Bạn chia tay người yêu,người bạn quan tâm nhất (do bạn gái bạn ko chung thủy),giờ bạn như người ko còn niềm tin vào tình yêu,sự nghiệp thì còn đang xa tít ở phía trước (đã 29t).Bạn nên làm gì để vượt qua chính mình,để thẳng bước đến tương lai thành công,làm điều mình muốn và quên đi what is love?,lý do mất niềm tin:liệu có thực sự tồn tại cái gọi là tình yêu,khi người cũ đã bộc lộ bản thân là người 2 mặt bạn biết rõ quá khứ của họ nhưng vẫn yêu họ nhưng điều này là chưa đủ đối với họ.Vài dòng tâm sự với các bạn như muốn trút bớt đi gánh nặng tâm lý. Note:Bạn là người cổ hũ chỉ muốn có sự nghiệp rồi mới tính đến tình cảm và mong muốn 1 tình yêu chân thành,nhưng bạn đã mất đi niềm tin vào tình yêu,vì đã xa cái thời cùng nhau chia sẽ khó khăn rồi,hay tiền là tất cả(suy nghĩ bản thân).
- Update mới chia tay bạn gái 04-04-2011 tới nay đc 1 tuần mà vẫn còn cực kỳ bùn và suy sụp. - Chính thức nói quen ngày 26-08-2009
chia buồn cùng bạn,mình thì quen được 1 năm và đã chia tay gần 1 năm,nhưng time ko cho phép nên chỉ được chọn 1
Không có gì khó nuốt bằng....thất tình. Eo ơi sợ lắm. Bác than sự nghiệp còn đang xa tích phía trước dù 29 tuổi rồi mà bác là người cổ hũ chỉ muốn có sự nghiệp rồi mới tính đến tình cảm và mong muốn 1 tình yêu chân thành thì nếu tôi là bạn gái bác cũng .....chạy ngay!
ko phải mình than chuyện chưa có sự nghiệp,chuyện sự nghiệp mình đã liệu trước sẽ thay đổi trong 2 năm tới và tiến triễn tốt (mình có cái gốc khá vững là gia đình,niềm an ủi lớn lao),bấy lâu nay kiềm nén được nhưng hôm nay lại bộc phát ko kiềm chế được,nên tâm sự với các bạn thôi,mình đang làm việc nhẹ nhàng nhưng lương chỉ đủ sống và dư chút đỉnh,cái quan trọng là mình muốn có được sự tĩnh tâm trong lòng nên mới tâm sự với các bạn thôi
rồi mọi chuyên cũng sẽ qua thôi. lúc đầu cứ nghĩ là khó khăn. nhưng bản thân còn nhìu thứ phải làm. phải cố gắng.
thôi lo sự nghiệp trước đi bạn , có sự nghiệp vững chắc rồi ty sẽ tự tìm tới thôi . Sau này có con rồi thì mấy chuyện yêu đương , giận hờn nhìn lại thấy tức cười .
Mấy ông nội này sao yếu mềm dữ vậy nè. Lúc trước mình chia tay cũng đâu có xách lên đây hay kể với bất kỳ người nào đâu. Chỉ vùi vào học & chơi, từ học lực khá cuối năm đc 8,4 đứng đầu khoa Giờ mình thấy đời vẫn đẹp chán, lễ tết gì cũng khỏi lo nữa, mún làm gì cũng đc, ta vẫn phây phây trong khi thiên hạ chia tay hà rầm, đau khổ triền miên =))
28 - 08 - 2009 tui chia tay nè . Đến giờ vẫn còn buồn lắm nói gì ông mới 1 tuần. Cố gắng thoai
- Thực sự rất suy sụp - Ban ngày lúc nào cũng phài kiếm gì làm để khỏi nhớ tới - Tối mượn beer rượu để ngủ cho qua buổi đêm. Nếu ko có beer rượu thì đêm trằn trọc rươm rướm nc mắt woai
- Con GF của tui thì khác. Lúc còn quen thấy nó xinh đẹp, điện nước đầy đủ, dáng người thon. Chia tay đươc khỏang 3 tháng (Trong suốt thời gian quen cho tới bây giờ tui ko hề xxx với nó nhé) - Giờ nhìn lại thấy em nó xấu quắc, bụng bự, mập, không có 1 tí điện nước nào hết.... Nhìn là hết muốn nhậu luôn... P/s : Em nó là 1 người con gái có nhiều tham vọng, luôn khao khát cuộc sống giàu sang & từng nói với tui 1 câu mà tới giờ tui vẫn còn thấy dựng tóc gáy : Con gái bây giờ phải lấy quen & cưới mấy người đàn ông lớn hơn 15t 20t thì mới hạnh phúc. Ngang tuổi hay hơn chút đỉnh sống không có hạnh phúc & mau chia tay.
mạnh mẽ lên nào, các chàng trai. Thất tình và sự vấp ngã chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn ngày xưa thoy ^_^