Tìm kiếm bài viết theo id

Ký sự câu cá Mộc Hóa

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi meoconlazy, 27/12/10.

ID Topic : 2657262
Ngày đăng:
27/12/10 lúc 23:41
  1. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Tham gia ngày:
    17/3/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    7,168
    Nói đến câu cá, tôi có thể ngồi nói chuyện với bạn cả buổi cũng được. Và rất may tôi cũng có một ông anh cũng mê câu cá. Và thế là tôi, ông anh tôi và vài người bạn ghiền câu của ổng cùng rủ nhau đi câu cá.
    Đúng 4h sáng mọi người đã thức giấc để chuẩn bị lên đường. Nơi chúng tôi đến là huyện Mộc Hóa tỉnh Long An, một vùng quê cách xa TpHCM hơn 100km.
    Ký sự câu cá Mộc Hóa
    Xe và đồ nghề tác chiến Ký sự câu cá Mộc Hóa - 1

    Đường tiến về Mộc Hóa hai bên toàn đồng lúa và lúa, không có đèn đường và sương mù thì dày đặc, chạy một quãng thật xa mới thấy được một căn nhà và nếu vì một lý do nào đó mà xe bị chết máy hoặc hết xăng thì ... Ký sự câu cá Mộc Hóa - 2
    7h sáng chúng tôi đã có mặt tại Mộc Hóa, chạy khoảng 15km nữa là sẽ đến biên giới Campuchia! Chúng tôi dừng chân tại nhà anh Út, là bạn của anh 2 tôi ngày trước. Sau khi ngồi uống trà hàn thuyên gần 1 tiếng (chắc tại 2 ổng lâu ngày không gặp đó mà Ký sự câu cá Mộc Hóa - 3), chúng tôi bắt đầu ra trận! Ký sự câu cá Mộc Hóa - 4)
    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 5
    Kéo quân ra trận


    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 6
    1 con cá rô già đầu tiên dính câu của anh Can.


    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 7

    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 8
    Anh 2 cũng đóng góp bằng 1 em thác lác khá to.


    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 9
    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 10
    A. Huy cũng góp vui bằng 1 chú cá chốt, 2 cái ngạnh bên đầu của nó dư sức cứa đứt ngọt ngón tay bạn như 1 dao lam! Ký sự câu cá Mộc Hóa - 11
    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 12
    1 em rô phi dính câu


    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 13
    Cá gì đây, à thì ra là Cá nóc, 1 loài cá rất độc! Câu được nó quả là hy hữu.
    Khi lấy tay bóp cái bung nó, thì nó phình ra tròn do như trái bong bóng như thế này!!! Ký sự câu cá Mộc Hóa - 14)

    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 15


    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 16
    Rô đồng chiên giòn ăn thì khỏi phải bàn!

    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 17
    Một khúc sông nơi chúng tôi đi qua

    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 18
    Kết quả sau 1 ngày câu kéo, đủ thứ loại cá.

    Ký sự câu cá Mộc Hóa - 19
    Xin tạm biệt vùng đất còn rất bình yên này! Hẹn gặp lại!

    Tây Thạnh, Mộc Hóa - 12/12/2010
    Thanh Nghĩa
    ^.^ Câu cá cho đời thêm vui ^.^

    Hôm thứ 7 (25/12) vừa qua, chúng tôi đã có dịp trở lại Mộc Hóa một lần nữa. Đúng 5h chiều chúng tôi đã có mặt tại nhà anh Út. Và đúng 6h chiều chúng tôi ra trận. Lần này chúng tôi câu đêm, vì mục đích của chuyến đi lần này là nhắm vào cá Thác lác và cá trê. 2 loài này ban ngày thì ngủ, còn ban đêm thì đi kiếm ăn. Và quả thật không sai, chúng tôi đã câu rất nhiều cá Thác lác và cá trê, tôi đã giật được 1 con trê cở cổ tay, cảm giác thật "sướng". Mỗi lần cá cắn mồi, phao dạ quang chạy vòng vòng trên mặt nước, có khi chìm hẳn xuống dưới nước mất tiêu, đó là thời khắc bạn phải giật, vì nếu chậm 1 giây thôi, là bạn đã để sẩy rồi. Chỉ tiếc chuyến đi lần này tôi không thể mang theo máy chụp hình, vì cái máy chụp hình của tôi đã cho đứa bạn mượn chụp Giáng sinh chưa kịp trả.
    Thôi thì xin hẹn các bạn ký sự lần sau vậy, sẽ hoành tráng và chi tiết hơn! Thân chào tất cả các bạn & xin hẹn gặp lại!
    Thân mến!!!
     
