Tìm kiếm bài viết theo id

Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi lamour007, 22/3/09.

ID Topic : 804918
Ngày đăng:
22/3/09 lúc 23:02
  1. lamour007 Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    22/1/09
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    574
    Mấy bác giúp em với, em gặp được cô bé trong mộng, giờ em tương tư luôn, nhưng không biết làm sao đê quen:smile:, hihic, thôi để em nói rõ đầu đuôi sự việc.

    Em mới TN ĐH Quản Trị Kinh Doanh( nhưng đang thất nghiệp, chủ yếu sống dựa vào bán hàng trên đây). Từ trước giờ em chưa có mối tình chính thức nàoLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!, ngoại hình thì điển trai cao ráo, một phần vì em kén chọn quá, một phần thì em thuộc thế hệ 8X nên không muốn quen "nửa vời", và một phần vì những người em thích thì có bồ hết rồi. Nói chung là chưa có mối tình hò hẹn tán tỉnh nào hết, nói chung là trai mới lớn:beat_brick:

    Hôm bữa em đi nhậuvới lũ bạn, thì gặp em ấy(em M), ngay lần đầu tiên nhìn em đã say mêLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1. Em ấy chỉ là người phục vụ bia ở quán ăn thôi, nhưng em đã bị quyến rũ. " Em không quan tâm đến " nơi chốn xuất xứ", cũng như " hoàn cảnh lịch sử"Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 2. Ở đâu thì cũng có người tính này tính khác, người xấu người tốt, miễn mình thấy yêu là được.

    Em có ra hỏi tên và xin số điện thoại, thì em ấy cho em. Bây giờ em muốn quen lâu dài làm bạn chính thức, chứ không phải quen dạng "sống nhanh", " một hai nốt nhạc gì đó đâu"Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 3, em chỉ thích hát " liên khúc" với "trường ca bất tận thôi"Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 4.

    Cô ấy thì làm việc đến hơn 11h mới về, còn nhà em thì xa không thể đi về khuya được. Vậy ở đây mong mấy bác nào có cách chỉ em quen được cô ấy, xin tư vấn giùm em cách cụ thể luôn nha, và cách nào áp dụng chiến thuật chiến lược sao, em gà lắm.Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 5

    P/S: Ai có kinh nghiệm thì chỉ giùm ha, mình không thích những người chê bai, vì mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà!

    LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH...

    SAU MỘT THÁNG ÂM THẦM ĐÂU KHỔ YÊU THƯƠNG NHỚ NHUNG, BÂY GIỜ EM ĐÃ BIẾT ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA CẢ 2, NÊN ĐƯA RA VÀI LỜI KẾT, TÓM TẮT CHI TIẾT NHƯ SAU:

    Trong khoảng tuần đầu em yêu say mê, thương thật lòng, tối nào cũng nhắn tin tình tứ, nhưng em M không nhắn lại một câu, rồi tối tối đợi khoảng 11h em M đi làm về, em cũng gọi điện hỏi thăM, hỏi ăn tối chưa, khỏe không, rồi chọc vu vơ.... thì đáp lại em M chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Em cũng không lấy gì làm buồn

    Hôm sau em nhắn tin rủ em ấy đi ăn tối sau giờ làm, thì M nói là đang bị sưng môi, nóng trong người, với lại tối qua nha bạn chơi. Hic, em nghe vậy thấy thương quá, bèn nói bố em là BS, nói em bị bệnh giống M, đưa thuốc em uống, sau đó em đưa lại cho M. Em còn mua 2kg cam tặng em, rồi nấu cháo kim chi Hàn Quốc( ngon tuyệt, đích thân em kêu mẹ em nấu cháo trắng-nói em bị mệt, còn lại em mua thịt bò nấu nướng cho em nó ăn- tại em có tài nấu ăn mà), và tặng em một bó hồng lãng mạn gói trong hộp giấy.

    Tối đó gần 9h em chạy ra quán đưa cho em nó, em không muốn đưa thẳng mà nhờ bạn em nó đưa giùm, nhưng hôm đó bạn M nghĩ, nên em vào quán đưa thẳng luôn. Lúc em vào em M không muốn nhận còn nhăn nhó nữa, tại có mấy ông bảo vệ đứng đó nhìn, em kêu nhận đi, thì M nhận cho có lệ, em thấy hơi quê rồi.

    Tối đó M nhắn tin cho em vỏn vẹn:" Cám ơn anh lo cho em.....hết" Em chẳng thèm nhắn lại. Từ đó em biết tình cảm của mình cũng chẳng được trân trọng, mới là cảm xúc ban đầu, hơi đâu nhớ thương như vậy, nên em không muốn nhắn tin cho M nữa, muốn là chia tay luôn, coi như vô duyên vậy.

