Tìm kiếm bài viết theo id

Không phải em!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi wonyuri_1348, 11/10/11.

ID Topic : 3966603
Ngày đăng:
11/10/11 lúc 04:44
  1. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    25/11/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    951
    Có nhiều chuyện trên đời này vốn rất là kỳ lạ.

    Có nhiều người hỏi em tại sao không phải là họ?

    Em lại tự hỏi mình tại sao không phải là em.

    Em chợt nhận ra có những thứ thật là vô nghĩa.

    Em đi tìm một người không có thật, họ đi tìm một người không phải là em.

    Em xin lỗi, em bất trị và ngông cuồng.

    Em cao ngạo và hoang phí.

    Em không hoàn hảo và chẳng ai hoàn hảo.

    Nhưng xin đừng cố sữa chửa em, em là tạo vật của chúa, không phải một món đồ chơi què quặt thiếu thốn vài con vít.

    Anh cần gì ở một người yêu?

    Một người hết lòng yêu anh, hay một khối đất sét cho anh tự do nhào nặn?

    Anh cần gì hơn nữa?

    Một người luôn nghĩ về anh, hay là một món đồ chơi nhục dục thú vị?

    Em không bắt mắt, không đã tay và không mang đến nhiều khoái cảm.

    Nhưng em yêu anh bằng trái tim và không khao khát cái thứ được che đậy trong quần anh.

    Em không hiểu anh cần gì.

    Em cũng không biết anh cần gì.

    Em luôn nghĩ rằng chỉ cần mình yêu anh, thế là đã rất đủ.

    Nhưng em nhận ra rằng mình vốn đã rất sai.

    Anh thích một người nói lời yêu anh chỉ sau vài giờ gặp mặt.

    Anh thích một người lên giường với anh chỉ sau hai tuần quen biết.

    Còn em thì sao?

    Khi anh buồn, em cố hết sức để làm anh vui.

    Khi anh cần ai đó, em chưa bao giờ quay lưng về phía anh.

    Anh muốn tự do, em chưa bao giờ níu giữ anh.

    Nhưng người đó chẳng bao giờ là em.

    Em không hiểu.

    Em chỉ đơn giản nghĩ rằng có lắm kẻ sẵn sàng làm tình với anh

    Nhưng mấy ai trong số đó nhìn thấy con người anh đằng sau những giây phút sống bằng bản năng.

    Em chợt nhận ra rất nhiều điều.

    Em chợt nhận ra em không còn tin vào duyên phận,

    Em chợt nhận ra những người đàn ông yêu bằng con tim sống bằng lý trí sẽ chẳng dành cho em.

    Em chợt nhận ra rằng muốn chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục nửa thân dưới của anh ta.

    Em đã nghĩ rằng, anh có thể qua đêm với một trăm một nghìn người.

    Nhưng em mãi mãi là người duy nhất hiểu rõ anh.

    Hiểu rõ anh dù chưa bao giờ nhìn thấy anh lõa lồ.

    Hiểu rõ anh qua từng câu nói cái nhìn.

    Nhưng hình như em đã ngộ nhận.

    Em thấy anh trong quần áo chỉnh tề,

    Họ nhìn thấy anh trong tấm chăn khách sạn,

    Em thấy anh buồn bã và cô đơn

    Họ thấy anh trần truồng và nhễ nhại mồ hôi.

    Và anh đã chọn một trong số họ.

    Không phải là em!




    [Caution: 18+ only]
    P.S: Nếu cả đời mình, em không thể tìm được một chàng trai sẽ yêu em vì em là chính mình, và vẫn sẽ yêu em dù chưa bao giờ được “phắc” em, thì với em chết trinh là một ân huệ. Để lần đầu tiên của mình mất vào tay một thằng đàn ông sống bằng thân dưới *như anh* thì em thấy mình dơ bẩn chẳng khác gì 1 con đĩ. Chúc anh hạnh phúc với cậu bé đáng yêu của anh nhé. Em rất vui vì anh đã tìm được một người tốt hơn em về cả chức năng lẫn hình thức, và em sẽ còn vui hơn nữa dõi theo những diễn biến mới nhất từ mối tình hạnh ”phắc” của hai người .
    (St)

    Lâu nay toàn đọc thấy mấy cha dìm hàng chị em mình wa' nay e post cái này để anh nào cũng sống bằng nửa thân dưới thì suy nghĩ lại jum` ha :doubt: e nói thật chứ các anh lấy lý do bị người yêu phản bội nên ko tin tưởng rùi cảm thấy cần phải chai lỳ hắt hủi con gái blah blah nghe giống như là....Diệt Tuyệt Sư Thái áh =]] =]] Các anh bị phản bội nên các anh mất lòng tin nh các anh chẳng nhìn lại xem còn có người nào đứng phía sau mà đau lòng nhìn các anh hay ko mà chỉ trách cái người đã quay lưng về phía mình :snicker: Biết thế nào các anh cũng ném gạch nh e vẫn post đấy để các anh suy nghĩ thêm :snicker: E cũng ko quơ đũa cả nắm đâu nhé,e chỉ nói các anh nào như anh trong bài trên thôi =]] =]]
     
  2. Mr Cốp Đỉnh cao Ngành Thời Trang

    Không phải em!Không phải em! - 1Không phải em! - 2
    [YOUTUBE]LMlL3ZL-98s[/YOUTUBE]​
     
  3. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    bài trên sao ko phải Mr Đàm zới chị Siu hát zậy? Không phải em! e thik chị Siu àh
     
  4. 7miles Thành Viên Cấp 5

    Em ạ, chị không biết cô ở trên viết bài đó năm bao nhiêu tuổi, nhưng chị biết chắc một điều rằng cô ta chỉ có kinh nghiệm sống ở cái mức "am hiểu đàn ông" ở trên.

    Nếu chị không lầm, cô ta chỉ dám viết bài này cho người khác đọc, còn đối tượng chính phải đọc thì cô ta chẳng đời nào dám đối mặt nói sự thật.

    Đàn ông không đủ nhạy cảm như đàn bà, chỉ có rất ít trong số họ nói về tình cũ hay viết về tình cũ như chị em, và nói thật, rất nhiều người trong số có viết ở trên thường chỉ nói về những điều tốt. Còn phụ nữ chúng mình tại sao lại làm xấu mặt bản thân như thế khi chỉ biết trách móc và than thở?
     
  5. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    haiz thì đời mà chị,có người này người kia,chẳng qua tại mấy nay e điên zới cái đám bạn bệnh hoạn của em nên post lên nhằm xả stress thôi Không phải em! mà chị cho e hỏi lun là làm sao mà lại có những thằng như trên thế hở chị? và nếu mún hiểu nó thì làm sao mới hiểu đc?
     
  6. seachsim Thành Viên Cấp 5

    dài woa thôi đi ngủ mai đọc Không phải em!
     
  7. ken_rom Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    1.cũng iu 2 ca sĩ này như chủ topic
    2.ngẫm nghỉ câu nói của chủ topic,hãy nhìn lại xung quanh coi có ai đau lòng,a nhìn tới nhìn lui,nhìn xuôi nhìn ngược,nhìn nữa nhìn giữa nhìn kế bênKhông phải em! - 1,mà k có ai hết,vậy bây giờ phải làm seo với nhưng gì mình đã trả qua
     

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 350 (Thành viên: 1, Khách: 336, Robots: 13)