Tìm kiếm bài viết theo id

Ma năm mười.100% thật

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Marspeed, 14/9/08.

ID Topic : 449780
Ngày đăng:
14/9/08 lúc 21:37
  1. Marspeed Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    13/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    99
    Chuyện này cũng hơi kì kì nên post lên cho các bạn thảo luận chơi. Thật 100%.
    Khoảng mấy ngày trước đang ngồi buồn thì thằng Hiệp ( bạn của minh ) chay qua nhà mình nó rủ chơi năm mười ( tụi này tuy lớn nhưng cũng thích chơi những trò chơi dân gian cho đỡ buôn ) trời lúc đó cũng 10h đêm rồi nên mình cũng hơi ngại khi chơi trò này nhưng cũng đang buồn nên chơi luôn. Có tất cả là 5 người chơi là mình và 4 thằng bạn, cả bọn chơi rất vui nên quên giờ giấc luôn. Đến phiên thằng Kì ( bạn của mình) bị thì mình vì muốn chơi nó 1 vố nên mình ra ý kiến :
    - Ê tụi bây vào nhà hoang trốn đi cho nó kiếm đã luôn!
    Nghe xong thằng Tài( bạn mình ) chề môi:
    -Bộ mày khùng hả bi giờ vô đó điên!
    Thằng Tài vừa nói xong mình chửi ngay nó:
    - Nhát có gì đâu sợ đông mà làm như 1 mình mày vậy mày hok đi thì thôi!
    Thằng nào theo tao thì đi nè
    Nghe mình cả bọn đi theo thằng Tài vì tự ái nên cũng đi theo lun vào đến bên trong khu nhà hoang thì hình như bao nhiu dũng khí của mình biến đi đâu mất tiêu hết rồi nên mình cũng muốn quay trở ra nhưng vì sợ bị chọc quê nên cứ làm liều xem sao. Cả bọn đứng núp dưới 1 gốc cây cổ thụ cho thằng kì khỏi thấy, đứng khoảng nữa tiếng vì mũi chích đau quá nên mình nói:
    - Đi ra thui tụi bây mũi chích đau quá.
    Nghe mình nói thằng Tài liền chọc quê:
    - Sợ ma hả ku !
    Lúc này đau quá nên mình mặc kệ nó luôn mình kéo cả bọn theo rồi đi ra khỏi khu nhà hoang nhưng kì lạ là từ đây ra cánh cổng nhà hoang chỉ có khoảng 10 bước nhưng cả bọn đi cả 5' cũng chưa ra được nữa. Lúc đó cả bọn thằng nào cũng đổ mồ hôi hột vì sợ và mệt nữa. Lúc đó thằng Cháy (bạn mình)hỏi:
    -Có đi lạc hok mày sao đi hoài chưa ra nữa!
    Mình bác nó ngay:
    -Mày làm như trong đây rông lắm vậy tao đi chơi còn chưa lạc nữa nói chi.
    Lúc đó chợt thằng Tài nói nghe 1 câu rợn cả người:
    -Tao nghi ma giấu mình đó, tao nghe bà tao kể hoài à.
    Mình lúc đó cũng run lắm nhưng cũng trấn an tụi bạn:
    -Chắc mình mệt nên đi lạc đó chút hồi cũng ra à.
    Nói xong tui cũng có ý định là trèo qua tường nhưng nhìn bức từờng cao 4 5m là mình hết muốn leo luôn ( Vì nhà hoang này nghe nói là 1 xí nghiệp nên tường làm rất cao). Cả bọn đi trong nhà gần 1 tiếng đồng hồ mà cũng chưa ra được nữa mình lúc này cũng sợ cúm rúm nhìn đồng hồ thấy đã 1h hơn rồi mà chưa về được nhà nên mình run cả người lun tay chân mình mệt lả lun chợt cả bọn nghe tiếng của thằng kì kêu sau lưng:
    -Ê tụi bây tính ngủ trong đây hả !
    Cả bọn mừng muốn chết lun chạy ra nhưng kì lạ là lúc mình đi thì ngõ ra mình đi là đúng nhưng thằng kì lại đứng sau lưng mới lạ mà nếu có đi nhầm thì chừng 5' là ra đằng này thì gần cả tiếng chưa ra được nhờ thằng Kì .
     
