Tìm kiếm bài viết theo id

Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi bbnh82, 28/7/11.

ID Topic : 3603275
Ngày đăng:
28/7/11 lúc 19:26
  1. bbnh82 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    10/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    3,066
    Mất bạc tỷ vì mơ trúng độc đắc
    Thứ năm, 14/07/2011 06:27
    (CATP) Một buổi chiều đầu tháng 7-2011, chị Hạnh (ngụ Q10, TPHCM) bất ngờ nhận được điện thoại của người lạ với số 090430804... Đầu dây bên kia, một người đàn ông tự giới thiệu tên Năm, hiện là Giám đốc công ty xổ số kiến thiết tỉnh X. Qua trao đổi, Năm nhận chị Hạnh là người quen và cho biết: “Anh là giám đốc công ty xổ số nên có thể dàn xếp kết quả. Tháng sau anh về hưu rồi, nếu em muốn trúng số thì mua vé liền đi, anh sẽ giúp cho”. Nghe nói vậy, chị Hạnh vui mừng như mở cờ trong bụng.

    Theo gợi ý của Năm, chị Hạnh đi mua một lô 6 tờ vé số giống nhau, rồi báo cho Năm biết. Năm khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Ngày thứ ba (5-7-2011), công ty xổ số sẽ quay số mở thưởng, chắc chắn em trúng số độc đắc đến 9 tỷ đồng”. Năm không quên dặn chị Hạnh: “Để anh có tiền lo cho hội đồng xổ số, em chuyển gấp cho anh 1 tỷ đồng vào tài khoản số... tên chủ tài khoản là Trần Văn Bảy. Trần Văn Bảy là tên thật của anh”. Nghĩ mình sắp trúng số, chị Hạnh không ngần ngại mang giấy tờ sở hữu nhà thế chấp cho một đối tượng ở Q10 để vay “nóng” 1 tỷ đồng, rồi chuyển vào số tài khoản của Năm.

    Đến ngày xổ số, chị Hạnh hồi hộp theo dõi kết quả nhưng không trúng bất cứ giải thưởng nào. Không tin vào tai mình, chị đến các đại lý vé số nhưng cũng có kết quả tương tự. Gọi điện thoại cho Năm, Năm không nghe máy. Sáng hôm sau, chị Hạnh tìm đến công ty xổ số tỉnh X. để gặp người tự xưng là giám đốc làm rõ mọi chuyện. Thế nhưng khi đến nơi chị Hạnh mới tá hỏa: công ty xổ số kiến thiết tỉnh X. không có ai tên Năm, cũng không có ai tên Trần Văn Bảy. Lúc này chị mới biết mình bị lừa.

    Trước đó, vào tháng 3-2011, chị Thảo (ngụ Q. Phú Nhuận, TPHCM) cũng “dính” một cú lừa tương tự. Một người đàn ông nói giọng miền Tây tự giới thiệu là “chú Năm” làm giám đốc công ty xổ số tỉnh X., gọi điện thoại nói sẽ giúp chị trúng số độc đắc. Lúc đầu Thảo tỏ vẻ nghi ngờ, nhưng sau khi nghe có người mang 6 tờ vé số (bỏ trong một phong bì dán kín) đến tận nhà giao và bảo đảm 6 tờ vé số này sẽ trúng giải đặc biệt với số tiền lên đến 9 tỷ đồng, chị đã không ngần ngại chuyển ngay 1 tỷ đồng vào tài khoản của Trần Văn Bảy. Nhưng kết quả xổ số chẳng cho chị một giải thưởng nào. Quá “sốc”, chị Thảo gọi điện thoại cho “chú Năm” nhưng máy ở “ngoài vùng phủ sóng”.

    Biết bị lừa, chị Thảo đến ngân hàng xin địa chỉ của chủ tài khoản tên Trần Văn Bảy để làm thủ tục khởi kiện đòi lại tiền, nhưng nhân viên ngân hàng từ chối vì cho rằng thông tin cá nhân được bảo mật. Uất ức, chị Thảo làm đơn tố giác hành vi lừa đảo của “chú Năm”, nhờ các cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc. Thế nhưng vụ việc đến nay vẫn chưa được làm rõ.
    ĐÌNH CHI
    Có thật kg ae hay ông này có bùa ngãi gì
     
  2. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    5s mình cũng có nick thangkhin3 suốt ngày tơ tưởng đến chuyện trúng số độc đắc kìa

    ảnh mở 3 topic về trúng số độc đắc rồi
     
  3. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae - 1 Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae - 2
     
  4. huyenphong82 Thành Viên Cấp 5

    Bùa qua điện thoại được sao ta?ông này chắc sư phụ tôn ngộ không quá
     
  5. tuancondor Thành Viên Kim Cương

    thiệt ko ta? hay báo lá cải dựng chuyện vậy ?
     
  6. lmdt Thành Viên Cấp 5

    đánh vào lòng tham của con người...
     
  7. TK2010 Thành Viên Cấp 4

    Ai cũng có lòng tham, sau này có vợ mà hay mơ mộng thì coi chừng bị ngãi đó nha
     
  8. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    thì nhìn cái nick là hiểu rùi mà bro =]] Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae
     
  9. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    thoi di may pa
     
  10. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    bữa hủm dò số, dò xog lưu tn lại cho máy vé của mình trúng giải 15tr ít ít, rùi đi uống cf giả bộ nge đt đưa cái dt chuẩn bị sẵn cho thằng bạn dò, dò trúng nó la làng quá chời, rùi giả bộ chia cho nó 1 tờ nó phê quá đập bể cái ly caphee tí ra đền chủ quán =]]
     
  11. khanhvl Thành Viên Cấp 5

    Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae
     
  12. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    ảnh xuất hiện rồi kìa . nhanh như GIÓ Lừa trúng số như chuyện đùa vậy ae
     
  13. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Anh Bảy mà gọi cho thangkhin3 thì chắc được nhiều hơn nữa đó. Đúng là ngu mà lì!! Đáng kiếp!
     
  14. Sanvb Thành Viên Cấp 5

    đừg làm mấy hòa khí đi mấy chú ơi
     
  15. ThinhMarten6886 UY TÍN NHÀ MAY TÈO

    loãng Topic người ta ông kẹ ơi . phát biểu linh tinh. coi chừng ra Đảo 4Ever
     
  16. wonyuri_1348 Thành Viên Cấp 3

    bro này làm j căng zậy? '_____' mọi người chỉ jỡn thui mà :sweat:
     
  17. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    ko hiểu sao lại có những người cả tin như vậy nữa
     
  18. thangkhin3 Hãy Sống Tốt Như Có Thể !

    đang nói ai vậy? tự nói mình ah,đừng tinh vi tinh tướng.Nói câu thông minh lắm ngốc ạ
     
  19. Xirox79 Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Super Moderator

    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì =.=
     
  20. simsodep9999 Thành Viên Cấp 1

    lá cải wá,làm gì mà lừa dễ thế!!!
     

Tình hình diễn đàn

  1. minhthuong0203,
  2. hoangmain,
  3. anhtubdshn,
  4. ductuan88,
  5. KhoaBeo
Tổng: 755 (Thành viên: 8, Khách: 659, Robots: 88)