Tìm kiếm bài viết theo id

liệu có còn là con người?

Discussion in 'Chuyện trò' started by white_clover, Nov 9, 2009.

ID Topic : 1353103
Ngày đăng:
Nov 9, 2009 at 6:39 PM
  1. white_clover Thành Viên Cấp 1

    Joined:
    Jul 9, 2009
    Tuổi tham gia:
    16
    Messages:
    105
    Nhà mình gặp trúng chuyện bức xúc quá trời mà không thể làm gì được vì mình quá tin người nên chỉ đành lên đây tâm sự cho đỡ buồn.

    chẳng là mẹ mình có sang lại một quán cafe nhưng mẹ mình lớn tuổi và cũng chưa từng kinh doanh bao giờ nên mới bị người ta lừa.
    Khi đến sang quán thì người sang quán nói nghe rất thuận tai nào là gia đình có mẹ và chị tu tại gia rồi thì là con người sống phải có cái tâm phải có tình người nên không sợ bị lừa gạt nói với mẹ mình là sang lại quán và cho nhà mình thuê lại mặt bằng để làm với giá 12tr/tháng mẹ mình lo thì nói là đảm bảo là dư tiền để trả mặt bằng rồi còn nói nhà tôi ở đây mà chị lo gì.
    nói thì rất hay nhưng đến khi cầm 70tr tiền sang quán của nhà mình rồi thì lại khác bán 2 bữa đầu vắng hoe nhà mình than thì lại nói là tui đang buôn bán được mà nhà chị vô bán không được là do lỗi tại chị mà mới đầu hỏi hàng xóm thì người ta cũng không dám nói thật cho nhà mình biết là quán rất vắng trong khi 2 bữa mẹ mình đến xem thì quán lại rất đông đến khi sang lại rồi những người chung quanh mới nói cho biết là nhà mình bị lừa vì trước đó cũng có 2 người bị lừa giống gia đình mình rồi. nhà mình cố gắng thay đổi quán để khách đông hơn nhưng vẫn không đủ tiền để trả moi thứ nao là tiền mặt bằng tiền điện tiền wifi rồi tiền nhập đồ bán hàng ngày nữa chứ đã vậy còn bắt nhà mình bao lôn tiền điện xài của 2 vợ chồng vì ở chung trên tầng trên nên mẹ mình muốn trả mặt bằng mà khi sang lại xong mới biết quán nhìn vậy chứ cái gì cũng hư ko sử dụng được mà có sang lại thì cũng không khác nào là nhà mình đi lừa người khác nên mẹ mình mún là trả lại quán cho chủ nhà nhưng khi sang quán xong thì có tiền nên bỏ đi chơi gần nữa tháng mới về nên không có tiền trả lại nhà mình nên nói mẹ con mình cứ don đồ ra đường chứ không con tiền để trầm trước khi sang mẹ mình đã nói là không biết làm ăn và tài sản chỉ còn có 80tr thôi thì đem tình người cái tâm và gia đình tu ra để mẹ mình tin khi ký hợp đồng thì cũng nói là giấy tờ không hẳn là tất cả còn tình người mới quan trọng nên nói mẹ mình cứ ký hợp đồng và yên tâm có gì cũng thương lượng được nhưng tới khi nhà mình không làm được thì lại nói ngang và nói là tôi không có tu giờ chỉ biết dựa trên hợp đồng mà nói chuyện mà do ban đầu quá tin người nên mẹ mình ký hợp đồng mà không đọc kỹ nhà mình bị hợp đồng ràng buộc mọi thứ và không có quyền lợi gì đã vậy sang 75tr mà nhà mình mới đua co 70tr con 5tr bắt buộc nhà mình phải đưa nhưng nhà mình đã hết tiền vì ngày nào cũng bù lỗ tiền mua đồ ròi còn tiền mặt bằng hơn nữa tháng nữa giờ không còn tiền đâu để đưa và nhà mình cũng chẳng thể don đồ đi khi chưa trả hết tiền mà đồ đó có don đi cũng không bán được tới 10tr mẹ minh năn nỉ mong người đó có cái tâm thế nhưng lại hoan toàn không có và nói nhà mình là không có tiền thì không được don đồ mà để thêm ngày nào thì phải trả tiền mặt bằng ngày đó nữa chứ tiền mình bỏ ra mà gời thành mất trắng giờ không còn tiền đồ của mình mà mình cũng không làm gì được mà chị em minh lại cần tiền để đi học cả hai đều là sinh viên giờ như vầy nhà mình mất tất cả chị em mình phải nghỉ học nhà thì ở thuê mà không trả được thì chỉ còn nước ra đường buồn và bức xúc quá mà không biết nói cùng ai nên mong lên đây chia sẽ với mọi người cho đỡ tức và hận mình không ngờ trên đời này lại có hạng người biết hoan cảnh người khác mà vẫn có thể lừa lấy tài sản của người khác một cách độc ác như vậy mong mấy bạn cùng chia sẻ để mình đỡ buồn và còn có nghị lực để tìm đường sống tiếp
    đúng là ở đời lòng người khó đoán mặt áo cà sa tụng kinh hàng ngày nhưng chưa chắc là tu tâm
     
