Tìm kiếm bài viết theo id

làm người sao khó quá đi!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhimcon_bixu, 2/8/10.

ID Topic : 2127359
Ngày đăng:
2/8/10 lúc 16:01
  1. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    22/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    407
    tui đang vướng vào 1 vấn đề liên quan đến bạn bè..thiệt ko biết làm sao cho vẹn cả đôi đường nữa...
    Là thế này:chắc hẳn ai đi học đi làm hay việc gì thì cũng từng làm việc theo nhóm rồi. Ai cũng hiểu, làm chung thì cùng làm, cùng hưởng, cùng chịu - mọi việc mà như thế thì cũng bình thường thôi, chẳng nói làm gì, và tui cũng chỉ cần có thế, chưa nói mặt ĐƯỢC, cho dù có KHÔNG ĐƯỢC mà cùng làm thì t cũng thấy được an ủi.


    Nhóm tụi tui có 4 người thôi, nhưng khi thảo luận thì gộp thêm 2-3 người nữa, và cho dù thêm mấy chục người thì cũng như có mình tui à, làm người sao khó quá đi!!mọi người CÓ VẺ NHƯ cũng đang thảo luận nhưng thật tế là thảo luận NGOÀI VẤN ĐỀ cả thôi, thậm chí xen vào vài câu tán dóc nữa.. làm người sao khó quá đi!! - 1t mà đưa ra ý kiến thì mọi người đồng thanh: uh, được đó!!, và 1 bạn ghi lại!! tới khi xong rồi. lên nộp cho cô - Dạ, nhóm em xong rồi cô, được về chưa cô??làm người sao khó quá đi!! - 2


    Chưa kể, t học hành khá vất vả, vì học trễ hơn mọi người, nên tui nghĩ có làm hơn mọi người 1 chút cũng ok. Vì mục đích của tui là công việc sau khi tốt nghiệp nên tui luôn cố gắng học tập thật nghiêm chỉnh, và cũng vì vậy nên cả nhóm rất tin tưởng tui nên...cùng phó mặc cho tui luôn?? làm người sao khó quá đi!! - 3. Có nhiều bất công lắm, nếu tui im lặng thì ai cũng vui vẻ cả, vài lần tui lên tiếng – bài soạn xong cả rồi, giờ bà về lên Powerpoint thôi, thì nhận được những lý do sau: tui hổng biết xài Powerpoint, tui bị mất USB, máy vi tính của tui bị hư òi, tui ko biết gửi mail..!!! tui nghe mà muốn tự tử cho rồi, những lý do đó tui cũng nói hay hơn được nữa màlàm người sao khó quá đi!! - 4làm người sao khó quá đi!! - 5

    Có lần, tui thi hết học phần môn Tiếng Anh, tui chỉ muốn chỉ bài cho 1 bạn cũng là dân 8x cùng nhóm như tui thôi, ai dè, người đó, nhìn bài tui rồi đọc cho cả mấy người còn lại luônlàm người sao khó quá đi!! - 6!!!!!! Kết quả cuối khoá t được 8đ, mọi người 9đ (vì mấy người đó đi học chuyên cần hơn tui thôi, bài kiểm tra đó cả hội cũng bằng tui à). Ai là dân ngoại ngữ nghiên cứu sách tiếng anh chắc sẽ hiểu đau đầu ra sao, công sức của t học hành tiếng Anh rất vất vả, lại mang tiếng đang là dân Cử nhân Anh văn .. t thấy nhục quá!!làm người sao khó quá đi!! - 7
    Hôm nay cũng thảo luận, vì ko ai biết ý kiến gì hết (vô lớp nghe giảng cả ngày chi vậy nè trờilàm người sao khó quá đi!! - 8)nên toàn nói tầm xàn bá láp, người thì ngồi đếm tiền để cho cô biết -em cũng có trách nhiệm nè cô.. 2 bạn vô tư chụp hình.. bạn kia thấy bạn mình đếm tiền sợ nhầm nên vô phụ..., 1 bạn cứ ngồi nhìn vào tài liệu, nhưng phần ở đâu đâu.. Sắp hết giờ rồi, tui phải có trách nhiệm với kết quả học tập của mình, tui tự ngồi làm mà ko trông đợi ý kiến của ai nữa..xong, 1 người chép vô giấy, nộp cô!!!làm người sao khó quá đi!! - 9



