Một quán cà phê với cái tên có thể coi là lãng mạn: Lãng Vừa dừng xe trước cửa. Nhân viên giữ xe: ‘Đi đâu đó?”- hất hàm “Uống cà phê chứ đi đâu, không lẽ vào quán cà phê để sửa xe?” – trợn mắt trả lời, không quên rút chìa khoá cái xe đạp điện – “dắt vô giùm” Bước vào quán. Bàn kế bên. Nhân viên phục vụ: “Anh, chị dùng gì?” Bàn bên này, chờ 15 phút. “Mấy chị dùng gì?” “1 kem trái dừa, 1 kem thuyền…” ( toàn bộ đều là kem) “Mấy chị thông cảm gọi món khác, kem vẫn chưa đông (?!)” Tạm bỏ qua, chụm lại hội ý: “Thôi hay mình ăn càri ?” – ” Bò kho dễ ăn hơn” … Phục vụ: “Mấy chị gọi nước uống đi, đầu bếp chưa vào (?!)” Đoạn kết xin hạ hồi phân giải.
Ờ ghét nhất mấy quán ghi giờ mở cửa cho đã rồi người ta tới thì thiếu món này thiếu món kia, ko có chuyên nghiệp gì hết.
về cái việc kem chưa đông thì ko phải là chưa đông đâu bro , mà là kem chưa tan ra cho mềm đó , vì bữa tối khi đóng cửa , toàn bộ kem sẽ đc để trong tủ đông , đến sáng có nhân viên vô mới lấy ra , để khoảng 1 tiếng hay sao á thì kem nó mới mềm ra mới bán đc như hồi em làm bên tiệm kem kia , giờ mở cửa là 8h , 7h30 nhân viên sáng vô dọn dẹp này nọ , mới pha cafe , nấu nước nóng ...... còn kem thì phải đợi đến 9h hơn mới bán đc
- chết pà , mới mua coupon giảm giá của wán này do nhommua bán >< nhommua mới jao hùi sáng lun ~.~ - fục vụ bthg còn dzậy thì h xài coupon giảm nữa hông bik nó coi mình ra cái jống ôn j nữa