Tìm kiếm bài viết theo id

Metro lừa đảo tinh vi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cafesuast, 18/5/09.

ID Topic : 928803
Ngày đăng:
18/5/09 lúc 12:45
  1. cafesuast Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    12/2/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,060
    Không biết các bạn có hay đến Metro mua hàng không, nhưng các bạn phải cẩn thận với giá niêm yết so với giá tính tiền thực tế, chuyện này mình bức xúc lắm, không thể chịu nổi, mình đã gặp hai lần tính tiền cao hơn so với giá niêm yết.

    Hôm qua mình vào Metro Bình Phú Q6 mua rất nhiều hàng, khi tính tiền xong và đẩy xe ra ngoài cổng, check lại thì cái quần jean để tag là 125.000đ ( giá sau thuế) khi nhìn vào bill thì là 149.999vnd????

    mình liền chạy vào dịch vụ khách hàng khiếu nại , và được trả lới là "giá trên là giá đúng, tại nhân viên chưa kịp dán giá mới, chị thông cảm lấy dùm em " " nếu chị không lấy em sẽ nhận lại hàng và đưa lại chị phiếu mua hàng 149.999đ " mình hỏi tại sao không trả lại tiền mặt cho mình, thì bảo là " bên em không được làm như vậy" và nó cho mình ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ chì để lấy cái gọi là phiếu mua hàng của nó.

    Nó nói nếu tại quầy thu ngân chị trả lại hàng thì được ( thử hỏi có mấy ai để ý đến cái màn hình vi tính lúc tính tiền) chứ ra khỏi cửa rồi thì không được trả lại tiền.???? ( cho dù bên METRO đã làm sai)

    Đây là lần thứ 2 mình gặp trường hợp này rồi, nhưng lần đầu nghĩ không có gì nên mình cho qua và chấp nhận mua hàng không đúng giá niêm yết. Nhưng lần này mình quyết trả lại hàng cho bọn nó nhớ . Thế là bọn nó giải quyết bằng cách hết sức không tôn trọng quyền lợi khách hàng. có 1 cái phiếu mua hàng mà bọn nó giải quyết trong hơn 30' (vì chạy đi tìm quản lý để ký tên mà tìm không ra???!!!). Lúc lấy tiền của khách hàng thì nhanh chóng chuyên nghiệp là vậy, sao khi giải quyết lợi ích của khách hàng lại hết sức là gà mờ.

    Bán hàng không đúng giá niêm yết , giá tính tiền lại cao hơn như vậy chẳng khác nào là lừa đảo khách hàng.


    Mình lên mạng search " metro làm ăn gian dối" thì tìm ra rất nhiều người gặp trường hợp như mình. Lúc này mình mới biết không phải đây là trường hợp hiếm. Không phải cứ vào Metro - siêu thị lớn và hiện đại nhất Việt Nam mà đã là tin tưởng tuyệt đối đâu nhé.

    Các bạn không tin thì cứ xem wa những trang sau ( trích từ webtretho)

    akai_usagi
    25/09/2008, 11:22 AM

    Metro còn có vụ giá dán ở kệ một đằng, ra máy tính lại một kiểu, mà kiểu máy tính bao giờ cũng cao hơn kiểu dán kệ. Mình đã từng post về vụ này rùi.
    Lại còn có kiểu nữa là mua mì ăn liền được khuyến mại 1 lon nước ngọt thì các em thu ngân hồn nhiên quẹt mã vạch của lon nước ngọt và máy tính hiện lên là lốc 6 lon. Khách hàng phát hiện ra thì cũng hồn nhiên nói là "em nhầm". Chúng mình là phụ nữ còn hay để í cái đoạn tính tiền đó chứ các AX thì chỉ biết tổng số phải đưa các em í là bao nhiêu thôi.
    Thêm bức xúc nữa là Cty em thuộc quận Hoàn Kiếm, làm thẻ Metro Thăng Long từ ngày đầu. Gần đây thẻ toàn bị block với lí do là Cty em phải làm công văn đổi thẻ về Metro Hoàng Mai (mới mở) vì quận HK do Metro Hoàng Mai quản lí. Nếu không đổi thẻ thì đến cuối năm nay là hủy thẻ. Ơ hay nhỉ, Metro cần khách hàng hay khách hàng cần Metro đây??? Cty em cũng chả mấy khi mua hàng metro,toàn nhân viên dùng thẻ để mua đồ gia đình thôi, khóa thì cũng chẳng sao, sang siêu thị khác mua, cũng chả đắt hơn mấy mà chả phải mua cả lố cả bịch như metro. Chỉ thấy họ làm ăn thật kì cục.


