Tìm kiếm bài viết theo id

Khu làng đại học ở Thủ Đức.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 17/7/14.

ID Topic : 7436136
Ngày đăng:
17/7/14 lúc 01:23
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    Mình nghe nói là ở khu làng đại học quốc gia ở phường Linh Trung, Thủ Đức tập trung rất đông sinh viên, lại là khu ngoại ô ( giáp ranh Bình Dương ) nên vật giá ở đó rất là rẻ. Ngoài ra còn rất nhiều hàng ăn uống bình dân, vui chơi, mua sắm ...rất sinh viên. Nhưng đồng thời nghe nói tình hình an ninh cũng rất bất ổn và phức tạp Khu làng đại học ở Thủ Đức.. Vốn dĩ tò mò nên mình cũng muốn ghé thăm một lần cho biết Khu làng đại học ở Thủ Đức. - 1 nên muốn nhờ bạn chia sẻ kinh nghiệm giùm ( vd như hàng ăn ở đâu ngon rẻ , mua sắm ở khu vực nào, có nhà nghỉ bình dân giá sv để mình trọ qua đêm không ? , ngoài ra có gì vui nữa ko....^^ )
    Lâu lắm rồi, mình thèm được sống lại như cái thời sinh viên ngày xưa ....Khu làng đại học ở Thủ Đức. - 2
    Cảm ơn...Khu làng đại học ở Thủ Đức. - 3
     
  2. entytai Thành Viên Cấp 4

    @@#2 CM rất chuẩn
    #4 cho chút ý kiến
     
  3. 5s_Việt Nam Thành Viên Cấp 4

    giá rẻ.....thì đồ ăn ko tốt rồi đó bro
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Gì mà đưa hình người chết dzô đây dzậy trời....hic hic....
     
  5. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    ở đó có hớt tóc thư giãn, cafe tới bến . nhậu gác tay ..... Khu làng đại học ở Thủ Đức.
     
  6. Mắt Kính SV Thành Viên Cấp 4

    Từng học ở đó 4 năm đây. Hồ đá được gọi là hồ tử thần. Có lần lớp mình tổ chức ra đó ăn nhậu, nhậu quắt cần câu nhảy xuống tắm. May sao lúc đó tử thần ngủ quên hay sao không bắt thằng nào. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó trẻ trâu thật
     
  7. XuanPhuc_94 Ông Trùm Sơ mi Nam

    né cái hồ đá ra.... mình học ở đó giáo viên nào cũng dặn hồ rất thơ mộng nhưng hơi bị sâu à! hồ sâu nên nước rất lạnh nhảy xuống tắm dễ chuột rút => ảnh cmt 2.
    đồ ăn thì hơi bị rẻ luôn! cũng hơi bị dở luôn Khu làng đại học ở Thủ Đức.

    nói thiệt chứ cái cảnh trong làng đại học như cái cảnh ở chợ dưới quê của mình ấy... nhà dân xập xệ sống đầy chẳng mỹ quan đô thị gì cả.
     
  8. mikael.1509 Thành Viên Vàng

    hồi xưa mình học thì 1 tô hủ tiếu, bún bò là 5k, sinh tố 3k, cơm đùi gà 7k
     
  9. camelion.battery Thành Viên Cấp 3

    về Huế đi bạn hehe tháng 09 này mình về Huế nè, cùng ôn lại kỉ niệm ha
     
  10. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Nói chung là mình muốn sống lại cái không khí đời sinh viên, ăn lỡ có dở một chút cũng ko sao. Khu làng đại học ở Thủ Đức.
    Còn cái hồ quỷ sứ chết dịch kia thì mình không bao giờ muốn ghé tới làm gì.
    Matxa nhậu nhẹt cũng ko.
    Chỉ đơn giản là ăn hàng, mua đồ, đi chợ coi ở đó thường bán gì rẻ và đi dạo vòng vòng quanh cái làng ấy để ngắm nhìn quang cảnh làng sinh viên ...Khu làng đại học ở Thủ Đức. - 1
    À nghe nói trong khu này, phức tạp nhất là sinh viên trường Thể Dục Thể Thao phải ko ta ? Quánh lộn, đề đóm, nhậu nhẹt, gái. ..nghe nói đa số tập trung ở đây.
     
  11. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    huế thì mình nhớ cơm hến, bánh Huế, chè Huế, bún bò , nhớ những chợ quê nơi sinh viên hay ghé mua, nhớ những ngày mưa bão triền miên ..... Nhưng giờ chả còn ai , về một mình làm gì ? Khu làng đại học ở Thủ Đức.
     
  12. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi...Bác Tin Tin liên hệ với cây ổi ra hoa và vịt con để có chổ đi du hí ngay khu đó nhé.....
     
  13. Quang Tèo Thành Viên Cấp 3

    hihi vịt con mất tích rồi. không biết có phải ăn ổi có thuốc mê hay ko ? :snicker:
     
  14. VIP SIM Banned

    hehe ... lâu quá ko gặp anh Thịnh hôn móc ... ổi và vịt bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi anh ạ ... ổi em đã thu hoạch trái và vịt thì đã già chống gậy rồi anh ơi ... Hôm nào em post clip vịt chống gậy cho anh xem nhé ... keke ...
     
  15. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi.........em lo cho bác Tin Tin kìa......
     
  16. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    :snicker: Hồ đá nhìn mặt hồ phẳng lặn vậy chứ nó là một cái hố sau khi đã khai thác đá để lại
    trượt chân xuống đây người tâm lý tốt - biết bơi thì vào bờ an toàn. Em thấy họ chết đa phần do nước hồ lạnh rộp bẻ hoảng loạn mà chết.. (đa phần nước mưa tích tụ lại nên bên dưới rất lạnh chênh lệch 20 độ so với mặt nước) nên anh em nào bơi yếu thì đừng ra đây 1 mình :snicker:

    Khu làng đại học ở Thủ Đức.
     
  17. VIP SIM Banned


    Yeah ... em định comment thế nhưng Bác đã comment ... Mọi người chết vì sự chệnh lệch nhiệt quá lớn giữa thân nhiệt và nước trong hồ , nước trong hồ lạnh vì 4 vách toàn đá . Nhìn mặt hồ yên lặng thơ mộng đến thế nhưng ...... ko có năm nào ko có cái chết nơi đây .
     
  18. locchocancoc Thành Viên Cấp 4

    bồ này giống mình nè thích qua làng đại học ôn lại cái thời sinh viên, mình ở phú nhuận cũng hay chịu khó qua đó nhiều lần chơi măc dù chủ quen biết ai ở đó hết, bị bồ chửi khùng hoài, xuống đó ăn rẻ bèo nên thích, hàng quán bình dân dân giả, chợ đêm đông vui, nhưng quan trọng là ngắm mấy em sinh viên qua lại hehe
     
  19. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Bác đừng nói là lo cho sự trinh trắng của e nha....kakaka ^^
    À mà cái hồ đá, nghe nói có vụ trai gái cùng tắm khoả thân nữa....thôi để e suy nghĩ lại có nên tới tham quan hay không ....^^
     
  20. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Mình tính đi xe bus cho tiện , nhưng vì vậy mà chắc phải thuê phòng nhà nghỉ gì đó qua đêm rồi, vì xe bus 7h đã hết chuyến về thành phố, mà mình thì muốn ở lại để ăn hàng và đi dạo chợ đêm, ngắm không khí về đêm nơi đây Khu làng đại học ở Thủ Đức.