Anh em lễ Quốc Khánh này có kế hoạch dự định đi đâu chưa?Ai có ý kiến hay hay nên đi đâu vào dịp lễ này vừa an toàn rẻ khỏe và đẹp nè.Cho em ít thông tin với. Cảm ơn và hậu tạ ạ.
giờ xã hội an ninh, vệ sinh đều kém, có khi bước ra đường k quay về đc à a, chưa già đã chết trẻ thì con cháu đâu mà kể
bậy rồi đang bầu bì bự chà bá nè a ơi với đang cảm cúm nữa biếng đi, còn vụ cá ngựa là khác nữa kaka. Trí tưởng tượng của a cũng phong phú đấy. E thích suy nghĩ của a kaka
Hồi vợ anh bầu đứa đầu, vẫn chạy đều đều từ từ lúc cấn cho đến lúc đẻ em ạ, ko sao cả, miễn là đừng mạnh bạo quá, còn đứa thứ 2 động thai nên nghỉ 3 tháng đầu, sau đó lại tiếp tục, đến ngày vợ hơi đau, đi khám bác sỹ bảo nở 2 phân, kêu về tắm rửa, ăn uống xong vào BV, dự kiến sáng hôm sau đẻ. Thế là về nhà tắm rửa, tranh thủ làm phát cuối trc khi có lệnh ngừng bắn, ăn có xong 2vc chở nhau vô BV, đến phạm ngũ lão thì vợ bảo đau bụng nhiều, chạy nhanh vào từ dũ là bể ối đưa vào đẻ luôn, ra ngồi chờ có 20p là kêu vào nhận vợ con đưa về phòng, may vãi, nghe lời bác sỹ bảo sáng hôm sau mới đẻ là tiêu rồi
2 vc ông phịch như trong thời chiến chạy giặc.Ham hố quá cha. Lỡ làm bạo lực quá,nó động Gen,sinh đôi 1 đứa da vàng,1 đứa da đen tóc xoăn thì đừng có đổ thừa nhá.