:ah: tình hình là a2 mình mới sắm chiếc AB . sáng đó định từ thủ đức ( nhà mình ) về bình dương (5h30 sáng do tính đi vũng tàu chơi vs bạn ). đang đi trên đoạn đường ( gần tới sân banh gò đậu bình dương thì . lập tức 4 thằng cưỡi 2 xe ko bik là xe gì tới cầm đá dập vầo đầu a2 mình a2 mình do có nón bảo hiểm nên chỉ bị ngã ra lời đường thế là tụi nó xông vào đánh túi bụi . tình hình là bị khâu 8 mũi ngay môi 3 mũi môi dưới ( mất xe ab ) xong r` ( mình wen vs công an ở bình dương ) nên từ vân tay trên cục đá mà bọn cướp sử dụng đã tìm dc bọn cướp dc biết thì tụi nó theo a2 mihn2 từ thủ đức => bình dương đến đoạn đường vắn mới ra tay . ( trường hợp này thì làm sao dc tại vì chúng đánh liền ko kịp làm gì ) bắt dc nhưng do gần tết nên chưa biết chiếc xe ra sao =.= mong anh em cẩn thận nha
công an Bình Dương hay quá ta, chỉ cần vân tay trên hòn đá mà tìm và bắt được cướp lun mới ghê. Bọn cướp sắp hết đất sống rồi!
sợ là sợ nó rã xe r` đấy các bác . còn công an đã làm thì làm dc thôi nhưng vụ nhỏ nhỏ nó ko làm mình có wen biết nên làm dc
chia buồn cùng bạn..mình cũng TĐ nè..cần giúp gì PM mình nha...mà công nhân CA BD giỏi thật(mình cũng có nhà trên thủ Dầu 1) mà không biết CA trên đó giỏi vậy ..vân tay trên cục đá mới nghe lần đầu PS/ bạn viết sai chính tả con hơn mình
thì dĩ nhiên phải =.= r` bạn . thủ tục mà khi không gần tết nhất ai mà làm cho bạn nhanh như vậy . thông tin bổ sung : thủ phạm là 4 tù nhân dc ân xá vừa ra khỏi tù gần đây thôi . tụi nó khai là do đói và đường vắng nên mới nỗi máu chứ ko có chủ ý ( xạo theo từ thủ đức => bd mà nói ) . còn vân tay + điều tra thì mình nghe nói thế chứ cũng ko bik ng` ta làm có bao giờ nói cho thiên hạ đâu . vụ của mình có đăng trên báo ý tuy ko có ghi rõ tên tủi nạn nhân nhưng hung thủ thì có ( cho CA bd lập công )