  2. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    rất thích coi những dạng ký sự du lịch thế này, tks bác Ký sự câu cá Mộc Hóa
     
  3. sirius_ga Đừng sao nhãng!

    quá hay, xin một lần được đi theo.
     
  4. khoinguyen2607 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    không hiểu sao mỗi lần nhìn mấy con cá là mình nổi da gà
     
  5. I_Van ...

    Hay quá,rất thích những phóng sự kiểu này.....Còn cảnh ăn uống làm thịt chiến lợi phẩm kô bác....nhìn mà ghiền quá

    Phong cảnh mát mẻ,ôm cần câu tiêu diêu tự tại....cuộc sống này chỉ cần thế thui là đủ nhỉ
     
  6. nhattala Thành Viên Cấp 2

    cùng ý kiến với mem trên. tks bác nhiều
     
  7. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    nghe thấy thích lắm nhưng chả đào đâu ra thời gian, hơn nữa đi 100km chỉ để câu cá thì nghe đuối quá

    câu cá là môn giải trí xa xỉ nhất với mình
     
  8. hoanganh269 Thành Viên Vàng

    chà bữa nào làm 1 chuyến mới dc
     
  9. Ku†Ty_bibabut Thành Viên Cấp 6

    Ký sự câu cá Mộc Hóa
    cái này hình như cá mè mà bác ^^! có thể em lộn vì cũng kô rành lắm. cũng rất thích đi câu. ( nhưng kô ăn đc cá T.T )
    liệu lần sau nếu có ih thì có thể cho em theo học hỏi giao lưu đc kô ạh. mún đi câu đồng nội kiểu này lắm nhưng chẳng wen bík đc ai.
    số đt của em 01217.059.059 - 0922.973.379
     
  10. trum_so_abc Thành Viên Cấp 4

    chà. về long an thì nhiều cá rồi. bác qua bên an giang cũng nhiều lắm á ...
     
  11. Dj_Sonic _Trance4ever_

    me too, ko bik bao giờ mới dc như chủ top, thích cảnh đồng quê & đc ngồi đó câu cá Ký sự câu cá Mộc Hóa - 1
     
  12. cdmaimai Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    các bác qua 4so9.com xem có nhiều dạng phóng sự thế này lắm, bến đó toàn "siêu cần thủ" không àh
     
  13. meoconlazy Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng là thành viên của 4so9, có dịp đi câu với mấy cao thủ bên đó thích lắm!!!
     
  14. saonam2009 Thành Viên Cấp 4

    hay hay , dã ngoại miền tây & câu cá còn gì bằng
     
  15. stepalone Thành Viên Cấp 4

    rất khoái câu cá
    vote cho bác 1 phiếu
    em thì ko có thời gian nhung6 lại mê món này Ký sự câu cá Mộc Hóa
     
  16. Men_Fashion1989 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ^^ e cũng thix đi câu nhưng có vẻ đi với dad wen rồi nên ko thix đi câu cá sông or đồng mà ra đùng or biển câu(đứng ở bờ quăng ra thui chứ chưa dc đi ghe or tàu lần nào)
    cảm giác cá cắn câu và kéo cá thì thật là sung sướng hehe
     
  17. ukyo230384 Banned

    rất hay mà chưa có dịp điKý sự câu cá Mộc Hóa
     
  18. HELIBOY Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cá rô đồng là ngon quá rùi,con đó chiên dòn thì lúc chỉ!
     
  19. Mua Bán Lẻ Tẻ <strong><font color="#0000FF">酒逢知己千杯少 话不投机半句多</font></strong>

    Đọc topic xong nhớ lại vài năm trước mình chuyên gia đi câu đồng như vậy. Giờ thấy nhớ nhớ cái cảm giá đó, nhưng do công việc lu bu quá nên ko đi được. Tiếc.........
     
  20. Giang_Còi Thành Viên Cấp 6

    2 bác đều sai rùi, con này là cá giếc, ko biết trong này gọi là cá gì Ký sự câu cá Mộc Hóa - 1

    Mình cũng ghiền câu cá lắm, hồi còn ở quê, hay đi câu lắm, toàn cá rô đồng và giếc, trắm cỏ, cá lóc. Bây giờ vô SG rồi, 6-7 năm nay chưa bao h có lại cái cảm giác đi câu cá hoang dã như này nữa, thỉnh thoảng đi mấy chỗ câu cá trong TP, thì không sướng như này.
    Sướng nhất là câu hoang dã, ngồi im..., phao động đậy và nhấp nhấp ... rồi chuẩn bị kéo, kéo chìm phao rồi............
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88,
  5. KhoaBeo
Tổng: 757 (Thành viên: 8, Khách: 655, Robots: 94)