    panda123
    26/09/2008, 10:25 AM

    May quá có cái topíc của mẹ này
    Mình cũng có bức xúc với kiểu làm ăn của metro này.
    Chuyện tuy nhỏ nhưng mình thấy cũng có cảm giác bị lừa

    Chủ nhật 2 tuần trước, lần đầu tiên ra mettro Hoàng Mai.
    Mình mua nước lau sàn nhà Sunligt đó
    Rõ ràng trên sản phẩm ghi giá niêm yêt của U là 18.000 đ
    Vậy mà về xem lại hóa đơn ghi trước thuế là 19.545 trước VAT
    Tức quá nói chuyện với anh xã thì bị anh ấy mắng cho là :
    " em cứ thích vào metrro ham rẻ , chẳng rẻ hơn chút nào ?
    lại còn bắt chồng con đi theo, đường vuằ bụi lại xóc"

    Đến cơ quan than phiên với một em trước cũng đã làm ở metro thì em ấy cho phone của CS 04-6453217 nhưng bận quá cũng chẳng có time để khiếu nại.
    Mặc dù giá trị không lớn nhưng niềm tin của mình bị phá vỡ
    Lần sau cẩn thận hơn:Crying:

    Mehuungo
    26/09/2008, 01:36 PM

    Mình cũng bị giống mẹ này, mua curstard của Heinz cho con, giá là 39k/ 2 hũ , ghi rõ trên kệ vậy mà lúc tính thì bị tính lên thành 45k . Về nhà mình xem lại mới biết. Gọi điện tới khiếu nại, các cô ý nói giá 45k là đúng rồi , mình kêu các cô ý ktra lại giá niêm yết tại kệ hàng , một lúc sau gọi lại mình nói là giá thay đổi nhưng nhân viên chưa kịp thay giá niêm yết , chị thông cảm mang ra em gửi lại tiền . Mình ngại đi nên thôi luôn. Còn lần bị Metro Thăng long bán cho sữa hết date nữa chứ, cãi nhau te tua mới được trả lại, tiền thì ko được lấy mà phải nhận phiếu mua hàng có giá trị có 2 tuần, lại phải chạy lên mua lần nữa ko thì mất tiền . Sau lần đấy mình cạch Metro TL .

    wannabemine
    16/10/2008, 04:08 PM

    Ôi giời ơi, em bị Metro lừa còn ngoạn mục hơn ạ. Đăng trên Metro pót là mua máy lạnh Sámung được tặng bộ drap giường cao cấp (cái này là do Sámung khuyến mãi, nên mua ở đâu cũng được tặng. Em trót dại vô Metro mua. Khi ra quầy phục vụ KH để nhận thì được hẹn lại. Đã ấm ức rồi, đến nhà mới phát hiện cái máy lạnh họ giao là Samsung đời khác chứ ko phải loại mình muốn mua. Úi giời, thế mà em cũng phải lên lên xuống xuống đến 4-5 lần (khoảng 1 tháng rưỡi) mới giải quyết . Chán Metro lắm rùi.

    BHAT2006
    16/10/2008, 09:48 PM

    EM TỪNG ĐI METRO NHIỀU. EM BIẾT ĐÂY LÀ BÀI CA MUÔN THUỞ, ĐIỆP KHÚC QUEN THUỘC CỦA METRO. BÂY GIỜ RÚT KINH NGHIỆM, PHẢI NHỚ TÀI - SOI KỸ KẺO BỊ LỪA (MANG TIẾNG LÀ TẬP ĐOÀN LỚN :SadMetro lừa đảo tinh vi. TÚM LẠI METRO GIỜ ĐÂY CŨNG KHÔNG CÒN RẺ HƠN SO VỚI NƠI KHÁC NỮA. KHÔNG CẦN VÀO METRO


    MeoBambi
    21/10/2008, 08:13 AM

    Mình thấy quầy khuyến mãi bán chảo, giá 159k giảm còn 99.999k, bèn lấy 1 cái. Lúc tính tiền may mà để ý thấy nó vẫn tính 159k, thắc mắc thì bảo "mua thì mua, ko mua thì thôi!". Choáng!

