Ở câu chuyện bà bán vé số, ai cũng lên án tính sĩ diện hảo của bạn mình cả. Vì cái tính đó mà hơn 2 năm rồi bạn mình vẫn chưa đòi được số tiền 3tr cho bạn mượn và 6tr cho chị mượn. Đầu đuôi câu chuyện như sau: Bạn mình có 1 người bạn là con gái, học chung ĐH, cùng quê, cũng khá thân. Gia đình người bạn đó khá khó khăn khi phải nuôi 4 người con ăn học. Người đó mượn tiền của bạn mình nhiều lần, mỗi lần mượn từ 2-3tr, rồi trả theo dạng trả góp, khi nào có thì trả. Bạn mình biết hoàn cảnh nên cũng không đòi. Vì thế nên hiện chỉ còn nợ bạn mình 3tr mà 2 năm rồi vẫn chưa trả, mặc dù người đó đã đi làm, lương 4tr và em kế của người đó cũng đã đi làm, lương 5-6tr. Mình nghĩ có thể do mượn nhiều lần, trả góp nên người đó quên, cứ nghĩ là đã trả hết. Mà những khi gặp bạn mình thì hoàn toàn không đả động gì đến việc này. Ví dụ như chưa trả được cũng cho bạn mình biết, giờ tao chưa đủ tiền, hay gì gì đó cũng được. Chưa trả hết nợ mà cứ mua sắm này nọ, vì mình biết tin là em kế người đó sắp mua laptop. Có kế hoạch mua sắm thế sao không trả hết nợ đi chứ? Thêm nữa là chị 4 của bạn mình ở quê cách đây 6 tháng có mượn của bạn mình 6tr. Lúc mượn thì bảo đợi đầu tháng sau anh rể vào sẽ trả, mà giờ chả nghe nói gì. Ấy là mình chưa tính đến số tiền 12tr mà cách đây 3 năm, lúc mới đi làm được 6 tháng, bạn mình gửi về nhờ chị trả nợ ngân hàng vì có vay tiền ngân hàng đi học. Chị không trả mà lấy xài vào việc riêng, không cho bạn mình biết. Bạn mình chỉ biết cách đây 1 năm, khi mẹ đt vào vì ngân hàng xuống đòi tiền. Gia đình chị ở quê làm nghề nuôi tôm, cũng đâu khó khăn gì mà phải làm thế. Giờ 1 bên là chị, 1 bên là bạn, bạn mình rất ngại trong việc đòi tiền. Bạn nào có kinh nghiệm trong việc này giúp mình với
mượn thì phải trả ... nì thì phải đòi ... k đòi sao trả ? chuyện của ai người đó tính ... sao tính dùm dc
mình nghĩ - đối với người bạn nợ 3tr : nên gọi điện thoại or nếu gặp ở ngoài thì nhắc khéo người ta, ví dụ nói, bây giờ mình cần một số tiền để nhập lô hàng về bán trên mạng, mà chưa xoay đc ở đâu, hồi trước bạn còn mình 3tr, không biết h bạn có thể trả cho mình đc không . không ai giận bạn đâu bạn ah - đối với chị: call về hỏi thẳng vì là người trong nhà không ah, không có j là ngại hết trơn. Gọi về hỏi chị: + món nợ 12tr : chị ơi, hồi trước em gửi tiền về để trả nợ ngân hàng, chị trả dùm em chưa mà sao ngân hàng xuống nhà đòi nợ má kìa, còn đòi xiết tài sản nữa. nếu chị bạn nói chưa thì kêu chị ấy ra ngân hàng trả cho bạn ( tất nhiên là cả gốc + lãi) + món nợ 6tr: ah, chị ơi, sao chị nói anh trễ đầu tháng lên trả tiền em mà, tại giờ e cần 1 số tiền để lo công việc mà không xoay đc ở đâu hết, thui chị ra ngân hàng chuyển tiền lên thẻ ATM dùm em đc không còn bạn bác kg dám nói thì e potay vì e thấy đòi vậy khá lịch sự rùi mấy bác chém nhẹ giùm... e còn nhỏ
+ Trường hợp thứ nhất: Bạn của bạn thuộc loại vô trách nhiệm, lúc khó khăn thì nhận sự giúp đỡ của người khác nhưng khi có khả năng trả nợ thì vờ vịt cho qua. Gặp nó nói bạn đang bị ngưới khác đòi tiền, gấp quá nói nó thu xếp trả cho bạn, nếu không thì bạn cấn nợ cho nó giải quyết với người kia ! (nhờ ai đó đóng giả chủ nợ gọi điện là được) + Trường hợp thứ hai: Chị bạn làm chị mà không biết nghĩ cho em, lợi dụng tiền (12tr) của bạn cho lợi ích cá nhân. Ruột thịt mà làm như vậy thì cũng nên nói với mẹ và vợ chồng chị 1 lần cho ra nhẽ. Sau lần này thì cũng không nên đưa tiền cho vợ chồng chị đó một cách dễ dàng nữa.
