Vô Tình 87 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    đời này gì cung tiền
     
  18. fantasy0704 Thành Viên Cấp 3

    ____Thật sự ko phải có ý chê trách gì nhưng chính mình đã từng bị 1 lần và hiểu . Ông mình năm nay 76t xui cho ông đi ra dường bị thằng choai choai mất dạy đụng xe bị gãy tay , gãy chân , nứt xương vai .

    ____Đưa ông vào TTChinh Hình Q5 , ngày thứ 1 y tá trực phòng chăm sóc chho ông rất chu đáo làm mình quên đi nghĩa vụ xxx kia .Ngày thứ 2 BS bảo tay của ông mình phải mổ kêu làm vệ sinh cho ông , y tá bắt đầu kiếm chuyện ko chịu làm , bắt gia đình tự làm . ne61u vệ sinh lau bên ngoài thì ko nói gì , đằng này là phải tự cắt băng ở tay ra , rồi tự tháo băng ra , lau sạch cái tay đang bị gãy xương ấy , rồi phải tự băng lại . Tôi hỏi thật làm sao mà người nhà có thể làm như vậy dc cơ chứ . Nói mãi mà con y tá chẳng chịu làm , mà bỏ đi chỗ khác , thế là buộc lòng phải dúi cho nó 100k nhờ nó làm ( xl vì dùng từ "nó" ở đây , thật sự là bức xúc lắm rồi . ) Thế là cứ mỗi ngày lại phải dúi cho nó 100k thì nó chăm sóc ông rất chu đáo , khốn nạn thật .

    ____Làm vệ sinh xong cho ông cứ tưởng là ngày mai dc mổ , ai dè hết y tá hành rồi lại tới BS , ông BS trưởng vào viện cớ đủ điều ko chịu mổ cho ông , bắt ông phải nằm chờ . Vậy là ông phải nằm trong viện hơn 1 tuần , ông đã 76t mỗi lần cử đông nhẹ là miếng xương vụn đâm vào tay ông rất đau , thương lắm .

    ____ Cuối cùng mọi người biết như thế nào ko , nhờ con y tá nó thấy vậy , nó cho dia chỉ nhà ông BS trưởng khoa , rồi người nhà mình phải tới đó quà cáp + bao thư là ngày hsau đính thân ổng vô mỏ cho ông mình . Thật hết chịu nổi .

    ____Bây giờ sức khoẻ ông mình đã ổn , vết thương giờ đã lành hẵn , nghỉ tới nhưng ngày đó thật là ..... haiz ko biết nói gì hơn .
     
  19. Octieu0606 Thành Viên Mới

    nghe chuyện của bạn thật sự cảm thấy buồn cho ngành y tế của chúng ta quá.
    Đành hy vọng kiếm nhiều tiền rồi thuê bác sĩ về nhà khám cho mình, khỏi đi tới nơi công cộng để bị hành
     
  20. khach5giay Thành Viên Cấp 5


    trời ạ! 100k/ngày để vệ sinh vết thương? Cái này lổi do bạn chứ ko phải y tá! Bạn ko cho lên bs mổ ra thấy dơ là nó chửi y tá gục mặt mà khóc luôn đấy! rửa qua dịch vụ cũng ko tới 100k, bạn phá giá nữa! Không nên đổ lỗi cho bác sĩ

    bệnh viện công thay dra giường cho 5-10k! Bv tư có cho 100k nó cũng ko dám lấy!

    Như bạn gì nói bên trên, ông bác sĩ bảo "ko tiền thì đừng có bệnh!". Mới nghe qua thì khó nghe nhưng ổng nói đúng đấy bạn à! Bệnh kô tiền làm sao chữa? Bs có giỏi cở nào cũng ko thể mua thuốc và thanh toán các chi phí cho bạn. Các quốc gia đc gọi là giàu khi chi phí y tế dành cho ng dân cao (US cũng ko phải là nước giàu nếu xét theo tiêu chuẩn y tế/đầu người)

    Các Bs thế giới đến Vn học tập kinh nghiệm, nó nhìn Bs Vn mà thán phục, Bs Vn chỉ cần nhìn là biết bệnh gì rồi. Vì sao hay vậy? Vì ng bệnh ở giai đọan cuốc rồi, các triệu chứng nó lộ ra hết rồi! mấy cái đó thế giới ng ta làm các xét nghiệm biết sắp xảy ra ng ta trị mất tiêu nên đâu thấy triệu chứng giai đoạn cuối nó như thế nào. Bs thế giới phục lăn Bs Vn! Dân VN mình có bao nhiu ng mỗi tháng chi 15% thu nhập để khám và làm các xét nghiệm tổng quát? Chờ đổ bệnh mới chịu đi chữa, chi phí phòng bệnh ai cũng tính trước đc, nhưng chi phí chữa bệnh thì vô hạn! Nếu bít trc chi phí phòng bệnh sao lại ko chi ra cho khỏi bị bệnh, tiết kiệm rồi đổ bệnh bán nhà bán đất chữa trị cuối cùng chưa chắc chữa đc! Mà chi phí chữa bệnh đâu là tiền, nó còn ảnh hưởng đến lao động tạo ra của cải cho XH vì 1 ng bệnh tất nhiên mất thêm 1 ng nuôi bệnh. Nên "ko tiền thì đừng có bệnh" ko sai đâu bạn!
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ,
  2. Cuongvt,
  3. chinhchu373
Total: 778 (members: 8, guests: 756, robots: 14)