Mình có thằng bạn, nói chung thằng này cũng giỏi nhưng khổ nổi bị bệnh mặc cảm. Cái anh ta mặc cảm là chính là họ tên anh ta (Sorry mình không tiện nói). Cứ ở nhà làm việc tào lao. Ông chú nó quen biết rộng tính giới thiệu nó đi làm công việc lương cao mà không chịu đi. Hỏi tại sao thì lòi ra cái lý do mặc cảm này. Sợ vào làm đồng nghiệp thấy tên mình thì cười......................... Haizzz pó tay, mình nói nó cười thì hở 10 cái răng thôi, tên mày do ba má mày đặt thì mày phải hảnh diện chứ, với lại cái chính là năng lực làm việc của mày chứ có phải họ tên mày quyết định đâu...................... Nói hoài cũng ko nghe, mai một tài năng:embarrassed: thiệt là tức muốn chết:burn_joss_stick:
Bộ tên là Nguyên Phấn Đông hay sao mà mặc cảm zậy bạn. mình con trai mà tên Đẹp vẫn ngẩng cao đầu ra đường, tên có xấu chứ con người và bản tính đẹp là đủ
Hồi cấp 3 mình có biệt danh là CHIM ( tại vì hay mặc áo chim Đại Bàng, tụi bạn ko gọi Đại Bàng mà gọi là CHIM à). Cứ hễ lúc ra chơi hay lúc đi về mà đang ở chỗ chen lấn đông đúc là tụi bạn lại í ới gọi CHIM CHIM, quán tính quay lại thấy mấy em gái sau lưng cười tủm tỉm, CMN quê quá à. Riết rồi cũng quen, sẵn tiện làm quen được 1 em cười nhiều nhất . Nhiều khi tên lạ lạ nhiều khi lại có lợi đó nhoa.
hay đàn ông lại mang tên đàn bà ... nhiều khi như thế thì cũng quả là ngại thôi thì đổi tên khác là được chứ có vấn đề gì đâu ... thế là hết mặc cảm tưởng gì khó lắm cơ ...
đâu phải muốn đổi là đổi đâu bác,biết bao nhiêu giấy tờ bằng cấp muốn đổi cũng hơi bị mệt mà ng bt cũng k biết đổi như nào,muốn đổi phải nhờ luật sư tư vấn tùm lum tùm la mà đặt tên xấu nghe nó sao sao á,e có thằng bạn nó tên là Rớt,làm như cái tên gắn liền với cuộc đời hay sao ấy nói chung nó làm cái gì cũng thất bại chẳng đâu ra đâu,nó tạo facebook yahoo này nọ lúc nào cũng đặt tên Bảo Long chứ k bao giờ lấy tên Rớt,mà hình như mẹ nó lượm nó ở đâu đấy nên mới đặt tên như vậy chứ nó k phải con ruột
nói chuyện như chú thì thiên hạ thái bình rồi, ví dụ ba mẹ người ta ko cho đổi thì anh ta sao dám đổi :smile:
Đi du học nước ngoài , xong 1 khóa về đổi tên tiếng tây như Kevin , Brian , Steven + Họ là đẹp chứ gì
có thể mang tên con gái, như banh thị bím, Dài thị Cu ))) . giỡn chứ cái tên là do ba mẹ đặt , có tên đã là phúc 10 đời, nhiều đứa trẻ đẻ ra bị ba mẹ ko nuôi ko có tên luôn kìa.
Đơn giản là xin uỷ ban đổi cho em cái tên,còn nếu sợ uỷ ban cười thì đi chết đi dc rồi đó,sống tốn oxy của xã hội lắm