Vậy đây là chuyện của bạn, bạn mượn danh từ bạn của bạn để nói ra hay chính là chuyện của bạn. Nếu là chuyện của bạn bạn thì bạn ko cần lo đến thế đâu, đâu phải tiền của bạn.
Nợ thì đòi bt đi ^^ " Alo ! mày hả ? ngày x tháng y năm z mày mượn tiền tao chưa trả. Mày có tính trả hay ko thì mày bảo" . Mà sao chủ thớt lại rành việc và bất bình cho bạn chủ thớt thế nhể. Ước gì mình cũng có vài đứa ạn như thế.
mượn tiền thì dễ đến khi trả thấy một cục mặc dù có tiền cũng không muốn trả tâm lý nó thế (xót tiền mình mà tiền người khác thì kệ ).Trường hợp 01 bạn bè thì ko cần ngại đòi thẳng nói tao cần tiền mua xe hay lo việc học thế thôi (ko là nó bơ luôn 3 năm rồi chắc no quên rồi phải nhắc nó mới nhớ.Trường hợp 02 gọi cho chị bảo trả cho người ta số tiền đó ko đc thì bảo mẹ hay baba nhắc (chị mình thì chả bị gì còn uy tín mình với bạn bè coi như mất sạch qua vụ này rồi) thế thôi làm căng ra chủ nợ mà sợ con nợ thế thì potay rồi.Bro ở đâu tui qua vay mấy chục tr sài nào từ từ trả nhé
thứ nhất, về người bạn của bạn mình, nghe thông tin là người đó đang định xin nghỉ việc, đi làm ở chỗ khác. đòi tiền lúc người ta khó khăn cũng hơi kỳ. mà nếu có đòi thì lỡ người đó nói, tao nhớ là đã trả hết cho mày rồi, thì lúc đó sẽ thế nào. làm sao để đòi được tiền mà tình bạn vẫn không bị ảnh hưởng? thứ hai, về chị của bạn mình, bạn mình biết tin là do mẹ đt lên. mẹ cũng biết mà không làm gì được. chị đó nói số nợ đó để chị đó trả, tính luôn lãi quá hạn do ngân hàng quy định. thì bạn mình đồng ý theo cách đó, nhưng vấn đề là hiện giờ không biết đã trả hết nợ chưa, rủi ngân hàng lại đòi, mà lúc đó chị đang khó khăn, không trả được thì cũng phải để bạn mình biết đường mà lo liệu. cứ người này ỷ lại vào người kia, đến lúc cần lại không ai giải quyết được. thêm nữa, vì trước đây chị cũng giúp đỡ bạn mình rất nhiều, nuôi bạn mình ăn học những năm cấp 2, cấp 3. so với ơn nghĩa ấy thì cũng khó mà nhắc đến tiền bạc ở đây