Cách đây 2-3 năm,,cái quán lẩu này đông khách nổi dữ lắm, được quay phóng sự lên TV luôn. Giờ chạy ngang qua thấy nó vắng tanh,,không biết có gì thay đổi không ? Lẩu pê đê Thuý Linh nói chung ăn cũng được,,nhưng khâu vệ sinh nên coi lại. Ớn nhất là có vụ nó lấy nước lẩu thừa của khách cũ đã ăn rồi , múc cho khách mới ăn, cái này làm bí mật trong bếp nên rất ít người biết...hic , ngoài ra, hải sản làm cũng ko sạch lắm, còn có cát....Ngoài ra thì khách nam nào đẹp trai thường hay bị mấy em nữ phục vụ ( người chuyển giới ) vỗ đít.
ăn cái quán này từ 5 6 năm trước lúc nó còn là cái xe đẩy cơ ngồi vỉa hè ăn đc cái giá cũng rẻ ăn đc giờ thì thấy bình thường ko ngon nữa rồi
Quán này bây giờ ghê lắm, ăn dở + mắc + mất vệ sinh + bựa. Ai không tin thì cứ qua rồi về làm review cho ace biết!
hic.mấy sếp phục vụ ở đó là pê mà đứa nào đứa náy hình như tối bán quán mà sáng đi tập tạ hay sao đó.đô và gân guốc hơn cả đàn ông.nói thiệt nhìn rất bựa
Ớn nhất là có vụ nó lấy nước lẩu thừa của khách cũ đã ăn rồi , múc cho khách mới ăn, cái này làm bí mật trong bếp nên rất ít người biết...hi ---> thẬT Á @.@. KINH QUÁ
bán riết khách bỏ đi hết, quán cũng vì có mấy e pede nên mới đông ko biết giử khách giờ xuống quá trời
bede là điểm nhấn của quán đánh vào sự hiếu kì lòng bao dung để của khách đến quán...còn mất khách là do thức ăn kém vệ sinh đó .
hồi trước lạ => người ta ăn cho biết. Giờ thì ai cũng nhàm nên hết ăn + với quan niệm của dân ta là "2 fi" nó....