Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹ ơi , xuân này con không về...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tin-Tin, 14/12/12.

ID Topic : 6225641
Ngày đăng:
14/12/12 lúc 14:00
  1. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    7/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    1,597
    ...Lại một mùa xuân , một cái Tết nữa sắp đến. Hồi còn nhỏ , mỗi lần Tết đến là nó vui lắm , vì được nghỉ học dài ngày , được ăn chơi thỏa thích ( dù tuổi thơ lúc ấy khá là chật vật chứ không được điều kiện như đám trẻ bây giờ ), được hòa mình vào cái không khí rộn rã , tươi vui của xóm làng , phố phường ngày xuân , được lì xì , mua đồ chơi , quần áo mới... Những hoài niệm về Tết của tuổi thơ có khi kể cả ngày cũng chưa hết..

    Thấm thoát đã 18 năm trôi qua...nhanh như một giấc mộng...

    Thằng bé con ngày nào giờ đã trưởng thành , đã phải bước chân ra xã hội kiếm cơm lập thân... Có khó khăn , có vất vả, dù vậy nhưng trong lòng nó mỗi lần tưởng tượng đến cảnh gia đình sum vầy, hạnh phúc , nghĩ đến những ký ức đẹp của tuổi thơ là dường như được trút hết đi tất cả những ưu tư , phiền muộn hằng ngày. Nó cũng ước ao Tết này về thăm nhà đưa cho mẹ được dăm bảy chai , mua cho mẹ mấy xấp vải nhung may áo dài hay mua cho ba vài hộp sâm nhung tẩm bổ, sắm sữa thêm vài ba cái đồ dùng gia đình hay mua cho nhỏ em cái mấy cái áo đầm ...Nhưng có lẽ đối với nó , đó còn là một nỗi lo , mặc dù gia đình nó chả ai đòi hỏi cả. Đơn giản một điều là vì năm nay nó làm ăn không tốt , không dư dả gì , nên cái ước mơ được đem niềm vui nhỏ bé về cho gia đình càng ngày càng xa xăm...Nhìn thời gian đếm ngược từng ngày mà nỗi lòng càng như lửa đốt . Ra phố nhìn dòng người nói nói cười cười , cha mẹ con cái tay trong tay bên nhau , mà bất chợt nó càm thấy hình như môi mình mặn đắng...Nó cũng có gia đình ấy chứ ,nhưng nó đã không còn nhỏ , không còn vô tư để có thể đi hay về thăm người thân , thăm họ hàng bà con chỉ với hai bàn tay trắng . Làm sao mà về được đây khi tiền bạc chả có dư là bao và công việc vẫn còn nhiều trắc trở...
    Có lẽ Tết này nó sẽ mua một ít quà gửi về cho gia đình , chúc Tết cha mẹ anh em và đi Chùa cầu an cho cả nhà , cầu cho năm sau làm ăn may mắn hơn để được thắp lên thêm một ngọn nến hi vọng....

    Mẹ ơi , xuân này con không về...

    ..Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
    Khi thấy mai đào rộn ràng nơi nơi..
    Năm trước con hẹn mùa xuân sẽ về.
    Nay én bay đầy trước ngõ, mà tin con vẫn xa thật xa...

    Mẹ ơi , xuân này con không về....

    Sài Gòn , 14 / 12 / 2012.
    Tin Tin
     
  2. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ.
     
  3. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Cảm động đến rơi lệ.
     
  4. Minh Trường_MTA MT - Chuyên Iphone Quốc tế

    Sẽ chia cùng bạn, có lẽ tôi còn mặn đắng hơn bạn tuổi đời có thể hơn bạn nhưng vẫn hoàn trắng tay...cơm áo gạo tiền. Mong sao năm tới sẽ may mắn hơn đến với mọi người :moneygrubber:
     
  5. Tường-Hương Thành Viên Kim Cương

    Bữa nào làm em cái nick Cam giống anh cho đẹpMẹ ơi , xuân này con không về...
     
  6. seogoogle Banned

    Xuân này mình cũng hem về nà. hic hic...
     
  7. luugiathinh Thành Viên Cấp 4

    Hay giống tâm trạng bao năm của mình!
    Và đến bây giờ không còn muốn về nữa!
     
  8. hdnguyenquangmin Thành Viên Cấp 3

    sang năm cũng đến cái tuổi bắt đầu lăn lộn ra xã hội kiếm tiền nuôi thân,cảm động lắm :cry_002:
     
  9. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn nhiều...
     
