tình hình là em bây giờ tự nhiên nảy sinh tình cảm với 1 cô bạn! cô ấy là bạn của em hồi cấp 3 tuy ko thân nhưng mà cũng biết nhìu về nhau!!nghe đồn là nàng có bồ nhưng khi khi nói chuyện với bạn bè thì nàng lại rất ít nói về chuyện đó!!!! ~~ sau vài lần đi chơi với bạn cũ! em đã chót dại thầm thix nàng ko bít anh em trong 5 s có ai pro về chuyện tình cảm giúp em với có ai nghĩ ra cái cớ nào để rủ nàng đi chơi riêng với em ko??????????????? mỗi người giúp mình một chút nha^^ thanks nhìu nhìu
Anh cũng đang trong hoàn cảnh như chú, nên anh rất hiểu cũng như thông cảm cho chú. Nhưng anh bi đát hơn chú ở chổ, anh có đầy đủ nghĩa vụ nhưng lại ko có quyền của thằng người yêu. Cũng may là trong cặp anh lúc nào cũng có bí kíp đẽo gái của bác Quarker nên cũng đíu 4` cho lắm. Thôi thì chú cứ úp đít tình hình liên tục xem anh có giúp được gì ko.
cái khỏan đi chơi riêg thì dễ thôi, giả bộ rủ đi mua wà chug để tặg ai đó nhân dịp j đó rùi mời đi ăn để cám ơn PS: e thì ko có xài chiêu này, thườg mún rủ ai là hỏi thẳg lun àh :]]
cái này minh nhớ hồi bữa có bác nào trên 5s có bí kíp cưa gái gì đó, mới khoảng mấy bữa nay àh, bro tìm thử xem
thì cứ rủ đi uống nước hoặc đi chơi lun.em nó không nói có bạn trai thì bro cứ giả nai như chưa biết ih.
mới có 3 bộ lôi đâu ra 4!!! mà 2 bộ đầu của admin kakalot dạy iu e theo kỉu...anh hùng xã hội đen và chú kia dạy các chú nhà nông iu theo kỉu...cấy lúa sợ e chóang bỏ chạy còn a...bóc lịch thui còn 1 bro dạy 36 kế iu mà sợ nhớ nhìu nhưng ko chi tiết thực tế lỡ làm lộn xộn thì tiu ah học thiên cuối truyền kì hunter thực tế của a đi ^^ P/S : mà thực tế thì a cũng gặp rùi, thix e cùng lớp nên kua, e nó cũng ko nói chuyện có trai đeo và cũng mới có bf nên ko bít lun,có điều cứ nói chuyện vui vẻ vì có dịp ngồi gần tán lâu...cũng thấm đòn^^ mà quan trọng nói chuyện có duyên làm e vui mới thix, rùi cứ tán thix e nên có lần e hỏi nếu có bf rùi thì còn thix hum (ghi xong e mới p/s thêm mới quen ah^^,chắc sợ mìn nản -chứng tỏ đang lấn sân bf của e nó^) lúc đầu cứ tưởng e giỡn, cũng tán tiếp bình thường "gái có bồ như hoa đã có chủ, con người hiện đại là phải bít đá chủ giựt hoa"!!! sao mới bít thiệt, mà chả sao hít, vì cứ tán e nó, e nó chịu đi với mình rùi nó còn thủ thỉ.." giá mà bf e nói chuyện đc giống a thì hay wá^^" mà có điều sao này tuy nó broken với bf nó rùi, nhưng chuyện cũng ko đi tới đâu vì...lại thix e khác rùi^^ uhh...thêm cái này,con gái thix con trai vui vẻ, làm mình cười - đó là bản năng theo khoa học và thực tế, nhưng khi ko làm đc vậy thì đừng nói nhìu nếu ko sẽ vô duyên và bị ghét truyền kì đừng trách a xúi nói ah^^ cứ âm thầm giúp đỡ gần gũi e nó, khi hỏi chỉ Cười nhẹ, và nói ít "vì a thix e"!!! hehe,cười mím môi như nửa thật nửa giỡn đc rùi, đừng lộ liễu vì tò mò ko phân chân giả mới hấp dẫn, còn cười đểu bị ghét đừng nói ah ua mà e nó mí tuổi rùi, tuổi xì tin thì khác, tuổi nhớn chút thì khác ah!!! mà quên vụ "rù nàng đi chơi riêng" nữa, thì friend có phone và yahoo rùi cứ thành thật rủ đi riêng lý do mún yên tĩnh tìm người tâm sự nói chuyện cho vui thui, đừng ngại wá hum sao đâu!!!
Chân thành với người ta nếu người ta có tình cảm lại thì sẽ có, nhưng nếu có bạn trai rồi thì đó là rào cản rất lớn, chỉ những người chuyên nghiệp mới làm được
Tuỳ vào người đó, bạn cứ rủ ra uống nước chẳng hạn. Vài 3 bữa rủ đi chơi 1 lần. Thực tế ko có phương pháp nào đâu bạn, do chính bản thân bạn thôi, dũng cảm lên, cố lên nào. Thà làm trong hôm nay còn hơn để ngày mai phải hối tiếc.
Em cũng ko thuộc loại nhát gan gì lắm nhưng mà học 3 năm cấp 3 rùi! em đã chứng kiến bao nhiu htằng kua em nó! kết quả thãm lắm!! có thằng bạn nó kiên trì đến nỗi mỗi sáng tự động mua đồ ăn cho nàng !nó làm đến nỗi cả trường đều bít lun vậy mà theo khoảng 3 tháng thì nó cũng đầu hàng nàg 19t học đại hoc công nghiệp! còn em đang học bkhoa! xa mặt cách lòng lắm mấy huỵnh ah:too_sad: với lại người ta nói người nhà ko linh^^nên đâm ra em hơi sợ lỡ có gì thì ngàn trùng xa cách em mất:cry_002: nếu em mời nàng đi uồng nuớc thì em nghi nàng sẽ từ chối một cách nào đó~~ :41_002:mấy pro hiến kế tiếp giúp em nha
thì mỗi tối sms tâm sự với nàng và nói là dang thix một nàng nào đó và nói với nàng là chỉ cách để cua em đó và hẹn bữa nào ra nói chuyện thôi mình chỉ suy nghỉ dc vậy thôi dc hay thì mình ko chắc nha pro muôn làm hay ko thì tuy pro thôi nha
Chính xác nhưng có điểm sai. bạn cứ tính 1 dịp nào đó đi riêng ( dũng cảm lên) rồi thổ lộ đi, quen 3 tháng ko phải là dài đâu bạn à. thật sự mún dc thì phải cố gắng "nằm gai nếm mật". Đối với cá tính người bạn gái mà bạn miêu tả thì cho dù bạn bị từ chối cũng đừng bỏ wa, vì người đó nào nhận lời liền đâu. nếu nhận lời liền là do bạn wá đẹp trai, wá giàu, wá có duyên ăn nói. (bạn thiếu tự tin nên mình nghĩ ko thuộc dạng này:matrix Tóm lại phải kiên trì, thất bại ko nản, "trời ko phụ người có lòng mà" ( mình từ câu này đi lên đó ). nếu bạn "vượt lên chính mình", nhẫn nại thì mai mốt có bỏ người đó thì họ vãn nhớ bạn suốt đời đó. good luck to you :41_002: