Tìm kiếm bài viết theo id

Video Mất xác

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cachep, 19/5/15.

ID Topic : 8059910
Ngày đăng:
19/5/15 lúc 09:56
  1. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/5/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    6,883
    XEM ‘MẤT XÁC’ ĐẢM BẢO SẼ BỊ ‘MẤT HỒN’

    Mất xác

    Một bộ phim tương đối lạc quẻ và có phần câu khách nhưng với 90 phút trong rạp thì cảm giác bước ra không khỏi hụt hẫng và sốc.
    [h=3]Bộ phim tối tăm và câu khách bằng quá nhiều chiêu thức[/h]Nội dung phim Mất Xác được xây dựng dựa trên một vụ án mạng chấn động trong dư luận gần đây. Chính là vụ án “Cát Tường” thời gian qua được đưa vào phim một cái khiêng cưỡng khá rời rạc. Do đó, người xem sẽ chọn cách ráp nối những mạch cảm xúc trong phim để tìm được câu trả lời thực tế cho nguyên 90 phút khiến cho bộ phim hơi nặng nề và mệt mỏi.


    Mất xác - 1


    Người xem thực sự có được những giây phút thực tế khi bộ phim được làm nền từ những chi tiết xã hội đời thường. Lời thoại của bộ phim tương đối bình dân vài pha chữi bậy tiếng lóng, đôi chỗ thì lại gồng gánh thêm chút kinh dị pha trò khiến người xem chỉ giật mình chứ chưa thật sự ám ảnh. “Mất xác” khiến người xem phải nhớ lại những pha cảnh tương đối phổ quát như: gái mại dâm, đâm chém, chút huyền bí khó tránh khỏi nhưng chưa thực sự tìm được lối riêng trong phần thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh.


    Với những khán giả muốn tìm hiểu sự tò mò thì dĩ nhiên, Mất xác hoàn toàn hội đủ 3 yếu tố: sốc – cập nhật và hài hước. Có thể nói, cụm từ “đắng lòng” gần đây sử dụng tương đối nhiều cũng được quá lạm dụng để đưa vào phim gây cười cho người xem gây nên sự “nhạt toẹt”. Bên cạnh đó, một vài phân khúc đạo diễn đưa vào những cảnh nóng bỏng cũng khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn ảnh nhưng quá vô nghĩa và thừa thải. Yếu tố “sốc” được đưa vào phim khi chọn nội dung là một sự kiện đang hot trong xã hội và lùm xùm PR khiến chưa thực sự đầu tư nội dung. Và phải chăng đang dựa quá nhiều vào chiêu trò?
    [h=3]Bộ phim khó vớt vát của mùa hè[/h]Với dàn diễn viên vào phim tương đối ngọt: Tina Tình, Hoàng Phúc, OnlyC, Song Ngư… đều khiến cho phim mượt mà nhưng có lẽ do phần nội dung hơi chưa chặt chẽ khiến người xem có phần hụt hẫng đôi chút. Trong phim, diễn viên Tina Tình vào vai diễn tương đối tròn trịa khi cô đẩy được những cung bậc cảm xú tốt, tiết chế vừa đủ, làm khán giả có phần sợ sợ nhưng cũng có phần thật thật còn gây thất vọng nhất là sự cứng đờ của Hoàng Phúc trong vai “ông bác sĩ”.
    Nếu nói về nội dung phim có đáng để đến rạp xem hay không thì với 90 phút, người xem có thể đoán được kết quả tương đối sớm. Khán giả đôi chỗ sẽ chưng hửng vì quá trình làm phim “ăn xổi ở thời” và những chiêu trò được tung hết vào phim nhưng chưa làm sáng lên được những phần nội dung cần thiết mà phim truyền tải.



    Mất xác - 2


    Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất của phim chính là sự dễ dãi trong việc xây dựng lời thoại cho phim. Những mẩu đối thoại lạc quẻ, chệch nhịp, thiếu tính logic, chẳng ăn nhập gì với nhau khiến người xem không phải bực mình. Còn một vấn đề phải nói chính là tên của bộ phim “Mất xác” nhưng thực ra với 90 phút của phim thì không liên quan gì đến mất xác. Có lẽ, phim nên để tên là Mất Hồn thì đúng hơn!

    Xem trailer

    [video=youtube;ohUV7n0hZyA]https://www.youtube.com/watch?v=ohUV7n0hZyA[/video]
     

Tình hình diễn đàn

  1. mrvinh89
Tổng: 445 (Thành viên: 5, Khách: 426, Robots: 14)