em là sinh viên năm cuối ,vì ngành của em học rất ít con gái lại là trường kỹ thuật ,em thường hay đi uống cafe ở khu vực Miếu nổi BT ,Bờ kè ở Q3 vả cả đoạn đường Lâm Văn Bền ở quận 7 nữa,riết rồi em thích mấy em bán cafe ở đó,biây giờ nhìn mấy em sv em thấy "lúa" sao đó,liệu em có tiếp tục quen mấy em đó nữa ko?hay bỏ vì trai bản chất là tham lam mà.
pó tay...ăn chơi thế nào mà lại để lại cả hậu quả tư tưởng thế này. ko nên bro à, mình ko vơ đũa cả nắm nhưng mình nghĩ là ko bền nếu bro tiếp túc quen mấy em cafe nhất là khi bro là sv nữa.
Chắc chỉ còn cách là không đi mấy quán đó nữa,mấy em đó sexy mình thì non kinh nghiệm khó mà vượt qua cám dỗ
hehe ! coi chừn học chung trường nha ! bữa nào đi cho đi chung vs nha ! mấy em bán CF thì tất nhiên phải ngoại hình ưa nhìn! ăn mặc hợp thời rồi ! nhưng gái đẹp chỉ để ngắm thui ! yêu là vấn đề khác ! phải chọn con nhà lành chứ :beauty:
Chịu không nỗi với topic của bạn luôn. Yêu một lượt mấy "em" ở quán cafe??? Hào phóng tình cảm quá ta! Nhìn mấy "em" sinh viên bạn thấy lúa lúa là phải rồi, tại lo học nên ít thời gian chăm sóc bên ngoài. Mà chắc cũng tại đặc thù trường bạn là trường kỹ thuật nên vậy thôi, chứ ở mấy trường khác thì mấy bạn gái nhìn xinh cực kỳ luôn, mấy bé ở quán cafe chạy theo không nổi đâu.
bác này sướng nhỉ .... mấy em cafe nhìn mướt thiệt nhưng nghĩ kĩ chỉ để xatress thôi ! còn tình yêu thì phải kím mấy em đàng hoàng mà quen
Hix, bác sướng nhĩ, đi học mà suốt ngày tới quán cafe ngồi Đa số mấy người đó là rất hám tiền... không tin bữa nào bác chạy 1 xe zởm tới quán xem thì thấy service khác hoàn toàn àh... quen cho vui chơi thôi, chứ cưới về làm vợ thì phải suy nghĩ lại nha.
Non kinh nghiệm mới quen mấy em cafe đó,quen dc đi rùi tính tiếp.Mấy ng như em thì quen dc em nào thì rất thực lòng ^^,hồi trước anh cũng thế.Nhưng anh quen mấy em ở vũ trường còn ác hơn mấy ở cafe nhiều . Bây giờ là tu rùi,chứ cỡ 21-22t đú đởn dữ lắm.^^
quen gái cafe mất xiền thì hem sao, lỡ dính cái giề đó thì mới mệt đời trai thôi rau sạch ko xơi lại thích rau có sâu
mình hay xơi rau sâu lắm nè bro??? chắc ko phải là yêu đâu, chẳng qua nhìn sexy & đẹp nên thích thôi. Tâm lý chung chứ chẳng phải riêng ai yêu nó khác à
Anh khuyên em, cứ trôi nổi với mấy em cafe vài năm đi, rồi lại thấy thèm mấy em sv :still_dreaming: đã qua rồi cái thời nông nổi