Em học trung cấp ở Nguyễn Tất Thành hệ 3 năm(lớp 9)lớp 2 trăm máy mạng ,nhỏ nhất sinh năm 96 lớn nhất hôm trước có 1 ông bác 5 mấy tuổi mới vô học(đúng là chịu khó ) em sinh năm 90 hồi trước học 1 năm lớp 10 và 3 năm bổ túc toàn học dở chừng rồi bỏ(làm nhà báo)nói chung em thì cũng 21 tuổi,có đi làm vài năm cũng biết suy nghĩ,giờ học ráng kiếm cái bằng tc lận lưng.Lớp 9 khác 12 ở chỗ là đã học hết 12 suy nghĩ khác hơn(có quậy nhưng mà ko đến nổi)còn lớp 9 thì trời ơi đất hỡi,quậy mà giảng viên phải sợ(phải dạy thì mới có tiền),tuy nhiên cũng có người đàng hoàng chịu học ,ko biết mấy trường khác có vụ đánh bài ko,chứ chỗ em thì nó đánh,bị bắt 3 lần rồi mà vẫn chưa sợ,giáo viên ko làm căng lên(có bà cô văn thì tính cấm thi học lại ,mà tụi nó xin bà cô bỏ qua)mấy đứa 95 96,nó còn nhỏ,ham chơi, với lại chưa ý thức,nói nhảm mấy cái mà em bực chỉ muốn đánh nó 1 trận cho đã tức ,chưa nếm mùi học cấp 3 chưa biết,học cái này tự do,thích làm gì thì làm,cho nên nó làm loạn,nhìn mặt mấy đứa chỉ đáng tuổi em út thôi,búng ra sữa mà láo,với lại em hiền(em mà có võ với máu mặt là em đã xử nó rồi),chưa kể mấy thằng 18 tuổi trở lên cũng hùa theo mấy đứa quậy ko chịu làm gương,giải lao là mấy micro để nghe nhạc bằng đt ,em bó tay luôn , nghĩ ko biết tụi này uống thuốc chưa.Có mấy trường dạy trung cấp(lớp 9)quản lí rất chặt y hệt pt,có họp phụ huynh đàng hoàng như ĐH CN...Làm vậy thì tụi lớp 9 nó ko dám hó hé,chứ lỏng lẽo là nó lên đầu giảng viên mà ngồi.Anh em vào đây nhận xét cho ý kiến vụ này với!!!:confuse:
Đúng là giáo dục VN còn kém nhưng 1 con người đã qua PT sẽ suy nghĩ rất khác. Nhắm nếu nhịn được thì học tiếp đi bạn CÒn ko đổi trường 9x giờ hổ - báo - cáo -cầy ko àh Mong bạn tiếp tục học thành tài nha