vài năm trước đây , nhiều đài báo và kênh thông tin đã khuyên mọi người khi bị cướp xe nên quăng chìa khoá và tri hô,. thế nhưng bọn cướp ngày nay rất hung tợn và manh động, nhũng vụ cướp xe nếu chủ nhân chống cự thì khả năng bị bọn cướp đã sát hại là rất cao , điển hình là 1 member của 5s đã bị sát hại. và còn nhiều vụ khác nũa. cho nên mình khuyên các bạn nếu có bị cướp thì đừng vì tiếc của mà chống cự, hãy nhớ là còn người còn của, không nên mạo hiểm chống cự, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nên nhớ công việc bắt cướp là của những người chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản . thân
ẹ wa mấy bác ạ,em đang tìm 1 cái mobylet mà đi cho khoẻ,phải gắn thêm cái remote điều khiển từ xa nữa
thời buổi giờ ghê quá, không khí ô nhiễm, cướp giựt quoành hành, võ thuật là sự lựa chọn của mình. Nâng cao sức khỏe và cũng để phòng thân
Nói vậy cũng nói!!! Nói vậy thằng cướp nào vô đây đọc là mừng húm!!! Giới trẻ Việt Nam giờ nhút nhát, tệ bạc vậy sao.... buồn quá.....
nhờ ai quen biết mua đôi giày ,vớ ,dây nịt CA,nón 2 sọc,đầu tư thêm 1 cây roi điện cho gọi là tạm an tâm
ko cần bình xịt cay đâu bạn , bình gì xịt đc thì cứ lấy mà xịn cái gì vô mắt đều phải nhắm lại cả ) nghèo thì mua bình xịt muỗi, sơn ; giàu thì mua bình nước hoa mà chơi
nói kỳ vậy bác ? giờ chống trả nó rút dao đâm bác đc lợi gì ? cuối cùng thương tích hoặc nặng hơn là chết va2 cũng mất của...thà để nó lấy đi còn hơn. chống trả ko hiểu bằng cách nào đây, có phải như xưa chỉ đánh nhau đâu, giờ bọn nó toàn xài dao đâm, có khi có súng nữa.
đang chạy xe nửa đêm 1 mình trên đường vắng thì 3,4 thằng từ đằng sau ép vô lề chém xối xả chưa kịp hiểu mô tê gì hay nó lên đạn cái "rốp", kề nòng súng lạnh toát vào mang tai mời đồng chí dũng cảm đi
Tốt nhất là ko nên đi khuya or những nơi váng vẻ. Nếu lỡ xui gặp cướp thì quăng xe bỏ chạy vì cướp rất liều, nhiều khi nó cướp luôn cả mạng mình. Đó ko phải là hèn, mà là biết mình biết ta. Yếu ma ra gió làm anh hùng rơm thì sẽ được nghe tổ tiên chửi dốt sớm thôi
hòan tòan ủng hộ ý kiến chủ topic tiền bạc là vật ngòai thân, mất đi còn kiếm lại được, sức khỏe & tính mạng của mình quan trọng hơn bọn cướp bây giờ hung hãn lắm, sẵn sàng xử đẹp nếu mình chống trả lại tốt nhất đừng cố làm anh hùng rơm mà cũng đừng tạo điều kiện cho bọn cướp ra tay, đừng đi về khuya hay đi những nơi quá vắng vẻ
Bác nì chỉ được cái nói đúng:smile: nó mà cho xơi kẹo đồng miễn phí thì mạng cũng k còn, chứ ở đó mà chống trả nếu bị cướp ở đường vắng thì tốt nhất là nên bỏ của chạy lấy người cho chắc ăn, mất tiền bạc tài sản còn kiếm lại được
Hic ! cũng do mình thui, tìm đường sáng sủa mà đi , không về khuya quá, . . . .he..he.. chứ chở bạn gái đi mà tìm mấy chố vắng vẻ hay tối tối để gờ gạc thì thế nào cũng "lãnh quả" thui .. . .. nhưng gặp trường hợp như vậy trước tiên là tìm kế hoảng binh, kéo dài thời gian v/d nói anh ơi . . .chờ em đưa giấy tờ xe lun cho anh dể bán nè hay anh ơi làm ơn thối lại dùm em vài chục k để dón xe ôm về . . .he....he.. rồi uỳ cơ ứng biến và trong thời gian đó biết đâu có người đi ngang sẽ hổ trợ cho mình. .. . còn không thì hic ! mất cả chì ...lẫn chài . .. .
tùy tình huống mà mình ứng xử, nếu chỗ đông người, ta có thể tri hô, còn nếu đường tối + vắng, tốt nhất là của đi thay người.
lên núi Côn Luân học vài chiêu chưởng pháp xong về luyện kill gặp cướp thì tung cho vài chưởng để lấy điểm kinh nghiệm
thủ sẵn hàng bên hok xe cho chắc ăn, có gì móc ra đập 1 cái cho nó hoảng rùi mình chạy ( đứng đó hơn thua nó kéo nguyên băng ra chết á )
mang theo sợi dây nịt mà ko có chủ ý đánh chỉ là lỡ nó cầm dao ra mà hăng quá tính lụi mình thì mình cũng có cái tầm xa mà quật thôi