  2. pé_K@nny Thành Viên Cấp 2

    Chia buồn cùng bạn, Nhưng mà viết không có chấm phẩy gì hết đọc nhức đầu quá :|
     
  3. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    viết kiểu này khỏi đọc cho đỡ tổn hại sức khoẻ
     
  4. MoZart Thành Viên Cấp 6

    viết kiểu này thì đau thương mấy cũng hiếm ai đọc ...
     
  5. pussy_m0nter Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Cố lắm cũng đọc đc 2 dòng đầu liệu có còn là con người?
    Dù sao cũng chia buồn với bạn
     
  6. manhho11 Thành Viên Bạch Kim

    hic chắc bực tức quá nên viết thiếu chấm phẩy,nhưng sao gia đình bạn không điều tra kĩ càng rồi hãy sang lại.
     
  7. kzam Thành Viên Cấp 6

    May quá,tự đọc trong đầu chứ đọc mồm chắc ná thở nhờ mẹ chủ topic qua tụng kinh dùm.liệu có còn là con người?
    Hix!giấy trắng mực đen rồi,tính sao bây giờ?liệu có còn là con người? - 1
     
  8. vipmember4u Chuyên Hàng USA

    chia buồn cùng bạn, mai mốt rút kn thôi
     
  9. trankut Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bây giờ đã lỡ rồi chỉ còn cách là ssang lại quán thôi bro ơi
     
  10. thanhphong9911698 Thành Viên Cấp 4

    trường hợp bạn - thử vào Luật sư hỏi đi may ra tìm ra 1 con đường khác để đi - 100% là bị lừa - nhưng thử cầu may vào vài chỗ Luật sư coi xem sao
     
  11. RapGirl Thành Viên Cấp 4

    Bạn và gia đình đừng buồn nữa nhé,hãy tìm tư vấn hoặc luật sư may ra họ có thể chỉ cho gia đình bạn cách thoát ra khỏi vụ này. Bọn kia ở ác rồi cũng có ngày bị quả báo thôi. Bạn đừng lo,sau cơn mưa trời lại sáng mà, gia đình mình cũng từng có lúc gặp khó khăn, mắc nợ liên miên tưởng như chỉ có nước bỏ về quê mà sống nhưng giờ ổn cả rồi.Coi như đây là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời bạn,hãy cố vượt qua nha! Nhớ để ý quan tâm mẹ của bạn, người lớn tuổi mà gặp chuyện buồn dễ bệnh lắm, cố gắng lên nhé!!!
     
  12. vampire230 Thành Viên Kim Cương

    cái này lỗi lớn nhất vẫn là ở chỗ ,bạn thuê nhà mà kô chịu tìm hiểu kĩ ,75 chai chứ đâu phải là giấy mà chỉ dựa vào "niềm tin " mà nói chuyện được ,đã vậy trước khi sang lại kô kiểm tra kĩ đồ đạc ,hỏi han nhiều người xem sao mà để đến nước này thì ... ,nếu nói lý thì giấy trắng mực đen bên bạn khó mà nói gì được ,nhưng nói về tình thì bên kia cũng thật là quá quắt ,bây giờ bạn coi lại điều kiện phá hợp đồng thế nào ,bạn cọc bao nhiêu tiền ,kô khả quan thì bạn chịu mất cọc để trả mặt bằng lại cắt lỗ ,còn nếu kô thì chuyển hướng kinh doanh đi
     
  13. {Member_5giay} Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cho vài tấm hình của con người ko có tình người và địa chỉ nhà để mọi người bít mà né
     
  14. thuysinhPhu Mang TN Vào Bể Cá

    Giấy trắng mực đen rõ rồi, lỗi là do bạn ko xem xét tính toán kỹ. Lỡ phóng lao rồi thì phải theo thôi, chuyển hướng kd thử xem.
     
  15. zhangmontague Thành Viên Kim Cương

    liệu có còn là con người? đồng ý! dù sao cũng chia buồn dùm bạn
     
  16. choanbin mobile Thành Viên Kim Cương

    Mặt bằng 12t/1 tháng thì kinh doanh trong thời buổi này thật khó thật , nhưng có những nghề kinh doanh khác thì mặt bằng đó lại rất oki .
    Theo anh thì em nên trao đổi với người nhà rồi nhờ chính quyền địa phương nơi thuê mặt bằng can thiệp để chuyển hướng kinh doanh em àh , chủ nhà cho thuê bán cà fe giải khát nhưng đôi khi lại không cho bán hàng ăn uống , vì thế nhờ chính quyền đoàn thể thuyết phục để chủ nhà suy nghĩ lại , nếu chủ nhà đồng ý bán hàng ăn uống thì mặt bằng đó sẽ làm nên ăn ra .
    Gia đình em có thể thêm vốn để bán đồ nhậu " ngêu sò ốc hến " "hải sản tươi sống" bán cơm văn phòng , bán phở hoặc bún bò huế ....

    Phải có nghị lực và niềm tin , không nên chán nãn mà trả bỏ tìền một cách hoang phí như vậy , tiền mình làm ra rất khó khăn , khi biết bị người ta lừa mình như vậy thì rất tức , nhưng không vì thế mà vứt luôn cho pỏ ghét được em àh .Lấy độc trị độc , ơn kẻ dữ không ơn người lành , nếu chuyển hướng kinh doanh biết đâu gia đình em sẽ làm ăn khá lên và lúc đó chủ nhà sẽ thấy được cái xấu xa mừ họ đã gây ra rùi họ sẽ tu tâm dưỡng tánh em àh !

    Chúc gia đình em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này để hướng về phía trước đầy nghị lực và sự quyết tâm em nhé !
     
  17. Trùm Surface Thành Viên Bạch Kim

    liệu có còn là con người? mình đã đọc từ đầu đến đuôi ( dọc 2 lần), chia buồn cùng bạn , nhưng ko có việc gì không giảiq quyết được, chúc bạn mau tìm cách giải quyết tốt nhât liệu có còn là con người? - 1
     
  18. nvphung90 Thành Viên Bạch Kim

    Giấy tờ không để ý là dễ chết, cảm ơn vì kinh nghiệm của bạn
     
  19. kienduytrg Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình đến dc 5 dấu chấm, ko dấu phẩy
    đọc muốn lòi con mắt.
    nói chung hiểu sơ sơ, cho nên có vài lời góp ý: ra ngoài xã hội làm ăn là vậy đó, lừa lọc là chuyện rất bt, chỉ là bạn có đủ thông minh để tránh hay ko. Nhưng bạn cũng đừng buồn, vì thất bại là mẹ thành công mà ^^
     
  20. nguyendat123 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    bình tĩnh tự tin................tìm cách giải quyết.............................

    mấy vụ thuê mướn này giải quyết trên hợp đồng giấy tờ nếu ra chính quyền...............

    tình cảm thì mình tìm cách............

    chuyển hướng kinh doanh : ,,,quán trà sữa ...., bán đồ ăn sáng.........vốn ít chút : bún thịt nướng ,...........bánh mì thịt nướng........

    học thêm 1 kinh nghiệm.............

    chia xẻ cùng bạn..................
     

Tình hình diễn đàn

  1. Anh88,
  2. 01256100000,
  3. Muatruyentranhcu,
  4. MCT,
  5. DucLe,
  6. choi_trieukhuc,
  7. chinhchu812
Total: 815 (members: 8, guests: 788, robots: 19)