    cuocsongtuoidep84
    21/10/2008, 09:14 AM

    Em cũng hay mua hàng ở Metro Hoàng Mai lắm, tuần vừa rồi mua bình nước nóng hiệu ariston 15 lít nhưng phải mang về tự lắp chưa dùng ko biết như nào, mà trên bảng giá đề khuyến mại đến hết 29/10/08 nhưng chẳng nói khuyến mại gì, khi ra quầy hậu mãi nhận phiếu bảo hành hỏi thì nói là đc trừ 50.000 trên hóa đơn, em nói là ko thấy quầy thanh toán trừ gì cả thì họ lờ đi, ko nói gì nữa nên em cũng thôi, hôm sau lên mạng xem bảng giá của hãng ariston thì thấy giá tiền vẫn như mình thanh toán có đc giảm đồng nào đâu. Còn ở siêu thị Rosa khu Linh Đàm em có mua một gói kẹo socola trên sp thì dán mã vạch đề giá 24.000, giá dán trên kệ thì đề 25.500, ra thanh toán tính tiền 25.500, mà em lại hay mua đồ trong siêu thị lắm, bây giờ mất lòng tin quá.

    mamadung
    24/10/2008, 08:19 PM

    Em cũng mua cái Vali ở Metro, thấy giá để 105k, lúc ra tính tiền 217k, bức xúc quá đem đi trả luôn cho bỏ ghét:Angry:

    zinzin7884
    24/10/2008, 08:46 PM

    huhu ,cho em trình bày với ạ, chẳng là em đọc quảng cáo thấy ,metro thăng long giảm giá nhiều mạt hàng trong đó có bình lọc nước của thái lan, hỏi nhân viên quầy xong xuôi, em xách luôn 1 hộp nguyên mà ko lấy bình ở ngoài< cẩn thận>, ra quầy thanh toán rôi ra quầy bảo hành họ dập dấu, các chị biết ko được 1 bữa xấu mặt với nhà chồng vì trước khi em quyết định mua mọi người gàn ko cho mua nhưng em cứ mua, về giở thùng ra huhu bình thiếu mất cai vòi, thân binh bị 1 vết nứt, em gọi điện khiếu nại luôn họ trả lời chị nhìn ở dấu trên phiếu bảo hành đã ghi rõ " đã kiểm tra hàng" đại loại thế, tại em bất cẩn quá ko kiểm tra xem có đủ các bộ phận ko ?, nó bảo lỗi tại em nên ko giải quyet được, lừa đảo. Em ra ngoài hỏi mua vòi thì người ta bảo loại rẻ nhất 85k, huhu mua bình khuyến mại co 155k+ 85 nữa thì còn đắt hơn cả ko khuyến mại,lại còn mua cái bực mình vào người nữa, rút kinh nghiệm các chị cẩn thận nhé.

    CÒN ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP CỦA CÁC BẠN 5S

    Ai có gặp trường hợp như mình thì cùng post lên cho mọi người xem nhá !
     
  2. chobits86 Thành Viên Vàng

    mình toàn đi metro an phú ỡ gần nhà , đúng là cái giá trên kệ còn được cộng thêm thuế 10% và tiền đóng gói nữa , nhưng dù gì vẫn là giá rẻ nhất rồi nên thôi vẫn cứ mua, còn ba cái khuyến mãi cũng ko cần nên không để ý , lâu lâu bà con mua đông thì vẫn hết hàng khuyến mãi . Còn chuyện bác không bằng lòng hoặc không muốn mua món đó nữa có thể đổi tại quầy tính tiền được , tại có 1 lần mình mua hớ tiền nên nói chị ỡ quầy tính bõ lại 1 số thứ chị ấy vẫn vui vẽ trừ lại tiền . Nói chung bác đừng nóng quá , metro nó lớn vậy nên phãi có sai sót rồi
     
  3. Swiss Army Thành Viên Bạch Kim

    mua hàng ở metro cần xem kỹ
    có 1 số mặt hàng rẻ hơn so với ở ngoài thiệt, nhưng 1 số mắc hơn đó nha
     
  4. kingkong_sim Thành Viên Cấp 6

    các bác nói rẻ chứ em có thấy nó rẻ gì đâu ợ , giờ ai nói em mới sực giật mình là chẳng bgiờ kiểm tra lại cái phiếu tính tiền hết , ko khéo nó cho em ăn thịt lừa từ lâu lắm rùi mà e ko bít .
     
