hì hì.hi ae 5s.mình xin kể 1 câu chuyện cách đây cũng gần 2 tháng.hôm đó được nghỉ làm nên xách xe máy chạy lăn tăn kiếm em đt rẻ rẻ vọc chơi.chạy lăn tăn ,long nhong từ trường chinh (khúc ngã tư trường chinh,tân kỳ tân quý) .khúc này có dãy chuyên bán đt cũ mà.lượn lờ 1 lúc.thấy 1 em 8310 roger đẹp quá,và thế là máu bb sôi lên.mình liền hỏi -me:con bb này giá nhiêu chị ? -ch:con này giá 1,9 em ạ -me:ớn hàng,con mị nó chớ.1.9 chai tui mua được gần.. 3 cái đó bà chị tui vội xách xe chuồn thẳng ,thầm chưởi con mẹ đó,nhìn già mà trang điểm xteen .đúng là vkl long nhong,tui lại chạy ra dãy 3/2.ae đều biết khu này chuyên bán đt cũ nà.ghé qua gần chục tiệm.rùi đến cái tiệm ngay khúc 3/2 và nguyễn kim.thấy bán em 8520 màu trắng rất đẹp,hehe.mình đã chơi 852 nhưng màu đen thui.nhìn màu trắng cute phết.hỏi mua em nó,nói con bé bán hàng đưa máy xem thử,test đủ thứ kiểu,full test luôn.và rùi cuối cùng.mình tắt nguồn,bung nắp pin xem ..................thì .. -đầu tiên,máy còn tem void,nhưng khổ nỗi,mình nhìn kỹ lại thì mấy con ocvit lại khác màu nhau.ốc c lại lem nhem như bị mở rùi ấy.oạch,lạ quá.hay là mấy bọn sx nó mắt kém nên lắp vít nhầm chăng ??????? -máy,pin nguyên tem của cửa hàng luôn (cửa hàng ở sg nà,nhưng ko tiện nêu tên thui) hỏi giá thì nó báo 2 chai.pk đưa ra là cục sạc hameer.ớn hành tỏi ko biết mấy em 8520,9300,9700..thấy tem void dán trên ốc đó có phải là tem zin ko nữa.lúc trước mình nghe 1 bạn trên tinhte nói là tem void giả bán có 5k 1 cái thui hay sao ấy.giừ mới thấy tận mắt mà mấy cái tem void đó nhìn dại dại,trông màu như giấy học sinh ấy các bác ạ.mình thấy cái tem void trên con 8520 xách tay nó đậm hơn nhìu trên đây là chút trải nghiệm thực tế của mình thui.mong ae đừng chém gió nhé.hehe.đang mong rim phá sản.khi đó 9900 sẽ rớt giá thê thảm.lúc đó sẽ tậu ngay 1 em cho thỏa lòng mong ước bấy lâu nay.haha
Ngồi hóng, giờ thấy rao bb "còn nguyên tem void" cứ nhan nhản cả ra, muốn đổi gió sang bb xài thử mà gà nên chưa dám mò vào