Tìm kiếm bài viết theo id

Không ngủ đc...vì ai???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Bé tập lái ô tô, 18/9/09.

ID Topic : 1220093
Ngày đăng:
18/9/09 lúc 01:34
  1. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    14/9/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    213
    Hôm nay bùn,ko ngủ đc,viết 1 bài giết thời gian,ai đọc đc thì đọc,mình chỉ viết xã stress thui à,đừng oanh tạc,chém gió topic mình nhá :smile:
    Nó và anh...có lẽ do duyên số,đc gặp nhau trong hoàn cãnh trớ trêu...trong 2 cương vị khác nhau,có thể nói ví von anh là sếp điKhông ngủ đc...vì ai???,anh phạt nó,đáng lẽ nó chấp hành lệnh trên đưa ra,nhưng chắc cũng do ngoan cố,nó lại gân cổ cãi ngang với anh...Và anh,đáng lẽ phải trừng phạt thẳng tay 1 đứa bướng bỉnh như nó,thì lại xóa hết lỗi lầm...trước sự kinh ngạc của mọi người...Mà phải chi 2 đứa wen bít nhau từ trc,đằng này 2 cái mặt lạ quắc đó lại cùng ngồi tâm sự từ chuyện vớ vẩn đến những nổi lòng thầm kín nhất,ngồi thức trắng bên laptop chỉ trong 1 đêm mà hôm sau 2 đứa đã như wen bít từ lâu lắm rồi...Nó và anh đều ko hiểu tại sao 2 đứa lại hợp và hỉu ý nhau đến vậy...Chỉ trò chuyện wa phone và laptop mà nó có thể hỉu đc phía bên kia,tâm trạng người ta như thế nào,vui có,bùn có,bực bội vì cấp trên la cũng có :doubt:.Bạn bè nó bảo chuyện đó ly kì lắm,nhưng chắc cũng ko kéo dài đc bao lâu đâu,vì hàng ngày,hàng giờ....vẫn có những chuyện kì lạ khác típ tục xảy ra mà....
    Anh thường tâm sự với nó rằng chuyện tình cảm của anh ko đc êm xuôi,và nó...cũng như thế,từ khi sinh ra,ông trời cho nó tất cả,nhưng lại ko cho nó 1 đường tình duyên đẹp.Số nó lận đận,tan vỡ 3 cuộc tình mà nó đặt hết mơ ước và hy vọng,nó chẳng có ý định sẽ típ tục tìm kiếm hp cho riêng mình...Rồi ko hỉu sao số phận lại cho nó gặp anh,rùi 1 ngày,a ngỏ lời với nó,nhưng mà nó vẫn ko thể nói đồng ý,nó sợ cảm giác đó,cái cảm giác đc wan tâm,nuông chiều,tìm hỉu mọi thứ từ đối phương...vui lắm,thú vị lắm,nhưng mà nó lại tự hỏi,liệu cảm giác ấy sẽ kéo dài đc bao lâu nhỉ???Nghĩ đi nghĩ lại cũng alone đc 2 năm rùi,wen cảm giác lông bông,tự do,ko ai ràng buộc,suốt ngày đi học rùi về ôm laptop thôi....nếu wen anh,nó sẽ phải đổi lịch sinh hoạt ấy...vì thế,nó quyết định xin anh thêm chút thời gian để nó cố gắng sắp xếp lại mọi thứ rùi hãy trả lời anh....Nó nghĩ anh sẽ hỉu và thông cảm cho nó...
    ....Thế nhưng,vào 1 ngày,a bảo a chán,a chán cái cảnh phải chờ nó,nó cứ đi học suốt,chẳng chịu găp anh,nó giải thích,năm cuối rùi mà...nhưng a lại ko chấp nhận...rồi những lần online,a chẳng còn vào chào hỏi hay wan tâm nhìu đ/v nó nữa,lâu lâu anh xẹt wa nick nó cười 1 cái,hun e 1 cái,rùi biến đâu mất cho đến khi xẹt wa lần cuối,thông báo a đi ngủ...:burn_joss_stick:...Ngày nào cũng vậy,khiến nó càng có cảm giác bị bỏ rơi,đôi khi nó nghĩ hay nó chỉ là món đồ chơi của anh nhỉ,anh cũng chẳng còn thói wen vào reply bài viết cho nó trong diễn đàn,mọi việc nó phải tự làm hoặc nhờ bạn bè...nó bùn,a cũng chẳng còn thói wen chia sẽ với nó,đôi khi a nói chuyện với nó với giọng điệu thật sock mà ko hề nghỉ đến cảm giác của nó...Nó có thể suy nghĩ đc 1 điều này ko?1 điều nó mún hỏi anh từ lâu,có phải anh dùng nó để khỏa lấp nổi đau chị ấy để lại cho anh????Bài hát anh nói hay,anh thường gởi cho nó nghe,anh cài làm funring của anh lun...Ngày nào,lúc nào nó cũng nghe,bài hát hay nhưng rất bùn,và bài đó...anh nghe,anh hát...là vì chị ấy,tất cả là như vậy phải ko anh....?
    Nó sẽ cố gắng ko suy nghĩ về anh nhìu nữa,giá như mà ngày trước anh và nó cứ nhận nhau làm sư phụ và đệ tử thì tốt hơn anh nhỉ???


    Chợt Khóc - Chí Cường (mọi người nghe xem nào,hay nhưng bùn lắm)

    Và rồi những tiếng yêu hôm nào tất cả chỉ còn trong chiêm bao , người vội ra đi em quên đi những lời yêu đầu chỉ còn mình anh mà thôi
    Chuyện t/y vỡ tan rồi còn hay không bao câu hẹn thề thưở xưa , vầng trăng đứng vẫn theo gió lãng du 1 mình trăng nào hay biết?
    Một người quên 1 người chờ vòng tay ấm sẽ mãi mãi không về đây, buồn mà chi khóc mà chi , người ra đi mang theo con tim với linh hồn...
    Khóc thật nhiều cho vơi niềm thương đau, có nhau rồi rồi lại mất nhau , vòng tay em vui với ai hay chăng chốn này duyên tình tan nát..
    Mất em rồi anh biết tìm nơi nao? hạnh phúc vỡ chia đôi đường ,đường em đi mãi cách xa con đường của anh...
    Và rồi vẫn con phố ngày ấy , những bước chân cô đơn ngày ấy nơi chúng ta đã cùng hẹn ước nhưng tất cả giờ đây đã vỡ tan và tan thành giấc mộng , em vội ra đi , em đã mãi ra đi và em đã quên đi quên đi những tiếng yêu hôm nào để cho con tim anh 1 lần nữa chợt khóc.....
    Chuyện tình yêu vỡ tan rồi.............đườn em đi mãi cách xa con đường của anh ..
    Đường anh đi nay vắng em lòng nhói đau.

    P/s: giờ đây,ngày nào onl,nó chỉ cần thấy nick anh sáng là nó yên tâm khi biết anh vẫn làm công việc như mọi ngày,nó ko làm phiền anh nữa,nó sẽ ko bùn và ko nghĩ về anh nữa,nó thầm cảm ơn 1 người anh trai,1 thằng em trai lun ở bên nghe nó tâm sự và la làng....:go:
     
  2. takethat Thành Viên Vàng

    túmlại là bạn đây cũng thực sự có cảm tình với anh này
    nhưng bạn cũng chưa sẵn sàng, vì những cú shock khác trong chuyện tình cảm mà bạn có thể đã chùn bước phần nào?
    Hoặc là bạn đã hơi tham lam, vừa muốn đc vui với bản thân vừa mún dc iu chiều, chăm sóc và cũng mún tình yêu.
    Đắn đo để ko phải bị thêm 1 lần đau, ngờ vực để thấy mình vẫn còn thấy tình yêu nó ko thật hòan thiện.
     
