Câu hỏi này mình tự hỏi mấy ngày hôm nay khi mà lũ mèo nó nhảy đùng đùng trên nóc nhà mình. Đất Saigon này nếu mà đem ra thống kê số lượng mèo nuôi thì không biết bao nhiều mà mò nữa. Nhưng 100% mèo nuôi đến lúc già nó sẽ tự bỏ đi. Và khi nó chết thì nó sẽ chết ở đâu? Đào lỗ? Chun xuống cóng? Hay ở đâu vậy? Có ai biết không? Sợ tụi nó leo lên nóc nhà nằm một đóng thì ghê quá
mí con mèo ko có cơ hội chết già đâu mờ bạn lo. Vì khi mũm mĩm 1 tí thì tụi đó đã bị tụi bắt mèo bắt rồi...huhu
Thiên nhiên tạo hóa ra chúng sinh, mỗi động vật đều có bản năng tự nhiên của nó, không những mèo, mà chó cũng vậy, khi sắp chết nó cũng tự tìm chỗ cho mình, chắc nó tìm chỗ nào yên tĩnh và thích hợp với nó rồi yên nghĩ tại đó, và mỗi 1 con sẽ có sở thích riêng, nên không biết chính xác mèo sẽ đi về đâu đc, tùy con mèo thui, muốn biết chắc phải gắn chip phát tín hiệu cho nó rồi dùng máy theo dõi nó quá.
nhà có mấy con chó già thì chết trong nhà thui chứ có đi đâu đâu, lúc thì dưới gầm tủ, lúc thì trên sân thượng. còn 2 con mèo cũng 10 tuổi hơn roài thì vẫn shinh tươi nhí nhảnh, chưa có dấu hiệu của tuổi già nên ko bít :beat_shot::beat_shot:
hên xui gì, cứ quan niệm như vậy thì.... nghe mấy bro nói giờ mới hiểu, hồi đó nha mình cũng có nuôi con mèo tam thể cái cực khôn, buồn ngồi giỡn với nó cũng vui lắm, lấy tay đánh đầu nó là nó lấy 2 chân trước đánh lại mình liền, mà ko bao giờ nó bung móng ra, khôn là chỗ đó, rồi còn biết xin ăn nữa, thấy ai hay cho nó ăn thì nó mới dám xin, lại khều khều nữa chứ rồi có lúc nhà có chuyện buồn quá leo lên gác nằm, con mèo ở đâu ngoài cửa sổ nhảy vào nằm kế mình... Nó đẻ con thì rất thương con luôn, con nó dễ thương nên mình đem qua nhà kế bên chơi, nó chạy theo, vừa bỏ con nó xuống đất là nó lại ngoặm cổ tha về nuôi mèo thì mình chỉ thích nuôi tam thể thôi, vì giống nó khôn, nuôi nó cũng dễ nữa, mỗi ngày 2 bịch bánh snack 500đ. Còn lúc nó bắt chuột thì rất là khôn luôn, vờn con chuột thấy mà thương, thẩy lên chụp rồi đánh xuống, vờn con chuột mệt k chạy nổi nữa nó kê miệng vô cổ cắn nghe cái rộp luôn @@ có lần mình chứng kiến nó đánh nhau với con rắn trung, nó chạy vòng vòng con rắn, rồi nhào tới dùng chân trước tát con rắn 1 cái rồi nhảy ra, rất nhanh, 1s chắc nó tát con rắt được mấy cái, lúc đó sợ con rắn cắn nó chết nên mình xua xua nó ra, nhưng nó ko chịu đi vẫn ở lại vờn con rắn một hồi nó nhào vô cắn con rắn nát đầu luôn, rồi ăn hết con rắn rồi về già thì rất ít khi thấy nó ở nhà, lâu lâu nó đi trên cái hành lang trên gác nhìn vô phòng mình rồi chạy mất tiu, rồi có khi nó về nhà vô nhà luôn, rồi lại đi, bẵn đi một thời gian ko thấy nó về nữa.
Chó mèo khi về già hoặc bệnh tật sắp chết thì chúng thường tìm một nơi nào đó phù hợp để ra đi, có con chui xuống gầm tủ thờ, có con lại lết ra góc vườn, có con chui lên mái nhà, sân thương... kéo cỡ nào nó cũng mò về lại chỗ đó. Chúng chọn nơi đó là nơi để ra đi, nhất là mèo thường chọn nơi kín đáo để chết nên khi mèo già bỏ đi mất thì bạn không cần đi tìm vì 99% bạn sẽ không bao giờ tìm ra được nơi nó chết.