cả tháng nay em liên tục bị 1 con nhỏ nào đó quấy rối đt:shame:, tuần trước nó im re đc 1 tuần tưởng nó hết phá rồi mà h nó tiếp tục phá nữa:confuse:, đt em ko có chức năng chặn 1 số, nếu chặn là chặn tất cả số gọi đến, mobifone thì ko có chức năng này:too_sad:, sim em số cũng dễ nhớ mà do bf tặng nữa nên ko bỏ đc, mấy bro nào có kinh nghiệm đau thương vào giúp đỡ em nhỏ cái, thank cả nhà:41_002: số của nó là 01218800815 và nó đổi sim liên tục
giờ tạm bỏ số đang xài khoảng 2 tuần nếu ko muốn bỏ số thử coi nó làm gì nhau p/s : đọc kĩ giọng văn này như con trai viết
Sao không nhờ bf hay người thân của bạn giải quyết giúp, mà đứa nào cũng rảnh thật ở không bày chuyện nhảm nhí phá người khác ghê
tức quá màbình thường mình ko có vậy đâu, nguyên tháng òi đó, anh em có chói tai thì cho mình xl nha:cry_002: nó còn nt chửi nữa chứ ko nhá đâu, mỗi lần nó đổi 1 số khác mình tưởng bạn bè bắt lên alo6 là nó chửi con ỉ ó.. nói bf rồi bf kêu nguyên đám bạn ngồi nhá vô số con nhỏ đó luôn mà con nhỏ đó ko bắt máy (hay ko dám bắt máy), nó nt lại là "dù mày dùng bao nhiu số gọi tao thì tao cũng chỉ nhá máy mày thoi":beated: ặc ặc ặc
cân dịch vu nhá may ko mh nhá cho 1000 cuộc lun cũng dc,ah nếu bạn xài nokia s603rd thi cài kasperky đi có chức năng chặn cuộc gọi với tin rác ,
dùng S60 3rd thì có soft nhá máy auto nữa ) cứ cắm sạc vào rồi chỉnh tầm 2000 cuộc xem cái dt nào hư pin trước liều với bọn nguy hiểm lun đi pé Yến ^^
Liều với nó dc khoảng 5 phút nó tắt máy rồi ! Lúc đó ko bít cứ để máy thì chỉ thiệt mình ! CÙng mai làm ăn buôn bán lâu năm quen anh H quảng lí kho sim số tự do 3 tỉnh phí nam có TPHCM chỉ cần số đó đang bật ảnh có thẻ kiếm chính sác đó đang đứng tại số nhà mấy ở đâu luôn
thôi thank bro, mình lên đây than phiền mà mình chơi trò nhá máy lại nó khác nào mình cũng như nó hichic em xài con nokia 2730 cùi bắp thôi bởi vậy mới phải chịu trận nè, nếu dùng chức năng chặn cuộc gọi có sẵn trong máy là phải chặn tất cả cuộc gọi đến luôn luôn có vụ này thiệt thì chỉ em đi, thank bro nhiều
đã gọi là box chuyện trò thì mọi người có quyền nói những gì mình muốn, ai quan tâm giúp được mình ý gì mình cảm ơn ko thì thôi, bạn ko quan tâm thì bạn đi ra, chắc bạn cũng chưa bao h bị quấy rối nên ko hiểu được cảm giác của ng ta khó chịu như thế nào đâu.
những đứa như vậy thường thì triệu chứng tâm thần của nó nặng lắm rồi,muốn trị dc nó chỉ có 1 cách là mình phải "khùng" hơn nó mới trị dc nó.Lần trước cũng bị 1 đứa phá máy,nó vừa mới chửi mình 1 câu,mình chơi lại nó chục câu,chửi mà nó chỉ biết ngồi nghe,ko chửi lại dc,chửi nó tan nát.Cuối cùng sợ quá hết dám phá luôn.
Đề nghị bf mua cho cái iphone rùi ngồi cặm cụi cài chương trình iblacklist xog đặt chế độ chỉ cho những số trong list danh bạ của mình gọi vào --> xog