- Mới đi đâu về mà coi bộ hậm hực quá vậy anh Năm? - Sáng giờ anh mầy xách tiền lên Sì Gòn mua điện thoại! bực cái là có tiền mà cũng không mua được mới ghê. - Bộ anh Năm mua iPhone 4 hay sao mà khan hàng tới nỗi có tiền cũng không mua được ghê vậy? Dạo này coi bộ giàu quá ta. - Giàu cái đầu mầy! Anh nghe trên Sài Gòn khuyến mại bán mấy cái điện thoại chính hãng giá có chừng 150.000đ, tính thêm tiền xe nữa cũng còn rẻ hơn được khoảng vài trăm nên sáng nay đón xe lên đó mua luôn, ai ngờ mua hổng được. -Trời! Hàng khuyến mại người ta bán có mấy cái à, đợi anh lên tới nơi thì hết hang rồi còn gì. - Hết sao nổi mậy! Mấy ổng công bố bán tới 15.000 cái trong vòng 3 ngày thì có chậm đến mấy mình cũng phải mua được một cái chớ. - Ghê vậy! 15.000 cái bán trong 3 ngày mà cũng không mua được luôn hả? Chắc người ta xếp hàng từ sáng tới chiều luôn anh Năm héng. - Được vậy anh mầy cũng ráng! Đằng này công bố bán từ 8 giờ mà chừng 8 giờ 20 tới gần 9 giờ là mấy ổng đã thông báo hết hàng mới tức chứ. - Chà! 15.000 cái mà tính ra ba ngày, mỗi ngày bán có 1 tiếng đồng hồ đã hết thì kinh khủng thiệt anh Năm héng. - Ờ! Lên đó mới biết người Sì Gòn bây giờ tính toán kinh quá, anh mầy đếm lại mấy lần mà vẫn không hiểu mấy ổng bán sao hết được 15.000 cái trong có bao nhiêu đó thời gian. Trong khi đó anh mầy thấy người mua được thì ít mà người về tay không thì quá nhiều. - Vậy mới nói! Đông quá anh Năm đếm sao nổi. - Ờ! Đếm không nổi nhưng anh mầy đâu phải không biết tính cộng, tính nhân đâu. Nếu thiệt là mấy ổng bán hết được số đó trong mấy tiếng đồng hồ thì chắc sắp tới anh mầy phải đi học lại… cấp 1 để tính cho chính xác quá! - Học chi nữa? - Thì để lỡ mai mốt có kinh doanh mà bán chạy được tới cỡ đó thì biết mà… đếm tiền chứ mậy. - !? Anh Năm
không biết có phải km dỏm không mà ngày đầu tiên mua đc 7 cái . Ngày đầu tiên: 7g sáng có mã số, 9g kêu người nhà nhắn vẫn mua đc (tin nhắn từ 8090 trả lại ngay lập tức) Ngày thứ 2 : Chờ tới 7g58 mới mở cửa , là 1 trong những người đầu tiên gửi tin , gửi 3 tin trúng thêm 3 cái nữa, 8g02 kêu thằng em nhắn thì hết máy ( sau 45p tin nhắn mới trả lời là được mua hay không) Ngày thứ 3 : Không tham gia . Mệt (không thích chen lấn nữa) + Hết CMND để tham gia =>Kết luận: Chậm chân, không nhắn đc tin sớm chỉ có nước đi về trừ ngày đầu tiên ít người biết, nhất là những trung tâm TGDD ít người để ý
Có iem, iem đc 11 cái , cái thứ 11 hết NOKIA với Mobell làm phải lấy tạm cái SamSung cùi mía, về thêm cái hộp với cục pin zin theo máy vào nữa bán đc 350k, trong khi NOKIA với Mobell full bịch là 350k Thì bro đó nói rồi đó Mấy ng la um sùm là mấy người không trúng á, chứ mấy người không la là mấy người mắc bận bấm nt để lụm ĐT rùi
Ngân hàng em sát TGDĐ ở đường Quang Trung. Sáng ngày thứ 6 hầu như ai cũng mua được trừ bên Tín dụng bọn em do sáng đó đi uống cafe về trễ. Em cũng ko mua được do 2 ngày sau lười bon chen bấm tin nhắn. Mấy bro cần em cho gặp hơn 10 người em quen mua được đt 150k không? Bro nói chính bản thân mình đấy à?
Trên đây đang nói về cái chuyện nổ của mấy "thầy" chứ không liên quan gì đến việc ai có mua được hay không, thấy mấy anh chí chóe quá úp cái cho vui.
rẻ bao nhiu thì không biết .chứ chờ chực dể mua được cái điện thọa 150k mà trong khi đó nhiều anh em trên 5 s vẫn bán có 400k .
ứơc gì chính cái chương trình km nổ đó của TGDD và VTA bị khách tới bu đông sập cửa và mất hàng cho nó tởn, cho chừa cái thói khuyến mải bá láp đi
hihi, em gái mình cũng mua được 1 cái. Thật sự mà nói.Hết nhanh là vì mấy thằng đầu nậu thu mua đt.Nó tổ chức để mua càng nhiều càng tốt. Rồi sau đó bán lại lời mà.