    Tui là dân 8x học cùng mấy pé 9x nên tui luôn quan niệm rằng làm sao đừng để mọi người xem thường, nhiều lúc tức lắm muốn tranh cãi, nhưng nghĩ cũng chẳng tới đâu và cũng vì ko muốn mặt nặng mày nhẹ về sau, suốt 3 HK qua, tui làm lơ dù lòng đầy ấm ứclàm người sao khó quá đi!! - 10!!Đành nghĩ rằng coi như tụi nó đáng tuổi em út mình. Mà nghĩ tới 2 năm tiếp theo phải gồng gánh cho mình và cho cả tập thể, công sức của mình - tập thể cùng hưởng, công sức của họ - họ để phục vụ cho những lợi ích riêng!!sao tui nản quá, có cách nào để mọi người hiểu được mình ko ta??
     
  2. MoZart Thành Viên Cấp 6

    làm người thì khó chứ làm chó thì dễ !
     
  3. Trái Nho Khô Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Đừng cố gắn quá mất sức nha bạn , có mấy người bạn như thế thì áp lực quá nặng
     
  4. Went_Miller Thành Viên Cấp 6

    Chuyện thường ở huyện, mà học ở trường nào vậy, mấy trường quốc tế thấy xòng phẳng lắm mà sao trường bạn học ngộ nghĩnh vậy. Ngay từ đầu có bài thì chia ra luôn, ai làm phần người ấy, bạn ôm hết làm gì cho cực thân
     
  5. sweettimes Thành Viên Cấp 2

    Khỏi nhóm luôn ..... chơi solo .
     
  6. diehard82 Thành Viên Bạch Kim

    Làm vậy tùy hơi cực nhưng khi học ra đời bạn sẽ cứng hơn bọn kia,cứ xem đó là những chướng ngại vật bạn phải vượt qua là dc.

    Bọn kia khi học xong sẽ chẳng biết j ^^
     
  7. MrMTK Thành Viên Cấp 2

    Lúc trước tôi gặp tình trạng như bác làm nhóm chung 1 mình tôi làm nhưng mà khi chấm bài toàn tôi phát biểu(1 mình tôi diễn thuyết báo cáo) , thầy tôi hỏi mấy đứa chung nhóm ú a ú ớ nên biết là bài tôi làm nên tôi đc điểm cao nhất nhóm.
    Với cả bác nên tìm nhóm nào học ngang ngang mà gộp vào chung học vậy mau lên hơn.
    Tôi trước kia lúc đầu nhóm 8 đứa sau đó tôi chuyển nhóm khác còn 4 đứa à sức học ngang nhau làm bài cũng lẹ lắm hihihii

    PS: bác đừng sợ cực kệ nó công mình làm thì sau này trình mình hơn nó thôi , cố lên bác
     
  8. ndn1989c Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình ko biết là bạn học theo tính chỉ hay là học theo dạng cũ.nếu bạn học theo tính chỉ thì chuyện dk chọn lớp để học rồi đừng gặp lại nhóm bạn đó nữa
    còn lớp học bình thưởng thì nên tránh ra xa lựa nhưng bạn khác mà chơi vậy cho nó bền.lớp ít ra cũng có 50-70 người mà ^^
     
  9. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Lúc trước tui cũng gặp hoàn cảnh y như bạn, nhưng tui bên phe mấy đứa kia làm người sao khó quá đi!! ...
     
  10. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    thanks bạn này an ủi tui nè!

    tui học ĐH Sài Gòn, bên khoa SP Mầm Non, buổi tối còn học bên trường XHNV nữa. học cả ngày nhiều khi soi gương t thấy mình giống khùng quá. Thế nhưng ở lớp học anh văn tuy hơi nặng óc mà tui thấy lòng thanh thản.