  3. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    Thanks bạn đã chia sẽ với mình,mình ko lo về bản thân mình,1mình mình vẫn sống tốt...nhưng mình vẫn ko hiểu nổi...thật sự anh ấy đang suy nghĩ gì và trong tim anh ấy,mình là ai Không ngủ đc...vì ai??? Mình hoàn toàn hem mún làm người thế thân chút nào hết,hixxxxxxxxx
     
  4. takethat Thành Viên Vàng

    nếu như sự phớt lờ diễn ra có hệ thống thì anh chàng này thực sự có thể chỉ diễn trò để bạn thực sự phải suy nghĩ, đắn đo nhiều.
    anh ta có yêu bạn? chưa chắc là thế, nhưn bạn đã nói, tình yêu của anh chỉ bị trục trặc thôi.
    Đàn ông thamlam hơn những gì mà bản chất của họ có.
    có rồi vẫn muốn nữa, khi chưa đạt dc thì sẽ tìm cách đạt cho dc, nhưng khi bị từ chối, họ củng nhanh chuyển mục tiêu.
    Nếu yêu 1 ai đó, bạn có dám sẵn sàng làm tất cả để có ko? hay chỉ là lời từ chối để rồi lại lấy sự im lặng trả lời thay cho thái độ của anh ta.
    Anh ta còn trêu chọc bạn = cách chỉ chào hỏi và chúc đi ngủ như 1 sự trả đũa mang tính ích kỷ.
     
  5. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    nếu như sự phớt lờ diễn ra có hệ thống thì anh chàng này thực sự có thể chỉ diễn trò để bạn thực sự phải suy nghĩ, đắn đo nhiều.
    anh ta có yêu bạn? chưa chắc là thế, nhưn bạn đã nói, tình yêu của anh chỉ bị trục trặc thôi.
    Đàn ông thamlam hơn những gì mà bản chất của họ có. có rồi vẫn muốn nữa, khi chưa đạt dc thì sẽ tìm cách đạt cho dc, nhưng khi bị từ chối, họ củng nhanh chuyển mục tiêu. ===> điều này mình hoàn toàn đồng ý với bạn
    Nếu yêu 1 ai đó, bạn có dám sẵn sàng làm tất cả để có ko? hay chỉ là lời từ chối để rồi lại lấy sự im lặng trả lời thay cho thái độ của anh ta. ===> thật ra,do thời gian wen nhau cũng khá nhanh,nên mình mún có time để k.tra suy nghĩ lại bản thân và về anh trước khi đồng ý wen anh.
    Anh ta còn trêu chọc bạn = cách chỉ chào hỏi và chúc đi ngủ như 1 sự trả đũa mang tính ích kỷ. ===> việc này làm mình bùn lắm nè :sad:
     
  6. thiết kế website Chinh Phục Vẻ Đẹp Online

    hi... miễn bình luận . mình là con trai không phải đàn ông ..kekeke...
     
  7. ice_tt Thành Viên Cấp 1

    Chắc là chỉ tình cảm thoáng wa thôi bạn àh. Cái j` tới nhanh chóng thì ko vững bền được đâu, nên mình vốn rất sợ những thứ vồn vã. Ban đầu làm mình choáng ngợp, thấy tốt, thấy hay, thấy hấp dẫn, tưởng như đã tìm được nửa phần còn thiếu của mình trong suốt thời gian dài cô đơn....Nhưng mà...hiếm khi cái ảo đó thành thực tế lắm.


    Cái j` mà thành thói wen hàng ngày rùi thì khi bỏ ngta thấy bứt rứt lắm. Trong 1 tg bạn và a í liên tục tâm sự rồi b tự dưng bỏ ngang thì a ấy 1 là hụt hẫng , 2 là tự ái, 1 số thì chờ đợi, 1 số thì làm điều tương tự zới đối phương chỉ để thỏa mãn thôi. Đơn giản ngta nghĩ, b làm đc thì a ta cũng làm đc, a íh mún b biết cái cảm giác đó như thế nào thui. Mà trogn cái khoảng tg đó có ai nhảy vào thì mình ko biết đc, net mà kiếm ng` 8 cũng đâu có khó, rồi thay vì ng` tâm sự hàng ngày với a ih' là bạn thì sẽ là 1 ng khác, dần dần hình thành tình cảm khác. Cái cảm giác cũ đối với bạn dần nhạt màu và nhìu khi ko còn rõ ràng và mãnh liệt như tr'c nữa.


