Tìm kiếm bài viết theo id

Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi trongluat83, 3/4/10.

ID Topic : 1739420
Ngày đăng:
3/4/10 lúc 16:20
  1. trongluat83 Tửu Lượng Vô Biên

    Tham gia ngày:
    8/11/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    4,206
    Sáng nay đọc báo thấy thêm 1 vụ bị điện giật chết ngoài đường. hoang mang , đau xót , buồn thương cho gia đình bé gái ấy thật , và cả tức giận nữa , nhưng giận ai đây , sài gòn là vậy đó...
    Tai nạn giao thông dẫn đầu "doanh số" cả nước , tỷ lệ phạm tội hình sự cũng đứng nhất , người thất nghiệp và dân nhập cư không nơi nào nhiều bằng , tình trạng kẹt xe trầm trọng ... Không ai nhận ra đó chính là thành phố lớn và "giàu đẹp" nhất nước. Cuộc sống của ngưòi dân ngày càng xuống cấp , cả đạo đức cũng thế , bạo lực học đường liên tục tăng , ra đường khi có va quẹt là sẳn sàng đâm chém ...
    Vậy đấy , nhưng hầu như ai cũng thích chen chân vào sg , cố gắng bám trụ lại ở đây khi có cơ hội , để rồi sg quá tải , ngột ngạt và kéo theo hàng loạt những hệ lụy xấu.
    Với dân số hơn 10 triệu người , sg sắp trở thành 1 siêu đô thị , kinh tế phát triển vượt bậc nhưng bên cạnh đó cái nhân văn trong XH dường như đã bị bỏ quên thay vào đó là văn hóa "xin-cho" , văn hóa "tranh thủ".
    Tôi là người sống ở sg gần 30 năm rồi , sg cho tôi nhiều thứ lắm , tiền bạc , vật chất, danh vọng , nhưng chưa bao giờ miền đất này cho tôi được 1 chữ ...AN.
     
  2. Hà Bá Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Tiếp tục mơ mộng thôi chủ thớt ơi Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...
     
  3. PhuHao6789 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chia buồn cùng gia đình nạn nhân
     
  4. Thủy Quái Nauy Thành Viên Cấp 1

    Đúng là ai cũng cố gắng bám trụ ở SG,vì SG vui và náo nhiệt
     
  5. tuankiet021187 Thành Viên Cấp 5

    sg cho bro được nhiều thứ như vậy nên mọi người mới tìm cách chen chân vào sg mà sốngMiền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...
     
  6. blackangel8x Sống bằng tình cảm

    SG hòn ngọc biển Đông--->TPHCM hòn đảo biển nước.Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...
     
  7. TùngL Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    SG vui và náo nhiệt nên người ta thích sống ở SG.
    Mặc dù SG bây giờ ô nhiễm thật :|
     
  8. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    bạn có muốn bước ra cửa là tới siêu thị ko , bạn có muốn cuối tuần xách xe chạy tầm 5 phút tới khu giải trí hok , bạn có mún dẫn bạn gái mình tới nơi xem phim gần nhất hok , bạn có muốn con cái mình có chỗ học gần nhà hok , bạn có muốn mình có nơi làm việc đầy đủ công cụ cho mình phát huy hết tài năng ko .....
    có cả trăm lý do đếm người ta chen chân lên đất SG
     
  9. asus_3377 Thành Viên Bạch Kim

    dù sao thì Sg cũng vui ^^
     
  10. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    muốn có chữ AN đó thì về quê chăn vịt đi bro Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...
     
  11. Unafraid Thành Viên Cấp 6

    chắc chủ topic sống trong xóm liều từ nhỏ

    ở đâu cũng có những tai nạn, hiểm hoạ rình rập nếu ko cẩn thận. Nếu chỉ vì vài vụ đâm chém, TNGT, điện giật, ... mà đi đổ cho SG bất an thì phiếm diện quá. Riêng cái đất VN này thôi cũng còn rất nhiều nơi an ninh tệ hại hơn SG rất nhiều
     
  12. hjeukendway Thành Viên Cấp 3

    Ai nói cứ nói Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... mình thấy SG về đêm có 1 cảm giác rất khó tả, nhìn dòng người qua lại thấy mình nhỏ bé, bình yên và 1 thoáng buồn ! Đặc biệt là khi ngắm đêm Sg trên 1 ngôi nhà cao tầng, rất khó tả Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... - 1
     
  13. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thêm lý do nữa nè:
    bạn có muốn phát triển trí não, công việc, tiền tài ... tốt ko.
    bạn có muốn làm lương tháng 350$ ko (khởi điểm thôi nhá).
    Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?...Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... - 1Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... - 2Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... - 3
     
  14. SAMBUCHE Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    kaak
    miền đất hứa đó mừ
     
  15. dh04ny Thành Viên Vàng

    đúng là một cảm giác rất khó tả Miền đất hứa Sài Gòn đây sao ?... - 2
     
  16. dau_iu I love haters

    bro tham quá, có nơi nào cho bro đc tất cả ko?
     
  17. Poseidon88 Thành Viên Cấp 1

    "AN" của chủ top chỉ 1,còn những cái được thì nhìu^^,nhớ mấy năm trước ai mún làm công dân Sài phố phải tốn 5 7 cây dza`ng đó nhoa
     
  18. bumbumn Thành Viên Cấp 5

    Her,đúng là tai nạn và cướp giật nhiều thật.Nhưng mà nó nằm ở ngoại thành kìa,Thủ Đức,Q12,Gò Vấp...... Còn nội thành tỉ lệ ít hơn.
     
  19. TruongHoangViet_PC Đại Lí USB Chính Hãng

    Sài Gòn:học tập và làm việc.
    Làng quê giờ cũng đổi thay rồi.
    Sống ở SG,"biết sống" cũng "đáng sống"(nhưng tiếc rằng,mình chưa làm được nhiều để "đáng sống" ở SG).
    Sài Gòn:quê hương thứ 2,khi đi xa,cũng nhớ lắm đó.
    Tôi yêu Sài Gòn.
     
  20. hizaguruma2003 Thành Viên Vàng

    Đâu cũng vậy thôi bác ơi , đâu có chỗ nào là tuyệt đối ,mà nếu có thì là thiên đườg đó bác
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...
Tổng: 421 (Thành viên: 7, Khách: 303, Robots: 111)