  2. hidronak Thành Viên Vàng

    vậy là bị ma giấu thiệt hả bác
     
  3. MOSTII Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    xạo quá đi mấy pa
     
  4. Mar01 Thành Viên Mới

    Đúng là xạo òy thằng này mình bik nè các bác, mình cho nó mượn nick đó
     
  5. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    ma nhiều loại ghê Ma năm mười.100% thật
     
  6. Trần Cường <font style="color: #990000"><b>www.HungLongTCD.com</b></font>

    ma năm mười còn đấu người hay thân thể của mình nựa đ1o T_________T
     
  7. Basudin-10 Thành Viên Cấp 1

    Cái này ko biết có thiệt hay ko nữa, nhưng bi h ít ai chơi năm mười buổi tối lắm
     
  8. thixhunhix Thành Viên Cấp 1

    Nhà hoang này thì ghê lắm đây, tình nhân vào đó rồi 3 tiếng cũng hong thấy ra nữa
     
  9. ta khai luan Thành Viên Cấp 4

    tui thấy mây người bị ma giấu rùi. Hồi đó mấy tui chơi năm mừơi trong trường học , có thằng bạn nó trốn sao không ai tìm ra, cuối cùng mấy tui kêu hoài tưởng nó bỏ về nên cũng về nhà luôn, tới khuya má nó không thấy nó về chạy sang nhà mấy tui hỏi, đi qua trường kiếm, kêu quá trời, cả mấy tiếng tìm không thấy, cuối cùng tìm ra nó dưới gầm cầu thang, mặt xanh như tàu lá, miệng ngáp ngáp kêu khe khẽ ma........ma........ má nó kêu người cúng mấy ngày mới hoàn hổn. Tỉnh ra không nhớ gì cả, chỉ nhớ lúc trốn dưới cầu thang có 1 bóng đen ôm choàng lấy nó rồi nó mất hồn luôn. hix, cả bầy o bao giờ dám chơi năm mười trong trường nữa
     
  10. mua het Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    co thiet o vay . tui choi toi 1 2h sang ma co bi j dau. ma hoi do som tui nhieu ma lam ne
     
  11. Super_Gà Thành Viên Kim Cương

    không tin nổi !!!!
     
  12. dohuythong Thành Viên Cấp 2

    Cái này là do ma bắt hay tự bắt lẫn nhau vậy ta.Ma năm mười.100% thật
     
  13. nguyenthanhhung Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cái này tui chưa thấy nhưng ông bà jà tui thấy rồi...hồi nhỏ ổng bả chơi 5-10 thì có đứa bị ma giấu đi chỗ nào ko biết......ko tìm ra luôn....khỏang 10 ngày sau cúng kiến jì đó thì tự nhiên ông đó quay dzìa mà kể lại là ko biết sao mình ở đây luôn....kinh hỉ
     
  14. Disneyland Thành Viên Cấp 5

    chỉ nghe đồn từ ng lớn ko bít có ko nửa ????
     
  15. ta khai luan Thành Viên Cấp 4

    chơi 5-10 gì tới 1-2 h sáng pa. Đi ăn trộm thì còn tin
     
  16. uytinvaniemtin Thành Viên Cấp 4

    tui mà gặp mấy con ma đó tui sẽ mua cái lồng chim bỏ vào nuôi. mỗi ngày 2k cám chim , đảm bảo con ma 5-10 đó sẽ hót xuốt ngài hihi
     
  17. Minh Khanh Thành Viên Cấp 4

    ai mà bị giấu chắc là sợ chết khiếp
     
  18. taome Thành Viên Cấp 6

    ủa, đâu có thấy ma cỏ gì đâu nà
     
  19. sccQ Thành Viên Cấp 2

    Câu này hay nhất trong topic nè :sweet_kiss:
     
  20. shiva05 Thành Viên Cấp 3

    Mình năm nay đã 17 tuổi mà chưa bao giờ gặp ma nên không biết