Nguồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/di...a-phim-machete-kills-nguoi-hung-2013-329.html Đánh giá chung Đánh giá Machete Kills chỉ có một chữ: “nhảm”. Mà cái lạ đời là nhảm quá lại thành hay. Phim không có bất cứ một giá trị nào ngoài giải trí, dàn diễn viên tên tuổi, trai không đẹp nhưng gái cực xinh, nội dung đủ thể loại hài, hành động, điệp viên, khoa học viễn tưởng, … nhồi nặn thành một thứ tạp nham, tuy không phải cao lương mĩ vị gì nhưng dễ tiêu hóa và để giải trí đơn thuần thì tốt chán. Ưu điểm : - Bộ phim chứa đủ những yếu tố cần thiết của một B-movie: bắn giết, đánh đấm, và các người đẹp chân dài. - Phim nhồi nhét nhiều thể loại phim, mang hơi hướm từ James Bond tới Star War và đủ các chi tiết trên trời dưới đất làm người xem luôn bị bất ngờ. - Dàn diễn viên tên tuổi, đặc biệt có Lady Gaga lần đầu đóng phim. - Nhịp phim nhanh. Những cảnh hành động nghẹt thở, kịch tính, tuy hơi bựa. Nhược điểm : - Mạch phim đứt gãy, nhiều chi tiết hài “tái chế” từ phần trước. - Dàn diễn viên tên tuổi nhưng mỗi người xuất hiện khoảng vài phút rồi mất dạng. Diễn viên: Nếu liệt kê toàn bộ các diễn viên nổi tiếng trong Machete Kills có lẽ phải mất đến nửa trang. Một vài cái tên tiêu biểu là Mel Gibson (Lethal Weapon), Michelle Rodriguez (Fast and Furious), Jessica Alba (Fantastic Four), Lady Gaga, Vanessa Hudgens, … Vấn đề là thời gian xuất hiện trên màn ảnh của họ rất hạn chế. Dàn diễn viên xinh như mộng trong Machete Kills (Ảnh đánh giá Machete Kills – một bộ phim hành động năm 2013) Khó lòng mà đánh giá diễn xuất khi các diễn viên xuất hiện khá ngắn ngủi. Nhưng nhìn chung tất cả đều hóa thân khá chuẩn vào các nhân vật quái dị, làm những việc còn quái dị hơn. Danny Trejo vẫn đóng vai một Machete mặt lạnh như tiền trong bất cứ hoàn cảnh nào. Các màn đối thoại giữa Machete với các hot girl trong phim khiến khán giả bật cười. Bộ phim cũng đánh dấu lần đầu tiên Mel Gibson diễn vai phản diện với nhân vật ông trùm Luther Voz. Hiệu ứng, kĩ xảo Các cảnh hành động trong Machete Kills được làm quá lên rất kinh khủng. Cũng không có gì lạ nếu bạn từng xem Machete (2010) hay các bộ phim loại B khác của Robert Rodriguez. Những cảnh hành động vô cùng bạo lực với đủ thể loại bắn giết, đánh đấm, cháy nổ và nhiều kiểu chết người vô cùng “sáng tạo” và máu me, nội tạng, máu thịt văng tung tóe. Lại còn những món vũ khí không đỡ được như áo ngực, quần lót gắn súng, còn thêm phi thuyền bay vào vũ trụ đậm chất khoa học viễn tưởng. Machete Kills không thiếu những màn hành động bạo lực máu me (Ảnh đánh giá Machete Kills – một bộ phim hành động năm 2013) Tóm lại, khán giả được dịp mát mắt với các pha hành động kịch tính, bạo lực và điên loạn. Đạo diễn và đoàn làm phim biết rõ Machete Kills nhảm đến thế nào và họ chả buồn quan tâm đến tính nghệ thuật của những cảnh hành động, chỉ cần có máu chảy đầu rơi để thỏa mãn máu bạo lực của đạo diễn và khán giả là đủ rồi. Nội dung: Trong phần phim này, Machete được tổng thống Mỹ giao nhiệm vụ đi tìm kẻ khủng bố tại Mexico, từ đó kéo theo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất và Machete phải chiến đấu chống lại kẻ thù muốn giết mình. Mô-típ anh hùng cứu thế giới quen thuộc cùng nhiều cảnh hành động và người đẹp chân dài. Thật ra đa phần người đến xem Machete Kills chẳng phải vì cốt truyện hay diễn xuất. Dù gì thì phim vẫn là phim loại B và chủ yếu người đến xem phim vì những cảnh hành động bạo lực và ngắm người đẹp. Nếu xét về hai mặt này thì Machete Kills đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ. Mel Gibson lần đầu thủ vai phản diện trong Machete Kills (Ảnh đánh giá Machete Kills – một bộ phim hành động năm 2013) Điểm nổi bật của Machete Kills là sự nhảm không hề nhẹ của nó và đạo diễn Robert Rodriguez đã đưa mức độ nhảm lên đỉnh điểm bằng cách kết hợp đủ thể loại điều tra, điệp viên, hành động, khoa học viễn tưởng. Machete Kills là một nồi lẩu thập cẩm với đủ chi tiết vay mượn và sự tạp nham của nó lại tạo nên cái hài hước và bất ngờ, vì khán giả không biết trước được chuyện quái đản kỳ cục gì sẽ xảy ra tiếp theo. Phim mở đầu với trailer hài “Machete Kills again … in space” và cái kết hàm ý nhân vật phản diện Zod sẽ trở lại từ vũ trụ để trả thù. Xem ra Machete có khả năng ra phần phim tiếp theo, khai thác sâu hơn về thể loại khoa học viễn tưởng. Không rõ phần phim tiếp theo lại thêm vào những chiêu trò quái dị gì nữa. Có đáng xem không: Nếu bạn đang trông chờ vào một bộ phim với tình tiết thông minh, các nhân vật chân thật khiến khán giả đồng cảm, thậm chí là một bộ phim với những pha hành động đẹp mắt, thì Machete kills không phải tách trà cho bạn đâu. Nhưng nếu bạn chỉ muốn một bộ phim không khiến bạn nặng đầu, xem xong là quên ngay, và bạn có thể tán dóc về đủ thứ chuyện kì cục trong phim cùng bạn bè, thì Machete Kills là một lựa chọn lý tưởng. Điểm nổi bật của Machete là các chi tiết và nhân vật quái dị (Ảnh đánh giá Machete Kills – một bộ phim hành động năm 2013) Machete Kills là một bộ phim làm bởi fan, cho fan, và vì fan. Nên ai là fan cứng của đạo diễn Robert Rodriguez, hay yêu thích thể loại B-movie bạo lực với nhiều người đẹp thì không thể bỏ qua phim này. Phim có rating 16+ với nhiều cảnh bạo lực máu me, không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi và những ai bị dị ứng với thể loại này. Tóm lại, Machete Kills còn lâu mới được cho là phim hay, nhưng nó là một bộ phim hay trong thể loại phim loại B. Xem Machete Kills cũng giống như nghe rock metal, ồn ào và huyên náo quá mức nhưng khiến tim đập nhanh và máu nóng lên. Cả hai giống nhau ở chỗ không dành cho tất cả mọi người và chỉ những ai thật sự yêu thích mới thấy được cái hay của chúng. Xem trailer [video=youtube;DwbG64YC-vQ]https://www.youtube.com/watch?v=DwbG64YC-vQ[/video]