Tìm kiếm bài viết theo id

Lừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi chjckyz_Baned, 21/12/14.

ID Topic : 7696319
Ngày đăng:
21/12/14 lúc 18:32
  1. chjckyz_Baned Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    30/5/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    810
    Tình hình là đó h chưa nghe ai nói nên ko biết là thật hay giả nữa,dạo này tình hình tệ nạn gia tăng,đạo tặc làm mưa làm gió!
    Mình đang kinh doanh tiệm net,có vài lần đối mặt và trả học phí cái tội ngu và chưa cảnh giác cũng như lên đây cảnh báo các bạn có gặp thì cũng tránh được.

    Lần đầu:

    Hai anh mặc đồ sơ mi quần tây rất lịch sự,nói là bên c.a bộ đội gì đó,cũng bởi vì mới mở nên cũng ko muốn có chuyện phiền phức,vui vẻ mà tiếp chuyện

    Sau một hồi tào lao bla bla chém gió thì hai anh í mời mua hai vé đi coi văn nghệ gì đó..v..v..v,mình thì cũng tưởng là do phường tổ chức nên ủng hộ hai vé hết 400k(ngu tập 1).trước khi về hai anh còn nói ủng hộ vậy dễ dàng làm ăn hơn nữa chứ!Cứ coi như lần đầu êm đẹp và kinh doanh ok ko có gì xảy ra đi

    Lần thứ hai:

    Vẫn cảnh đó,nhưng lại là hai anh khác cũng trong đồng phục lịch sự,cũng xưng là phường quận,cái qq gì đó,cũng lại mua vé ủng hộ,thì lúc đó mình ko có nhà,chỉ có thằng nhân viên ở nhà,mà thằng nhân viên này cũng là bạn mình luôn,nó cũng ma lanh ko kém ai,nó bày đủ thứ lý do từ chối mua vé,nào là làm ế,nào là hết tiền,vét sạch túi..v..v..v cuôi cùng cũng bị ép mua 1 vé 250k,tài năng ép buộc hay thật...đóng tiền ngu tập 2

    Lần thứ ba(lần này là lần nóng máu lắm rồi,cứ cách 1-2 tháng là lại tới)

    Vẫn như hai cảnh trên,vẫn hai anh đội nón bảo hiểm công an(trên 5s bán đầy),nói là mới mua ủng hộ vé của công an gì gì đó,cũng may là có lần nc vs bác tổ trưởng,bác nói cái vụ bán vé này chưa nghe bao h,mà có thì bác cũng phải biết chứ,thế là mình kiếm cớ nói vòng vo,nói nhỏ với thằng lính canh net qua gọi bác tổ trưởng qua,mình cũng nói lịch sự là mới hai anh ngồi chơi,để em kêu bác tổ trưởng qua có gì em mua cho ổng đi nếu ổng thích vì em cũng thân với ổng lắm!

    Nghe vậy cái hai anh khẩn trương nói không mua thì thôi rồi chạy ra xe vọt nhanh,mắc cười lúc đó hai anh hết nghiêm nghị mà tỏ vẻ như hai con thỏ bị ai dí vậy,mà c.a thì giàu lắm,ai mà đi làm ba cái chuyện này!Biển số xe N ko biết ở quận mấy nữa!

    Nay dăng lên cho bà con nào có chung cảnh ngộ hay ai mới ra kinh doanh chưa bị biết mà phòng tránh!Không thể để bọn nó lộng hành nữa,cứ bắt trói hay đập chết cũng được,hoặc trói giao lên c.a!

    Công nhận mình ngu thiệt,mới ra kinh doanh cái gì cũng phải bỏ học phí ra học khôn hết!Chặc!

    PsLừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?ành tặng cho tụi lừa đảo!Đừng để tao gặp mặt lần nữa nếu tụi bây có đọc bài này,lần sau đến nữa tao hứa tao thắp nhang cúng cho tụi bây ak!



     
  2. PHONGVAN85 Thành Viên Kim Cương

    10 thằng ra đường thì có 3 thằng lừa đảo, ăn trộm, ăn cướp rồi Lừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?
     
  3. chjckyz_Baned Thành Viên Cấp 3

    Bác nói chí phải,mình là mình chỉ muốn gặp lại lần nữa để có dịp thắp nhang cho tụi nó thôi!:burn_joss_stick::burn_joss_stick:
     
  4. BrBa Thành Viên Cấp 5

    chiêu này xuất hiện nhiều năm nay rồi,cách đây khá lâu trên 5s đã có 1 anh review rồi
     
  5. thanhdiaanfield ♦♦♦Trời xanh còn rộng!♦♦♦

    Quán bác có cho chơi đêm ko,
    Né tránh mấy cái vụ kiểm tra chơi đêm này sao vậy bác.
     
  6. cvchanh Thành Viên Bạch Kim


    Đúng rồi,chắc thớt chưa thấy.Chiêu nay củ quá rồi mà đặt cái tiêu đề giật gân ghê.
     
