Tìm kiếm bài viết theo id

Video Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas

Discussion in 'Chuyện trò' started by cachep, May 20, 2015.

ID Topic : 8061250
Ngày đăng:
May 20, 2015 at 10:40 AM
  1. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Staff Member Super Moderator

    Joined:
    May 17, 2005
    Tuổi tham gia:
    20
    Messages:
    6,883
    KỲ NGHỈ HÈ CỦA NHÓC NICOLAS: ĐÁNH THỨC NHỮNG CẢM XÚC NGỦ QUÊN

    Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas

    Trong vô vàn bộ phim hành động, kinh dị đang đổ bộ khắp cái rạp chiếu phim, một làn gió mới, làn gió ấm áp, vui tươi, pha lẫn tiếng nô đùa của những đứa trẻ của đất nước nổi tiếng về sự lãng mạn - Pháp như một món ăn tinh thần mới lạ cho khán giả. Đây là bộ phim rất thích hợp cho những ai luôn mong muốn có một gia đình hạnh phúc và tràn đầy tiếng cười.

    Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas - 1

    Giọng nói bằng tiếng Pháp của thầy hiệu trưởng vang lên khiến người xem khá thích thú ngay từ phân cảnh đầu tiên. Tiếng Pháp được ví như tiếng nói của tình yêu, nghe rất êm tai và dễ chịu, điều này giúp cho người xem, nhất là người chưa đọc qua truyện Nhóc Nicolas, có thể đoán trước được đây là một bộ phim với các tình tiết nhẹ nhàng, hài hước, cốt truyện dễ đoán, giúp chúng ta giải tỏa sau những giờ làm việc căng thẳng. “Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas”, cũng như “Kỳ nghỉ của Mr. Bean”, cái tên như đã nói lên hết nội dung của bộ phim. Với những ai đã từng đọc truyện Nhóc Nicolas sẽ háo hức xem bộ phim sẽ chuyển thể nội dung từ truyện như thế nào. Còn với những người chưa xem truyện, họ chắc chắn sẽ tò mò muốn biết chuyện gì thú vị sẽ xảy ra trong chuyến hành trình đó. Câu chuyện phần lớn xoay quanh một bãi biển xinh đẹp, nơi mà gia đình Nicolas chọn làm nơi tận hưởng kỳ hè. Hình ảnh nắng vàng, cát trắng, biển xanh quá đỗi quen thuộc với chúng ta nhưng chính hình ảnh này đã tạo nên sự khác biệt cho bộ phim giữa một rừng phim đầy kĩ xảo, dàn dựng cực đỉnh hiện nay. Theo chân nhóc Nicolas trên bãi biển ấy, từng ngày từng ngày, từng cảm xúc bắt đầu hiện ra …
    [h=3]Cảm xúc về tình yêu[/h]Nhắc tới đây, không thể không nhắc đến câu chuyện tình đầy “trắc trở” của cậu nhóc Nicolas với hai cô bé là Marie Edwidge với những lọn tóc dễ thương và Isabelle – cô bé có đôi mắt cực “ấn tượng”. Nhắc đến đây chúng ta có thể phì cười khi gọi đây là tình yêu. Đúng là buồn cười thật. Nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác ngô nghê như thế. Lúc nào cũng khăng khăng đó là tình yêu duy nhất, đó là tình yêu vĩnh cửu và ta có thể làm mọi chuyện vì tình yêu đó nhưng cuối cùng lại không phải vậy. Điển hình như nhóc Nicolas, chỉ cần nàng nào đặt lên má cậu một cái thơm thì sẽ xuất hiện ngay trong đầu cậu viễn cảnh cậu sẽ kết hôn với người đó. Thậm chí gần cuối phim, cậu và Isabelle còn quyết định chọn cách rời xa gia đình để được ở bên nhau mãi mãi và hai cô cậu đã trở về sau vài tiếng bên nhau?! Tạm gác chuyện tình của nhóc Nicolas sang một bên, ta sẽ đến với một tình yêu thật sự. Xuyên suốt bộ phim, ta sẽ thấy những bất đồng quan điểm trong từng cuộc đối thoại của hai bố mẹ Nicolas. Họ như sinh ra để "tranh cãi hàng ngày". Những cuộc cãi vả về địa điểm đi nghỉ mát mà người thắng cuộc luôn là mẹ Nicolas. Tiếp đó, bắt đầu xuất hiện người thứ ba trong mối quan hệ của họ như cô gái tóc vàng xinh đẹp khiến bố Nicolas mê mẩn và đỉnh điểm là ông đạo diễn đào hoa, giàu có một mực mời mẹ Nicolas đóng phim. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn trở về bên nhau, vì họ biết rằng, tuy đối phương không hoàn hảo nhất nhưng lại là người hợp với họ nhất, khi họ ở bên nhau thì họ mới được là chính mình và quan trọng hơn hết đó là người họ yêu.


    Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas - 2
    [h=3]Cảm xúc về tình bạn[/h]Bên cạnh tình yêu, tình bạn cũng được xem là điểm nhấn của bộ phim. Đối với lũ nhóc, ta dễ dàng nhận thấy sự nhiệt tình hết lòng vì bạn của bọn trẻ. Tuy mỗi đứa đều có tính cách quái lạ nhưng chúng sẵn sàng tìm mọi cách giúp Nicolas thoát khỏi “cuộc hôn nhân sắp đặt bởi cha mẹ”. Ấn tượng nhất là hình ảnh cậu bé lúc nào cũng khóc nhè Crepin lại có thể nhảy xổ ra bắt con rắn cứu lũ bạn mặc dù sợ không nói nên lời.
    Về phía người lớn, bố Nicolas cũng có một tình bạn tuyệt vời. Mặc dù bạn của bố Nicolas lúc nào cũng thích trêu chọc, moi móc những tính xấu của bố Nicolas nhưng khi nghe tin bố của Nicolas bị phá sản, ông đã không hề xa lánh mà còn mời gia đình Nicolas ăn bữa tối, hoặc tìm cách giúp đỡ và an ủi bố Nicolas. Tình tiết tuy nhỏ nhưng ẩn chứa ý nghĩa lớn. …


    Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas - 3
    [h=3]Và những cảm xúc không tên[/h]Thật vậy, trong suốt bộ phim bạn sẽ được đắm chìm trong những cảm xúc đời thường khác nhau. Ví như cảm giác muốn được quan tâm được thể hiện qua hình ảnh bà của Nicolas. Mặc dù luôn mỉa mai con rể nhưng bà lại cực kì chiều cháu và đặc biệt rất thích được hôn. Hay như hình ảnh 2 vợ chồng bị quấn băng quanh người vì da bị cháy nắng vẫn chạy đi tìm Nicolas và Isabelle mặc dù họ không quen biết gia đình Nicolas hay Isabelle cả. Hay như sếp của bố Nicolas mặc dù luôn quát tháo nhân viên nhưng lại gọi điện thoại hỏi thăm về kì nghỉ hè của gia đình Nicolas. Hay như cảnh thầy hiệu trưởng và giám thị mong ngóng gặp lại lũ học trò quậy phá của mình như thế nào.


    Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas - 4
    [h=3]KẾT[/h]Không độc đáo, hồi hộp như “Lucy” hoặc lo lắng, sợ hãi như “Cuồng phong Thịnh Nộ” và cũng không kịch tính, mới mẻ như “Vệ binh dải ngân hà”, như đã đề cập từ đầu, “Kỳ nghỉ hè của nhóc Nicolas” sẽ mang đến cho bạn những tràng cười nhẹ nhàng nhưng thấm thía, đây cũng chính là sự khác biệt của bộ phim. Bộ phim không chỉ mang bạn quay trở về quá khứ mà còn đánh thức những cảm xúc ở hiện tại, những cảm xúc mà luôn tồn tại trong bạn nhưng có thể vì cuộc sống bận rộn mà bạn dường như quên mất nó. Phần âm nhạc khá gắn kết với các hình ảnh cũng góp phần vào thành công của bộ phim. Tuy có một vài tình tiết hơi thiếu logic nhưng trên tổng thể, bộ phim vẫn làm hài lòng người xem. Bộ phim rất thích hợp cho gia đình và đây là món quà ý nghĩa dành cho những độc giả của bộ truyện Nhóc Nicolas.

    Xem trailer

    [video=youtube;Ex3s5y9gp2Y]https://www.youtube.com/watch?v=Ex3s5y9gp2Y[/video]
     

Tình hình diễn đàn

  1. lethanhqlda
Total: 473 (members: 1, guests: 461, robots: 11)