    Bẵng đi khoảng 3 ngày tình cờ em nhận được tin nhắn của M: " Em đang về quê, anh có rãnh không, nạp TIỀN vào điện thoại di động cho em nhé", chưa bao giờ em M nhắn tin cho em mà ngọt ngào đến vậy. Đọc xong em bực lắm, không muốn nhắn lại, nhưng tình cờ bấm Reply rồi, nên gởi đi tin nhắn trống ( NO SUBJECT). Em nghĩ một là M ham tiền, hai là thử em, nhưng nếu đã thử em thì em chẳng bao giờ yêu nữa.

    Sau khi M ở quê lên còn định mượn chiếc AB của em đi xin việc làm nữa chứ, em nói chở đi thì không chịu, sợ ngại, nói mượn để còn chở con bạn đi chung. Cũng may em không đưa, chứ đưa là:" một đi không trở lại rồi". Sau đó thông qua con bạn M, em biết được là nó đang cặp với một thằng bồ, 2 người sống chung được 1 năm rồi, thằng đó có vợ, vợ nó là gái quán Bar... Eo ơi nghe xong phát khiếp.

    M này thật chất ăn chơi dzữ lắm, thường xuyên đi bar uống bia chơi, đi chơi với em lúc nào cũng than không có tiền gởi về cho gia đình, ở nhà mẹ la. Mà ở nhà M sướng như tiên, gia đình có khó khăn gì đâu, nó lên đây chủ yếu đua đòi, sống buông thả. Thích moi tiền của nhều gã đàn ông khác. Ôi tiếc thay một đóa trà mi. Em biết tin đã bỏ liền

    Vậy là đã 6 tháng trôi qua không gặp em nó, nhưng em vẫn còn thù đó, đợi 2 năm sau đi làm kiếm nhiều tiền em sẽ quay lại trả thù( UPADATE NGÀY 7/11/2009




    TÓM LẠI: BÂY GIỜ EM KHÔNG CÒN YÊU M NỮA, NẾU ĐƯỢC THÌ LÀM BẠN HOẶC CẶP VỚI NHAU VẬY THÔI. HÔM NAY SAU 10 NGÀY KHÔNG NHẮN TIN, THÌ M NHẮN TIN NÓI LÀ KHI NÀO Ở QUÊ LÊN RỦ EM ĐI UỐNG NƯỚC, EM CŨNG ỪH.

    GIỜ EM HIỂU RA CÂU NÓI:" SLEEP IS NOT DANGEROUS, BUT FALL IN LOVE IS"- NGỦ VỚI NHAU CŨNG CHẲNG CÓ GÌ ĐÁNG LO LẮNG, QUAN TRỌNG LÀ YÊU THÔI. GIỜ KHÔGN CÒN YÊU M NỮA, THÍCH THÌ CẶP VẬY THÔI. QUAN TRỌNG LÀ EM KHÔNG PHẢI SỞ KHANH HAY DON JUAN ĐI DỤ DỖ, THÍCH THÌ ĐẾN VỚI NHAU.

    LỜI CUỐI: XIN CẢM ƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ CHO EM LỜI KHUYÊN TRONG THỜI GIAN QUA, ĐÂY CÓ LẼ LÀ BÀI HỌC LỚN CHO EM TRONG VIỆC QUEN VÀ YÊU. XIN GỞI LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH ĐẾN TẤT CẢ. YÊU MỌI NGƯỜI^^

    P/S: EM BÂY GIỜ TẬP TRUNG VÀO CÔNG VIỆC, LO KIẾM VIỆC LÀM THÔI.
     
  2. Toàn Max Thành Viên Vàng

    Lao đến gặp mặt và làm quen, đừng né tránh, càng né tránh càng Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
     
  3. letrung9192 Thành Viên Cấp 4

    hehe Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! ng yêu vẫn bảo e đào hoa , nhưg e ko bít làm sao zúp a hết Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1
     
  4. Nguyen_PC Thành Viên Kim Cương

    ngoại hình thì điển trai cao ráo, một phần vì em kén quá <---- tôi đánh giá bro chưa tự tin
    Chúc bro thành công trong mối tình khởi đầu có vẻ lãng mạn này!
    Theo tôi, bước đầu bro nên thể hiện sự quan tâm 1 cách đơn giản nhất: mời cô ấy đi ăn sáng và cafe !
     
