Tìm kiếm bài viết theo id

ký sự 1 lần đi phỏng vấn

Discussion in 'Chuyện trò' started by dmit8a, May 11, 2009.

ID Topic : 912941
Ngày đăng:
May 11, 2009 at 2:32 AM
  1. dmit8a Dân Chơi Nửa Mùa

    Joined:
    Aug 16, 2007
    Tuổi tham gia:
    18
    Messages:
    3,773
    số là em đã ra trường nhưng mà chưa có bằng, chỉ có giấy chứng nhận,mà ở nhà cũng chán nên tìm việc làm thêm tranh thủ vừa có money+time để học nâng cao,thằng bạn em làm bên Phong Vũ nên có giới thiệu sang đó,thôi thì đành vào đó làm thử coi sao

    thời gian làm hồ sơ theo thông báo là hết 30/3, nên em nộp luôn từ ngày 28/3. Chờ mãi ko thấy đâu tưởng nó bỏ wa hồ sơ của mình, thôi thì nghĩ cũng ko ham hố gì cho lắm nên bỏ ý nghĩ làm trong đó luôn,ai dè 2 tuần sau là ngày 15/4 thì có 1 chị bên phòng nhân sự gọi lên interview

    hẹn 3 h chiều nên đi từ lúc 2h30, rồi lên trên bộ phận nhân sự để gặp người hẹn interview, đầu tiên vào thì ngồi chờ 1 lát rồi chị ấy hỏi tên và bắt đầu vào chủ đề

    Q: em học xong chưa hay đang học:
    A: dạ, em học xong rồi
    Q: cho chị biết quá trình học và làm việc của em
    A: em hiện đã hoàn tất 3 năm cao đẳng ở trường xyz và đã có thời gian bán hàng linh kiện vi tính trên các 4rum mua bán, có khả năng tư vấn và bán hàng
    Q: em có kế hoạch gì sắp tới chưa
    A:em nghĩ sắp tới nếu có time sẽ học thêm nâng cao khả năng giao tiếp và english
    Q: em muốn mức lương làm việc là bao nhiêu
    A: dạ 1tr500k(làm theo ca) và em nghĩ nếu khả năng làm việc tốt thì công ty sẽ hỗ trợ thêm cho emký sự 1 lần đi phỏng vấn--->ko bít nói vậy có sao ko nữa
    Q: em có vẻ hơi nhát?
    A: dạ, do trước giờ em chưa bao giờ đi làm ở 1 công ty lớn như thế này nên hơi run ký sự 1 lần đi phỏng vấn - 1
    sau đó là vài câu hỏi lung tung............ký sự 1 lần đi phỏng vấn - 2ps:

    cuối cùng chị ấy hẹn sẽ gọi dt thông báo sau, chờ thêm 2 tuần nữa là 30/4, 1/5 nghĩ là nghỉ lễ nên chắc sang tuần sẽ thông báo, ai dè chờ mãi ko thấy, lên PV hỏi thằng bạn thì nó lên hỏi lại bộ phận nhân sự, ngồi chờ 1 hồi thì được trả lời là do số lượng nhân viên nghỉ việc mới có 2-3 người nên chưa tới lượt mình, khi nào tới lượt sẽ gọi đi làm:surrender:--->tới đây là bó chiếu rồi, interview rồi,tưởng chờ gọi dt để thông báo tình hình, ai dè nghe nó nói phải chờ tới lượt mới gọi đi làm. bó tay PV:sure:
    Nghĩ lại thôi thì tiếp tục sự nghiệp đi kiếm việc làm thêm khác+đi học lớp english giao tiếp với network administrator bên nhất nghệ, kết thúc lần đầu tiên đi interview ở PVký sự 1 lần đi phỏng vấn - 3
     
  2. TieuLinhNgu8800 Thành Viên Cấp 5

    chúc bạn mau mắn lần sau
    câu hay có dưới nắp mấy chai bia nè ký sự 1 lần đi phỏng vấn
    cố lên bro
     
  3. viet772000 Thành Viên Cấp 3

    Câu này sáng tạo thật.
     
  4. neomax5772 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    những lần đầu thường như thế ký sự 1 lần đi phỏng vấn
     
  5. sieuquayCoi Thành Viên Cấp 4

    Bạn này làm mình nhớ lại cái thời đi pvấn lung tung để xin việc hồi đó. Lần pvấn gần đây nhất là ngồi 1 tiếng rưỡi để 888 với bà quản lý nọ. Tóm lại 1 câu: đừng để mình mang áp lực là đi xin việc bạn à, dù mình biết mình cần 1 công việc thật đấy, nhưng sự dè dặt lẫn tâm lý "kẻ dưới" của mình dễ làm mình bị knock-out lắm. Chúc bạn may mắn. ký sự 1 lần đi phỏng vấn - 1
     
  6. mercury1010 Thành Viên Cấp 4

    như vậy là tuyển nhân viên theo kiểu "dự trữ"!
     
  7. deka Thành Viên Kim Cương

    _nói chung nên thẳng thắn, thoải mái và ko nên tỏ ra quá cần công việc thì dễ chiến thắng khi phỏng vấn xin việc hon
     
  8. takethat Thành Viên Vàng

    cái này ko phải là ký sự mà là tường thuật!
    đùa thôi, mấy cty mà có người giới thiệu vậy thường cũng chưa có nhu cầu tuyển dụng mà phải chờ! ko trách người ta được! PV cho vui nhà vui cửa ấy mà, mấy bác nhân sự rảnh lắm, ngồi cắn móng tay trong văn phòng thôi!
     