  10. siunhan1989 Thành Viên Cấp 6

    Cố lên bạn. Chúc bạn năm mới may mắn và thành công hơn :moneygrubber:
     
  11. hung1369 Thành Viên Cấp 3

    Mình thì nghĩ khác, khó cũng gắng về vài ngày bạn ạ. Tết năm nay còn, Tết năm sau biết đâu...
    Khá thì về kiểu khá, khó về kiểu khó..
     
  12. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lại 1 mùa xuân nữa sắp về, bao dự định thì vẫn còn là dự định....
    năm sau cô ấy về nước, cuộc gặp lần này có thể là 1 bước ngoặt, và nếu điều đó xảy ra, thì .....
     
  13. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    Cảm ơn bạn , mình sẽ cố gắng .
    Nhớ gia đình lắm chứ nhưng ít khi nào về , mặc dù từ nhà ra Phương Trang có mấy bước để mua cái vé , mất 1 đêm ngủ cái ót là tới nơi, nhưng , nhiều khi thấy sao xa xôi quá...Ví càng mỏng thì khoảng cách càng xa...
     
  14. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Tết 2010 thử ở lại SG rồi, nản vô địch...
    Giao thừa 1 mình xách xe chạy ra Sài Gòn, đi 1 vòng lại chán bỏ về ngủ...
    Đi làm 7 mùng được 2300k (300k x 7 + 200k lì xì)
    Mới mùng 1 bạn bè gọi vào í ới là thấy chán rồi, 7 mùng trôi qua thật tẻ nhạt...
    Mấy năm sau cỡ nào cũng về, khá thì đi máy bay, ko khá thì đi tàu, đi xe...
    Năm nay đã hốt được vé máy bay về rồi, coi như khỏe...Mẹ ơi , xuân này con không về...
     
  15. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    tết bác nào ko về quê thì ae 5s box ta hop lại đi cafe.nhà em có cái sân thượng.ta làm cai tiệc nướng ngoài trời.chi phí share ra.lưu ý nha.con bé người là nhà em xin đáo để.tiếc là con v em no làm tâm lý cho con bé rồi nên em ko sớ rớ đc.hy vọng ae qua nhà em đầu xuân hái lộc về .há há.....
     
  16. Kusia Thành Viên Cấp 5

    Thấy mới tin...
    Cho 500đ hình mai ra trả vé máy bay nè...:sexy_girl:
     
  17. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    chủ thớt cố gắng về đi đời người có hạn, không mấy năm nữa bạn muốn về gặp mặt cha mẹ mà đc đâu, bạn cứ tính đi, 1 năm về đc 1 lần, nhiều nhất là 2 lần, nhưng ba mẹ bạn sống đc mấy năm nữa để chờ bạn về, số lần mà bạn đc gặp ba mẹ là bao nhiêu? Bạn về là món quà lớn nhất đối với cha mẹ rồi :byebye:

    Năm nay mình cũng trốn về sớm, chax mùng 10 vô vì trường cho nghỉ có 2 tuần ah, trốn nhiều quá bị đình chỉ thi cái là toi, vô sớm trúng ngày 14/12 chax em nằm nhà khóc luôn :go::go::go::go::go:

    Năm sau ráng kím người yêu cho ba mẹ vui lòng, đỡ lo mình ế
    :beat_shot:
     
  18. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Con không về cũng được nhưng con nhớ gởi tiền về con nhé

    Tiền mua bông Hoa bánh kẹo quần áo ĐT ip iPad ....
    Nhớ gởi riêng cho mẹ 1 khoảng để làm vài chớn tứ sắc
    Cho tiền ba con làm vài độ gà con nhé
     
  19. setonaul Thành Viên Cấp 5

    gia đình trên hết nhưng nhiều biến cố khiến ta ko thể sum vậy gia đình vào những khoảnh khoắc thiêng liêng.
    lòng xôn xao khi khoảnh khắc ấy ta nhìn mọi người sum họp. hixxxxx chia sẽ...
     
  20. Lygiatinh2 Thành Viên Cấp 4

    Mình chẳng bao giờ biết đc dù vẫn còn đủ
    Cái cảm giác ấy chắc mãi kg có
    Mình kg Cần và kg quan tâm
    Kệ Cmn