Hôm nay em đi khám tổng quát ở bệnh viện hóc môn các bác ạ ! Mấy đứa y tá nó chỉ phòng 18 cho em vào, em mới vào bệnh viện lần đầu nên cũng chẳng biết như thế nào cho đúng. Em em vào ngay cái phòng mà mấy đứa y tá nó hướng dẫn mà em nghi nghi đúng. Vào đó hỏi thằng bác sỹ : " Dạ anh ơi, cho em hỏi phòng này có phải phòng 18 không anh ? " Thằng bác sỹ khoảng 30t : " Số phòng người ta có để ngoài kìa, mày ra đó nhìn phòng bao nhiêu rồi vào. " Hình như mấy thằng này lúc ra trường được hướng dẫn cách tiếp người bệnh như vậy hay sao đó ta ? Rõ ràng là mình nói chuyện rất nhẹ nhàng và lịch sự nha. Mình cũng ừ ừ dạ dạ rồi đi ra ngoài, đơn giản là bây giờ tính mình điềm đạm biết suy nghĩ hơn hồi xưa. 4 năm trước thằng đó mà nói chuyện mất dạy như vậy thì chắc chắn sẽ được nằm viện để khám. :baffle:
1 xì căng đan nữa của ngành Y http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/benh-vien-bi-nghi-truyen-nham-mau-cho-san-phu-2904261.html
... Những vấn đề ... " dĩ nhiên " bạn ko nên hỏi ... mình ko bênh vực ... Nhưng nếu chỉ 1 người hỏi thế thì ko sao - còn đằng này 1 ngày mấy trăm người BV lớn mấy 1000 người ... Ai cũng vào hỏi mô tê ... thành ra ngta bực bội ... bác qua xem e đi lên phòng CSGT bị bắt xe kìa ... rồi thấy e khổ cỡ nào ... .........================.......... Tiếp theo khám ntn bác kể tiếp .. ? E cũng đang muốn đi khám tổng quát - nhưng ko biết quy trình ntn ? Và làm bao nhiêu khâu ? Có đc lựa chọn khám những cái gì - cái gì ko cần ko ? Và giá cả ntn ? có bảo hiểm hay ko có bảo hiểm ? =========== Thông tin này cũng nh ng cần biết đó bác
Hoàn cảnh như vậy mình cũng bị nhiều lần, tức muốn trào máu, thèm dọng vô họng nó hết sức. Mình về kể cho mấy người khác nghe, họ nói thôi thông cảm cho ngta, vì hằng ngày tiếp người bệnh nhiều quá đâm ra bực bội. Mình mới cãi lại, ai cũng có 1 nỗi khổ, ko lẽ chỉ vì hằng ngày tiếp xúc với nhiều ng quá nên tự dưng cho mình cái quyền nc mất dạy với bệnh nhân vậy ah. BS, CA... bữa mình đi rút hso xe cũng bị thằng CA trả lời láo xược như vậy.
thách 10 thằng như chú cũng ko dám đấm nó 1 cái chứ ở đó vỡ mồm . Được cái anh hùng bàn phím 6 tháng tội gây mất trật tự . 2 năm tội gây thương tích .
Lương Y Như Từ Mẫu câu này xưa lắm rồi bạn ơi Bây giờ chỉ còn câu Lương Y Như Tháng Trước hoặc Lương Cao Hơn Tháng Trước thôi bạn à
Thằng bạn mềnh vừa rồi mới bẻ gãy cổ thằng bs bv 175Gò Vâṕ nhé bạn . Vì thằng bs naỳ lam̀ châṃ trể để chết mẹ anh ta.
Mổi lần mình muốn đi khám tổng quát thì cư BV tư thẳng tiến,mắc hơn chút nhưng nhanh lẹ,ít bị hành xác muốn khám gì thì khám thoải mái
cho dù có đông bệnh nhân đi nữa, làm mệt nên dễ nóng tính thì ai cũng biết, nhưng mà là đi làm kiếm tiền, làm lãnh lương đàng hoàng chứ bộ làm ko công hay sao mà làm cái giọng đó, bệnh nhân ngta cũng phải trả tiền mới dc khám chứ, nếu có BHYT thì cũng tốn tiền mua vậy, tại sao tốn tiền mà bị hất hủi, đối xứ như con cờ hó. nếu than lương thấp, bèo nhèo thì hỏi tại sao, bênh viện nào cũng quá tải, khám bệnh thu tiền mà để lương Nv y tế thấp, cái đó quay ra chửi mấy ông IQ cao chứ sao trút lên đầu bệnh nhân
Hôm qua em mới đo điện tim xong thì gặp thằng bs đó, chẳng lẽ lại chạy vào đo điện tim lần 2 :baffle:
Khổ, bạn thông cảm cho nó, chắc ko được dạy văn hóa đầy đủ ấy mà. Gặp mình là mình bảo "sao anh là bác sĩ mà ăn nói vô học thế?"
Mình đi BV Hóc Môn rồi,BV này đông vãi ko vắng như BV Q12. Bữa sau nó bảo y tá đâm lệch ven truyền nước cho bro lòi máng họng luôn.