[FONT="]Dạo gần đây mình thấy tình hình các bạn bị giật giỏ xách , balô , túi đeo… khá nhiều . Các bạn đã biết rồi đấy , kinh tế bây giờ rất khó khăn , vật giá leo thang đến chóng mặt , trong khi đồng lương CNVC lại không tăng thì làm sao sống nổi ở HCM này huống chi là người dân lao đông với đồng lương chỉ từ 1tr-3tr.[/FONT] [FONT="]Một số thành phần trong xã hội ko còn cách nào đề sống nữa ngoại trừ phạm pháp . Chưa kể tình hình tội phạm ở HCM rất nhiều người nghiện hút , vô công rồi nghề , lam biếng …chỉ thích thụ hưởng . Do vậy tình hình tội phạm ngày càng tăng là điều tất yếu .[/FONT] [FONT="]Các bạn có để ý trên báo đài ở VN trong thời gian 1 2 năm gần đây có những vụ án giết người rất ko chùn tay , dã man…chỉ vì những lý do rất vô lý và cướp những thứ ko đáng . Thật bức xúc . Nhưng hãy suy nghĩ sâu thêm tý nữa vì sao dân trí của chúng ta ngày càng thấp như vậy , tội phạm sao ngày càng nhiều như vậy ?????? 1 câu hỏi dẫu biết câu trả lời nhưng cũng chẳng có cách nào giải quyết được . Phải chăng VN ngày càng đi xuống ????? Mà theo số liệu thống kê ,chúng ta đã được liệt vào danh sách những nước “ Thoát Nghèo “ ( GDP đầu người trên 1000 USD/năm ) . Nhưng bên ngoài biên giới VN đâu hiểu rằng 2 người được 2 con gà , khi chia ra có người đc phần ngon của nguyên 2 con gà , người còn lại chỉ đc mớ lông gà .[/FONT] [FONT="]Quay trở lại việc bị giật đồ . Chính mình cũng từng đã bị giựt balo 1 lần trên đường Vườn Lài . Có dí theo nhưng ko thể xe bt ko thể chạy lại xe tụi giật đồ đc ( 150km/h ) và luôn có cản địa . Ý mình muốn nói ở đây các bạn hãy luôn cẩn thẩn từ khi dắt xe ra khỏi nhà , hay bắt đầu đi từ đâu đó . Luôn nhớ rằng bọn xấu khi muốn giựt đồ các bạn thì nó phải có thời gian theo dõi trên 1 quãng đường khá dài rồi mới hành động .Balô ko nên để trước baga xe máy , túi xách nên cất trong cốp . Không nên để những giấy tờ quan trong trong túi xách hay balo .70% những người bị giật là nữ vì sức chống cựu yếu .[/FONT] [FONT="]1 VÀI LỚI GIÚP CÁC BẠN CẨN THẬN HƠN.[/FONT]
ở đâu cũng vậy ko riêng gì Q.Tân Phú đâu, tại chạy chậm + với thờ ơ, ngta nói ra thì cho rằng làm gì có nổi. thế là dính.
Có nhiều trường hợp đeo trên vai mà bị cắt rồi đó bro. Mình thường đeo balo đi học, cái gì cũng dồn vô balô hết nên nhiều khi chạy mà ca-mơ-run lắm.
Má ơi ngài nào tui quất nguyên cái Lép-Tóp trong balo đeo sao lưng:sad: Chưa kể các thứ linh tinh:sad:
cac ban mun an toan hon thi mo cop xe ra, choang day deo balo hay tui xach qua yen xe, sap cop xe lai. De dang truoc nhu the tui no cung ko giat dc.
Xăm hình gấu Pooh lên bắp tay nhìn cho gấu... tụi cướp giật nhìn hình xăm gấu của mình sẽ hoảng hốt nghĩ mình là đại ka đầu gấu k dám giựt đồ