  5. khuongthien Thành Viên Cấp 4

    cứ chịu khó đến quán ăn thường xuyên, chịu khó nói chuyện, chịu khó hỏi thăm. chịu khó.... chịu khó... là thành công ah .....good luck Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
     
  6. manhhoang Thành Viên Cấp 6

    Xin vô làm phục vụ chung với em ấy ! :smile:
     
  7. Toàn Max Thành Viên Vàng

    Ý kiến hay Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
     
  8. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    lúc mới yêu ai cũng có ý nghĩ này,nhưng cuối cùng cũng chỉ có 1% đến hôn nhân
     
  9. nola_link Style for you

    e thấy bac' viet dc nhu* zay thi bac đủ khả năng cua e đó rui, ko can ai giúp dau
     
  10. manhhoang Thành Viên Cấp 6

    Kủm ơn !!! Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1
     
  11. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    chỉ cho mình quán đó rồi mình tán làm mẫu cho bạn coi
     
  12. manhhoang Thành Viên Cấp 6

    Lại......bon chen. :burn_joss_stick:
     
  13. ttiens Thành Viên Kim Cương

    :sexy_girl::sexy_girl::sexy_girl::sexy_girl:

    "Chuyện gì đến rồi sẽ đến"
     
  14. jangtran Thành Viên Cấp 4

    Girl phục vụ ở quán nhậu , cafe , kara
    Quen chơi uống nước nói chuyện thì được , còn quen dài lâu thì không nên ... khuyên bro thật lòng , ko có ý phá đám gì Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! cho dù là người trong mộng hay tình yêu sét đánh thì bro cũng nên suy nghĩ kĩ
    - Mấy girl này thường là không đứng đắn ( đừng nghĩ em nhìn nghề để phán nhé )
    - Họ có quen mình thì cũng thường là quen vì $ , người ta cho mình 1 thì mình phải cho lại 10
    - Có thể xinh đẹp và thu hút ở lần đầu gặp mặt nhưng dần dần mình mới hiểu rõ đc tính cách của ng ta ( vội làm quen & hấp tấp -> hậu quả khôn lường )
    -
    Có thể bro nghĩ đấy là sự chân thành , nhưng đối với em thì đó chỉ là suy nghĩ nông cạn do ấn tượng ban đầu
    - Không phải em ác cảm gì với mấy Girl này , nghề nào chẳng phải là nghề , cũng k phải em có kinh nghiệm gì , mà em đã gặp nhiều trường hợp giống bro ( một vài ku bạn em ) nên em cũng biết chút ít
    - Bro cũng có bằng cấp dàng hoàng , điển trai cao ráo , ắt sẽ có ng phù hợp hơn với bro ,có thể chuyện của bro và cô gái này sẽ tốt đẹp nhưng em nghĩ là rất khó , gì chứ ba chuyện tình cảm nhiều lúc bước chân qua rồi khó rút lại lắm :confuse:
    - mới nhậu về , đang phê phê nên lải nhải hơi nhiều Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1


    P/S : làm gì thì làm , nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện , hãy mang bảo cung sơn nhé Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 2 lỡ xui có tiếng oe oe là ôm sô , bể kèo , tương lai mù mịt đó bro Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 3
    Tóm lại , hãy suy nghĩ kĩ trước khi hành động , lãng tử đẹp dzai 40 tuổi có ng yêu cũng chưa muộn Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 4
     
  15. Mr Bảo Thành viên thân thiện

    Em này phục vụ bia nên đãm bảo là dạn dỹ rồi ko e thẹn như mấy cô khác, nếu thĩ bác cứ gọi điện rủ đi uống nước, nhớ ăn nói đàng hoàng là dc rồi. Mấy lần thấy dc thì tiến tới ko dc thì rút lui, wen dc 1 tháng thì kiếm cho em nó 1 cái nghề khác, như bán hàng ở trung tâm thương mại hay j đó, chứ ai mà để bạn gái mình đi phục vụ cho toàn 35 ko thì có ngày chết.
     
  16. ttiens Thành Viên Kim Cương

    - mới nhậu về , đang phê phê nên lải nhải hơi nhiều Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 5
     
  17. tommysmith Thành Viên Kim Cương

    đẹp trai hum bằng chai mặt!!! câu kinh điển nhưng lun lun đúngLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với!
    gjờ cứ đến đó vừa ăn no vừa tán em nó,chọn thời điểm quán hết gjờ em phục vụ thì...mời em ăn lun tiếp tại chỗ, kỏi lo chọn chỗ sướng he:snicker:

    cùng ý kiến, mình cũng 8x cũng...zin lun nà, cho địa chỉ có gj rủ mod và ae đến...làm mẫu cho broLàm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1
     
  18. jangtran Thành Viên Cấp 4

    Xỉn cũng có cái minh mẫn của xỉn nha cha Làm sao quen được cô ấy, hichic, giúp em với! - 1
     
  19. Nguyen_PC Thành Viên Kim Cương

    con số thống kê 1% ở đâu ra vậy bro? sao ko 2% hay 0.5% ?
     
  20. Triển Chiêu Mod Đào Hoa Thành viên BQT Super Moderator

    Ở nhà ngủ cho khỏe đi anh Dũng ơi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 783 (Thành viên: 1, Khách: 774, Robots: 8)