    Như bạn nói vậy thì mình hỉu là bạn và anh kia chỉ có mối liên hệ duy nhất là net và dt là chủ yếu mà 2 cái đó là dễ lầm tưởng nhất. Đúng là ng` ta có thể nói những thứ thầm kín nhất, hay vui buồn trong cuộc sống, chia sẻ mọi thứ wa net và dt luôn dễ dàng nên cũng vì dzậy mà dễ làm bản thân tự vẽ vời ra nhìu thứ tốt đẹp. Mình cũng từng giống bạn áh, nhưg cũng nhờ chúi đầu dzô chiện khác vd như học cả ngày thì sẽ ko còn tg để tâm nhìu đến nó nữa...Và bản thân cũng nhìn mọi thứ thoáng hơn.


    Còn bạn nói là mún có tg suy nghĩ và kiểm tra tình cảm bản thân thì mình hoàn toàn ủng hộ, vì cái đó là ság suốt nhất trong lúc này. Nếu bạn thực sự mún wen a ý thì những chuyện tâm sự trên net, hay dt thi cứ coi như nc với 1 ng` bạn thân còn tiến xa thì phải gặp ở ngoài, thực tế bao h cũng hơn bạn àh. Mình đc khuyên như z,và mình thấy cái đó đúng, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn.


    Chúc bạn có quyết định đúng đắn nha, đôi khi đừng để cảm giác bản thân lấn át wa' nhiều, phải dùng lý trí để suy nghĩ bạn àh. Cái mình đag sống là thực chứ ko phải ảo.
     
  8. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    bó tay bro

    mình hoàn toàn đồng ý,nhưng mình và anh ấy cũng gặp nhau ngoài đời nữa Không ngủ đc...vì ai???,hixxxxxxxxxx
     
  9. lohubu* Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Người trong kẹt hỉu người trong cuộc. Chúc sis gặp nhìu may mắn và hanh phúc. Người chị mới wen khó hỉu ! Sis iu wấu ! Ngủ ngon Không ngủ đc...vì ai???
     
  10. takethat Thành Viên Vàng

    hix, đêm nay đến lượt mình ko ngủ được....
     
  11. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    Đêm nào mình cũng ko ngũ đc cả?? Trằn trọc...
     
  12. tomraide Không nghèo vì quá nghèo

    Khúc này đọc thấy giống mình :sad:.
     
  13. maroon584 Thành Viên Cấp 4

    Sao cái anh này giống mình thế nhỉ ? Không ngủ đc...vì ai??? - 1 cũng rơi vào cái hòan cảnh như thế này. Lúc trước cũng từng như thế này.
     
  14. takethat Thành Viên Vàng

    anh gì mà anh. con gái đấy...
    đêm hôm khuya khoắt mà có đến 2 mod cơ à? Không ngủ đc...vì ai???
     
  15. lovequeen Nơi Tình Iu Bắt Đầu

    Đoạn văn này y như tình cảm của mình. Bùn ghê
     
  16. takethat Thành Viên Vàng

    đêm nay lại ko ngủ đc
    nghĩ về cô gái ấy! chỉ là nghĩ thôi mà sao cũng ... khó suy nghĩ ghê.
    chắc chủ topic đã có thể ngon giấc mấy bữa nay sau những đêm trằn trọc rồi chứ gì? Không ngủ đc...vì ai???
     
  17. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    thanks kưng:sad:

    ....hixxxxxx
    bùn thật,oaaoaoa:cold:
    lo suy nghĩ nhìu,mình bị sốt lun ùi,ng ta thì chẳng wan tâm,nc cọc cằn,có thể đã hỉu,đến lúc nhận ra mình thix ngta thì ngta lại có mục tiu mới gòy ( đoán thế ):tire:
     
  18. Bé tập lái ô tô Thành Viên Cấp 2

    Không ngủ đc...vì ai??? em mơ như vầy nà Không ngủ đc...vì ai??? - 1
     
  19. takethat Thành Viên Vàng

    tình hình có tiến triển gì tốt đẹp hơn chưa em?
     
  20. xiaohudie Thành Viên Bạch Kim

    ai cũng mơ như vậy. chỉ là hok biết khi nào giấc mơ thành sự thật. Và một khi là sự thật rồi thì nó sẽ kéo dài trong bao lâu Không ngủ đc...vì ai??? - 2
     

Tình hình diễn đàn

  1. Điện máy Hoàng Cầu,
  2. wifeboss,
  3. lieubdsninhthuan,
  4. ductuan88
Tổng: 475 (Thành viên: 7, Khách: 445, Robots: 23)