  7. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    mình cũng làm net, gặp đủ thứ cảnh: bán nhang, bán tăm, bán vé xem kịch,...
    nói với tụi nó, e làm ở đây lâu rồi, nhiều người tới bán cho e nhìu thứ rồi, mà chưa thấy ai tới bán zâm hết, tụi a có ko bán cho e Lừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?
     
  8. smit1 Thành Viên Kim Cương

    căng nhỉ, mấy chị em phụ nữ chắc dễ dính chiêu này
     
  9. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Mấy chiêu này xưa rồi mà ta Lừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?
     
  10. datawind Cuộc đời như cơn gió

    Cái tiêu đề hơi...
    Ngày xưa đi coi khách sạn cho ông anh gặp hoài. Bán vé văn nghệ, bán bột xử lý nước, quyên tiền từ thiện...
     
  11. White_Black Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    - Cái tiêu đề dễ dẫn bạn đi đến 1cuộc chia ly không biết bao giờ gặp lại...
     
  12. nova_vn Thành Viên Cấp 4

    may quá kế bên tiệm net mình là nhà ông trưởng công an phường lun hahaha vui hen
     
  13. VIP SIM Banned

    Mai em qua bác bán sim nhé . =)) =)) =)) ...
     
  14. ngay27091991 Thành Viên Cấp 2

    Bác còn học dài dài. H mới là cướp ra mặt còn dể. Mốt mấy anh làm luật cướp nó mới căn ạ. Em chẳng thà gặp bọn cướp vậy, lấy lần 400 500k 2 3 tháng 1 lần. Còn mấy anh làm luật thì tính theo tuần or theo đơn hàng
     
  15. ququ14 Thành Viên Cấp 4

    tại em nhát quá . lúc trước anh làm 5 năm trời có thằng nào hù được anh đâu. chỉ có thằng thuế tới thu tiền thuế hằng tháng thôi à Lừa đảo hay chiêu trò moi tiền dân?
     
  16. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em làm ở phường đây, từ đó giờ thì phường chưa bao giờ làm mấy cái vụ vận động bán vé xem văn nghệ gì cả, nếu có vận động thì vận động đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật để ủng hộ người nghèo hoặc nơi có hoạn nạn, tuy nhiên nếu có trường hợp này thì phải có người của chính quyền đi theo, kèm theo là tổ trưởng , tổ phó gì đó, ghi biên nhận đàng hoàng.
    PS: em cũng gặp trường hợp này mấy lần, khi gặp mấy anh đó vào kêu mua đồ, đóng góp thì bạn cứ nói sao anh chị của tôi làm ở phường mà ko nghe nói vụ này ta? kêu mấy anh ngồi chơi uống nước để tôi gọi lên phường hỏi thử xem sao---> nghe đến đây mà nếu là tụi chuyên đi dụ thì bọn nó tìm cách phắn ngay.
    trong nhà lúc nà cũng nên có số đt của phường, và của CSKV
     
  17. vietthang Thành Viên Cấp 6

    kinh doanh đei62u đầu tiên là ra mắt a công an khu vực cho có sđt và thân quen với tổ trưởng ^_^
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Vãi cái tiêu đề, bị lừa thì nói bị lừa, đàng này lại nói là moi tiền dân. :amazed:
     
  19. thanhmc Thành Viên Cấp 6

    Cty mình bị vụ này hoài, vô kêu mua vé này nọ , xin tiền từ thiện bán viết kẹo cao su tùm tum hết, nói là ủng hộ trẻ e nghèo có giấy tờ mộc tròn tùm lum mình chỉ cách cty 2 căn qua đó mời mua người ta ủng hộ nhiều lắm, nó tưởng thiệt ra ngó, Nguyên cái ủy ban nhân dân phường to tổ chản, tụi nó đi ra 1 nước luôn, mấy tụi này toàn đa số lừa đảo ko à, ngay cả tổ trưởng xuống mời mua vé mình cũng nói thẳng , ủng hộ thì ủng hộ chú vé ko có lấy, ông để bán người khác đi
     
  20. ketui0922 Thành Viên Kim Cương

    Cái này có lâu rồi mà bác. Nhưng hầu như ai mới mở vp hay cửa hàng.... thì thế nào cũng bị tụi nó vô bán à. Của bác còn đỡ là nó đi 2 người mặc sơ vin đó, cách đây 4 năm em tiếp luôn 5 - 6 anh mặc đồ bộ đội (hay đồ giống bộ đội gì đó, do lâu quá ko nhớ) mới ghê. Nhưng cũng may là bị một lần rồi nên lần đó ko mua, nói là để gọi hỏi chú T phòng văn hóa thông tin trên quận (vì có lần lên quận làm giấy tờ đặt baner quảng cáo và biết được chú đó), thế là mấy anh bộ đội lẳng lặng rút êm. Thêm lần nữa cách đây hơn tháng, bị ngoài văn phòng Tân Phú, 2 anh mặc đồ sơ vin lịch sự vô chào, abc, xyz.... em nói là thôi, các anh về đi, nếu trên phường bán thì mai em lên phường liên lạc để mua, rồi mấy ảnh chuồn êm luôn.
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621,
  4. vanquyensg2024
Tổng: 730 (Thành viên: 9, Khách: 614, Robots: 107)