    đã từng nghĩ tới, nhưng làm vậy lập dị quá, nhiều khi phản tác dụng làm mọi người tưởng mình chắc phải thế nào ấy

    tui cũng an ủi mình vậy, nhưng thật lòng tui muốn được mọi người trong nhóm hỗ trợ cho tui
     
  11. nhimcon_bixu Thành Viên Cấp 2

    đúng vậy, tui đang học tín chỉ, dạng tự đăng ký luôn á. nhưng vì chơi chung từ đầu năm tới giờ rồi, giờ tự tách mình ra gộp vào nhóm khác, t lại thấy sao sao ấy
     
  12. kzam Thành Viên Cấp 6

    Vậy thì bạn làm leader rồi,nếu nó tin tưởng bạn thì bạn phải đứng ra phân công từng đứa.

    Bên mình tự họp thành nhóm hay gv phân ra nhóm cũng thế.Về mỗi đứa làm một phần sau đó cứ nộp duyệt mãi.Thằng nào ko làm thì cho de,lỗ ráng chịu.
     
  13. nvphung90 Thành Viên Bạch Kim

    Bạn cứ tách thoải mái đi, mình học vì mình mà . làm người sao khó quá đi!!

    Mình cũng từng làm vậy, tách ra vì không hợp. Nhưng đám chơi vẫn chơi chung bình thường. Chơi với nhau hợp thì chơi, học với nhau không hợp thì chọn nhóm khác. Mình hiểu cho nó thì nó cũng phải hiểu cho mình, vậy mới chơi chung được làm người sao khó quá đi!! - 1
     
  14. katty_88 Thành Viên Bạch Kim

    Hiz lần trc làm Power Point cho nhỏ em thuyết trình với nhóm.tụi nó gửi bài j mà front tè le ko đọc dc.rùi PP ko đứa nào bít làm.gửi email đính kèm bài còn phải chỉ từng bước một.

    Chắc chỉ có post hình với game online là giỏi >"<
     
  15. Ruồi Vô ngã, vô ưu.

    Nhu nhược quá thì chịu, ở đời phải biết nói "không" làm người sao khó quá đi!! ...
     
  16. quynhanhcon Thành Viên Cấp 5

    làm người thì khó nhưng làm "con " thì dễ !
     
  17. djkool Thành Viên Kim Cương

    Hồi đó tui cũng y như bác nè . Nói thật chứ không phải khoe mẽ gì, hòi đó tui học rất khá các môn như kinh tế học, quản trị DN ... trong lớp cũng hay năng nổ phát biểu câu hỏi của giảng viên , nhưng đời có câu "Giỏi cũng chết, ngu cũng chết, biết thì sống" , y như rằng cứ đến báo cáo 70% thì chia nhóm ra làm, với cái tội dại gái (nhóm tui có mình tui là con trai, còn lại toàn nữ ko), cái gì cũng phải làm hết từ ND đến PP , có lần cương quyết mún là ai cũng phỉa góp công sức vào bài báo cáo nhưng mà được mấy hôm thì mấy e cứ "Anh ơi, anh à..." , đành phải tự làm vì tội dại gái ^^ . Nhưng vẫn khoái chung nhóm với mấy e vì lúc nào cafe hay đi ăn tui đều được free làm người sao khó quá đi!!


     
  18. FighterVn Thành Viên Cấp 6

    nói vậy là bậy rồi, vd thầy giáo phân cho mình vào nhóm đó, nhóm 4 người đi, 3 thằng kia nó lười biếng ko làm thì mình có 2 lựa chọn
    1. ko thèm làm, cả lũ chết chung
    2. gòng gánh để wa đc bài này, rồi sang bài tiếp theo né ko làm chung nữa

    Nói chung là làm gì thì làm, giao bài cho nhóm, khi đã nhận và vào nhóm rồi là phải làm cho xong, làm xong rồi đổi gì thì đổi
     
  19. Tiểu tử thúi Thành Viên Kim Cương

    Cái này là tự mình làm khó mình nè làm người sao khó quá đi!!
     
  20. dauthiquynhloan Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    he he. 1 phiếu cho số đông, ta cùng phe họ....ke ke
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 412 (Thành viên: 0, Khách: 402, Robots: 10)