  5. cafesuast Thành Viên Cấp 4

     
  6. convitcon_md Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    em chưa bao giờ vào metro lần nào...chỗ nào cũng xa tít mù
     
  7. zoro Thành Viên Cấp 1

    Hahah, cái này tui bị một lần ở metro An Phú, lần đó thì được trả lại tiền, nhưng thủ tục nhiu khê chờ mòn mỏi gần 45 phút mới cầm lại được tám mấy ngàn do siêu thị tính bậy. Cạch metro ra lun vì cái kiểu quan liêu mà lại ở chỗ xa lắc xa lơ.
     
  8. vochongduthao Thành Viên Cấp 4

    Metro làm ăn riết rồi mẹ mình chán, chẳng thèm đi nữa. Có lần bố mẹ mình đi Metro Q2 từ 7 rưỡi mà đến 10h hơn mới về, nhà mình gần đấy nhá.
    Bố mẹ mình nói lâu nhất là ở khâu tính tiền, rồi kiểm hàng làm như sợ đem dư ra hay sao í. Mẹ mình nói ko bg đi metro nữa.


    Về phần mình, bên siêu thị Coop Mart Ng Đình Chiểu, mình từng thấy 1 chị bị tính nhầm tiền, mang ra quầy Dv KH, kí tên vô sổ j đó rồi NV trả tiền lại ngay.


    Mình thích coop mart và lotte mart.

    Chưa bao giờ thích Big C và Metro.
     
  9. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    mình cũng hay đi An Phú, cũng chưa gặp chuỵên này lần nào, Metro thích cái rộng rãi mát mẻ nhưng ghét cái thủ tục tính tiền lâu lắc+kiểm hàng...
     
  10. tamnguyen_btd Mod box sách

    maà em toàn đi mua đồ kim khí hem à nên hem bít.mà thấy giá thấp hơn ở ngoài
     
  11. davidd BẮC CÁI

    yêu cầu chủ topic xóa đi phần dẫn link trang web khác trong bài đầu
     
  12. mienmien Thành Viên Mới

    Mình chọn đi thuờng nhất là siêu thị CoopMart vì cung cách phục vụ của nhân viên và hậu mãi khách hàng rất tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, vui vẻ...
    Đúng là Metro được cái rộng rãi, mát lạnh , thỉnh thoảng đi dạo chơi thì đuợc chứ để mua hàng thì... các cô nhân viên tính tiền lúc nào mặt cũng quạu đeo, cau có, mà đã tính tiền xong rồi (là kiểm một lần rồi) ra cửa còn bị kiểm tra đếm lại phiền phức một lần nữa, cứ làm như trên đoạn đường từ quầy tính tiền ra đến cửa mình có thể lấy thêm được hàng í...
     
  13. proskills Thành Viên Cấp 3

    Metro dành cho những người mua sỉ, thực chất nó phải hạn chế bán lẻ vì trước đây đã bị nhiều siêu thị khác phản đối. Quan hệ nó với các nhà cung cấp cũng không tốt, toàn ép giá hoặc đưa ra những điều kiện trên trời (Ai đã từng cung cấp hàng cho Metro thì biết rõ). Vì vậy khách hàng cá nhân mua hàng trong metro thì khâu customer service sẽ hên xui ^^
     
  14. mayhabuoi Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Thường mua đồ ở đây nhưng ít để ý cái bill.
     
  15. takethat Thành Viên Vàng

    1 thời từng đưa bà già mình đi Metro, nhưng sau bỏ luôn!
    Gọi điện um sùm , hỏi han sao ko đi? trả lời: ko thích! Metro lừa đảo tinh vi
     
  16. deka Thành Viên Kim Cương

    _đúng là mình cũng bị vụ giá niêm yết 1 đằng lúc tính bill 1 nẻo
     
  17. chauminhkhanh Thành Viên Cấp 5

    thích coopmart nhât, chưa bao giờ vào metro
     
  18. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Mới đọc bài báo trên mạng, metro bán cho bà nào nguyên cái đùi heo có mũ trong đó, bà này chụp hình lại thấy mà ghê, hình như trên 5s thì phải
     
  19. chuot_nhat_zzz Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Ở Metro lúc nào cũng ghi rõ 2 giá trước & sau thuế, đi mua không ngó cẩn thận để tự gây rắc rối cho mình.
     
  20. thienthantuyet Thành Viên Vip

    chưa bao giờ vô Metro nếu vô phải để ý chuyện này mới dc Metro lừa đảo tinh vi
     

Tình hình diễn đàn

  1. Datyendana613,
  2. Muoi0211,
  3. thanhthuan8621
Tổng: 647 (Thành viên: 7, Khách: 531, Robots: 109)