Ai là fan của Laughing thì vào đây xem diễn biến của Laughing vào tù để điều tra boss sau lưng nhà tâm lí học đây là link có sub và thuyết minh: http://www.hayghe.com/xem-phim/tan-vo-gian-dao-2-39197/tap-1.html Em cũng mới tìm thấy link này và đưa lên ,nghe mấy bác bên diênanh.net là Laughing chết ,thế là ko còn làm về đề tài Laughing sir nữa ,em dang chờ 2 phim về cảnh sát của TVB là đội phi hổ(truyền hinh)và ATF phản khủng cả 2 phim đều làm về chống khủng bố phải tháng 5,6 mới phát hành bên TVB,Vn thì vài tuần sau đó.ANh em vào bàn luận nào
laughing ko được ảnh vương uổng ghê, vai la đại trạng của trịnh gia dĩnh đâu hay bằng vai của tạ thiên hoa đâu
Phim này tưởng Laughing được trả tự do,ai ngờ Lai sir bị giết mất hồ sơ trả tự do cho Laughing,mà giáo sư đã trả hồ sơ cho Laughing rồi mà,sau Laughing ko khôi phục thân phận cảnh sát cho mình,lại đi bắt ông sếp bên điểm O cuối cùng bị giết,Paris nhận ra giáo sư đã giết co què và giết giáo sư ,em cứ nghĩ là bắn Laughing,mà Laughing lại bị cảnh sát bắn,phim này coi kết cục buồn,thấy có mấy trang giới thiệu là có sếp Củng(Lưu Tùng Nhân) bên Tiềm hành thư kích xạo bà cố có thấy gì đâu,đúng là phim ko như em nghĩ,cứ tưởng Laughing mang hồ sơ phục chức ai dè...
phim chán, rất rất nhiều điểm thiếu thực tế nói thật coi xong tức thêm mặc dù mình thích nhân vật laughing và co què, thật sự mình thấy fim đầu tư ko nhiều và ko hay bằng turning point 1, rất nhiều mâu thuẫn xuất hiện trong fim làm mình nghĩ fim này chỉ mang mục đích thương mại, khi bản truyền hình tiềm hành thư kích kết thúc ở hong kong là vào tháng 9, tới tháng 12 là chiếu fim này trên rạp, thử hỏi 3 tháng làm sao có thể cho ra 1 bộ fim hay đc, mình cảm thấy tất cả khâu kịch bản, diễn xuất, đạo diễn of fim này đều dưới mức trung bình nói chung laughing trong bản điện ảnh ko có đất thể hiện như trên bản TV, bản này là turning point 2 ra năm ngoái (2011) và bản turning point 1 (2009) laughing đều ko diễn kiểu lưu manh như trên bản TV, mình nghĩ chủ yếu do kịch bản và cách dẫn dắt của đạo diễn, phần turning point 1 có huỳnh thu sinh và ngô chấn vũ cứu vớt bộ phim, tạ thiên hoa thì diễn quá bt, dù có vài điểm nhấn nhưng bản 2009 này cũng chỉ đạt mức ok thôi quá kém nếu so với bộ fim vô gian đạo kinh điển cùng đề tài nội gián, còn bản 2011 thì chấm dười điểm trung bình cũng đáng