  9. deka Thành Viên Kim Cương

    _bác này nói về nhân sự hài thiệt ký sự 1 lần đi phỏng vấn
     
  10. pathfinder Chính Tà Lưỡng Lập

    Đi pv xin việc nhiều cũng tốt chứ sao, thêm kinh nghiệm trả lời pv ký sự 1 lần đi phỏng vấn
    Lần nghỉ việc ở công ty trước, trong vòng 1.5 tháng đã tham gia hơn 20 lần thi tuyển và phỏng vấn của hơn 20 công ty; nhiều thứ hay phết ký sự 1 lần đi phỏng vấn - 1
     
  11. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    vậy còn đỡ, hum bữa tui đi phỏng vấn vị trí IT Manager trong công ty, công ty thì cũng tương đối thôi, không phải lớn gì lắm nhưng văn phòng 6 tầng, nhân viên khoảng 50 người hơn, cũng rất bề thế.

    vào phỏng vấn mang theo : 1 cái bằng ĐH KHTN khoa CNTT loại giỏi (đỏ nha), bằng System Engineer của NIIT, bằng tiếng Anh IELTS 6.5, bằng CCNP, bằng MCSE và 2 năm kinh nghiệm. Phỏng vấn 1 hồi trưởng phòng nhân sự hỏi

    "- Em mong muốn mức lương bao nhiêu cho vị trí IT Manager ?"

    Thật sự là mình cũng không cần nhiều, chỉ quan trọng có việc làm phù hợp để nâng kinh nghiệm + có chút chi phi đổ xăng cafe thôi.

    "- Em nghĩ với khả năng của mình + kinh nghiệm thực tế trong công việc thì mức lương mong muốn là 4tr chưa bao gồm các chi phí khác"

    Sau một hồi ngẫm nghĩ, trưởng phòng nhân sự kêu mình về, vài hôm nữa liên lạc. Vài hôm sau gọi lại :

    "- Công ty đã suy nghĩ về đề nghị của em và quyết định là mức lương của em sẽ là 2tr kèm theo các phụ phí khác là 300k mỗi tháng, em có đồng ý không ?"

    Nóng máu luôn, moá không hiểu nghĩ sao mà deal được cái mức lương ngu xuẩn như vậy.

    "- Em nghĩ là nhà tuyển dụng ngày nay đòi hỏi rất nhiều kĩ năng, kinh nghiệm cũng như học vấn ở ứng viên, trong khi mức lương đề ra con` không xứng đáng với một người lao động chân tay. Em nghĩ công ty nên tìm người khác, và em cũng không muốn làm việc trong một công ty không biết cách đánh giá đúng năng lực của nhân viên như vậy."

    Nói xong cúp máy luôn. Bó tay với nhà tuyển dụng thời nay, yêu cầu thì trên trời mà lương thì dưới địa phủ. Chắc nhân viên sống bằng dollar âm phủ.
     
  12. lemnhem Thành Viên Cấp 6

    Rinh đc thêm 1 mớ quan hệ nữa chứ ký sự 1 lần đi phỏng vấn - 2
     
  13. takethat Thành Viên Vàng

    vậy là chú gặp nhầm mấy tay nhân sự dốt nát rùi!
    công nhận chả có thiện cảm với mấy tay này!
     
  14. changdethuong_codon Thành Viên Cấp 5

    Nhiều khi ko phải dốt nát đâu bro ơi, có khi chỗ ngon nó chừa cho em út dòng họ thì sao, ngồi lên được ghế trưởng phòng đôi khi cũng nhờ quan hệ tốt thôi
     
  15. Ucloud Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Với điều khiện của bro thì 10tr thì chấp nhận được.2tr nó tuyển bảo vệ àh
     
  16. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    đáng lẽ ra trưởng phòng nhân sự phải hỏi ngược lại "Sao em đòi hỏi ít quá vậy?" Còn đằng này...đúng là bóc lột đc bao nhiêu thì cứ bóc :surrender:
     
  17. ANDRE Thành Viên Cấp 5

    bạn này nói hay lắm:matrix:ký sự 1 lần đi phỏng vấn
     
  18. ximuoi Thành Viên Cấp 4

    ""- Em nghĩ với khả năng của mình + kinh nghiệm thực tế trong công việc thì mức lương mong muốn là 4tr chưa bao gồm các chi phí khác""
    Sao bạn chỉ yêu cầu 4tr trời!!!!! Khiêm tốn thật. Mới ra trường công ty mình đã 4.5tr min.
     
  19. keane Thành Viên Cấp 5

    Cứ bình tỉnh là ok.
     
  20. L-XIII Thành Viên Cấp 4

    cái mình cần là kinh nghiệm, không phải tiền lương, tiền lương chỉ cần đủ đổ xăng và tiêu xài lặt vặt là được, vì năm sau đi du học Master rồi, mà học Master nó cần kinh nghiệm làm việc + bằng đại học.
     

Tình hình diễn đàn

Total: 674 (members: 1, guests: 666, robots: 7)