Đang thất nghiệp vào trong boz Việc làm thì thấy topic này nên share ace coi chơi , khá hài . Chết vì gái là cái chết rất thoải mái . Thấy tội cho chú này thôi , Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu =)) http://www.5giay.vn/viec-lam-hoc-hanh/6601298-canh-bao-lua-dao-con-gai-ba-tri-ben-tre.html
bik là ko nên vơ đũa nhưng nhà mình cũng bị 1 em dâu người miền tây làm vố vài tỉ, nguyên nhà đứng hình
Ai nói con gái Miền Tây hiền lành , chân thật thì nên coi lại đi nha.. Tui cũng từng là 1 nạn nhân rồi , tuy số tiền kg nhiều nhưng con gái Miền Tây ai củng bảo hiền lành , chịu thương chịu khó , riêng tui thì tui thấy đa phần tụi nó ở quê nghèo quen rồi , nên lên TP tụi nó chỉ muốn đổi đời , quen được người giàu , gặp người giàu hơn thì sẵn sàng vức bỏ , có mới nới củ liền , ai từng quen con gái dưới tĩnh lên TP thuê trọ học hay làm này nọ thì sẽ thấy điều tui nói là đúng thôi..
đừng quơ đủa thế bạn mỗi vùng mỗi miền chưa chắc gì tốt hết hay xấu hết cái quan trọng là cách đánh giá và phân tích về người mình sẽ kết thân mà chơi chứ giờ quen biết đồng hương còn đâm thọt ,ko có thiệt hại gì tuy có cảnh giác nhưng giờ mất lòng tin 1 phần về con ngừoi
Kg quơ đủa gì đâu bạn , sự thật là thế đó bạn ơi , đó là mình chưa muốn nói tới mấy em dưới quê lên đây làm " gà " đó nhé , nào là hoàn cảnh nghèo quá , bố mắc bệnh tim , mẹ bị tăng song búa lua xua , mình em bỏ quê nghèo lên đây nuôi em gái đi học rồi kím tiền đóng trọ ... bla bla bla ... mình kinh nghiệm nhiều rồi , mấy dụ này quen quá rồi , nghe riết mà thuộc lòng , kg muốn nói xấu nhưng chẳng nói đâu xa người yêu mình đang quen cũng miền tây đó thôi , nói thẳng luôn dưới Cần Thơ , vài lần mình nghi ngờ nó mèo mỡ lắm nhưng chưa tới lúc , còn ăn được cứ ăn chứ làm căng quá nó đi luôn thì coi như mất cả chì lẫn chài.. Nó muốn chơi bài ngữa vs mình thì Ok chơi bài ngữa luôn , vốn dĩ bọn nó đâu có biết " yêu " là cái gì đâu , trong đầu bọn nó chỉ có " tiền và tiền ".. Gái Miền Tây bây giờ nói đến là nỗi da gà rồi .. riết rồi nó thành 1 cái " Thương hiệu " luôn rồi , nói tới ai cũng phải dè chừng , cẩn thận..
Bạn đừng quơ đũa cả nắm như thế, mình cũng là người miền tây, cũng lên tp học tập và quyết định lập nghiệp ở SG vì môi trường ở đây thích hợp để mình phát triển công việc ( Mình làm bên IT). Ai mà ko mong muốn mình có cuộc sống tốt đâu bạn.Bạn là nạn nhân thì mình nên tự soi lại bản thân mình đi. Giờ vùng miền nào cũng như nhau thôi, quan trọng là suy nghĩ và hành động của mọi người.