Mình có chuyện này muốn chia sẻ với anh em. Mong anh em rút được kinh nghiệm qua câu chuyện của mình. Bữa nay mới lãnh lương nên mình hứng chí muốn đổi điện thoại. Điện thoại mình thích là N97, lên các mạng rao vặt tìm thì thấy có thông tin đăng cần bán lại N97 hàng FPT có thẻ bảo hành, có wifi, GPS... Mình hẹn người đó ra xem máy. Đến điểm hẹn là 2 người con trai (phải gọi là 2 thằng nhóc, vì nó còn trẻ lắm), chạy chiếc wave tàu, ăn mặc lùi xùi, có vẻ không được sạch sẽ lắm. Mình cũng nghi nghi rồi, vì xài N97 mà dáng vẻ như vậy sao. Mình cũng có hỏi nó là sinh viên sao giàu vậy, có tiền mua đt xịn, nó nói của ông già mua cho, nay kẹt tiền quá bán lại. Tuy là đã có chút nghi ngờ thoáng qua, nhưng khi cầm điện thoại lên là mình hết nghi ngờ liền, vì điện thoại trông thật quá. Mình cũng hơi chủ quan khi không test wifi vì ở đó không có wifi. Thấy mình test lâu, thằng bạn nó nói "anh coi mua được không thì lấy, không được thì tụi em đi có chút công chuyện". Đang kiểm tra thì máy hết pin, nó nói là 2 ngày nay nó k sạc. Nghĩ lại thấy mình ngu quá, vậy mà cũng bỏ qua chi tiết đó, đúng là ham rẻ mà. Đứng xem máy một lúc, kỳ kèo giá cả, cuối cùng nó chịu bán cho mình giá 3.3tr. Trước khi đi nó còn nói "Bán máy tiếc quá!" với vẻ mặt rất tiếc nuối. Về nhà mình cắm máy vào laptop thì hỡi ôi dung lượng chỉ có vài Mb. Vài Mb thôi nhé anh em. Mình tức muốn ói máu vì cảm giác bị lừa. Anh em cẩn thận với 2 thằng nhóc chạy xe Wave, tướng nhỏ con, một thằng tóc quăn, môi hơi dểnh nhé. Nó nói nó học trường dự bị đại học, nhà ở 178/78 Hùng Vương, Quận 5 (đến buổi sáng lúc nào cũng có ở nhà). Nó hẹn ở khu vực bệnh viện nhi đồng 1 đó. Anh em nào có thông tin gì thêm thì cho mình biết với. Ai hẹn được nó để đi coi điện thoại thì cho mình đi với, mình không làm gì nó cả, nhưng muốn dạy cho nó một bài học để nó tỉnh ngộ, đừng đi lừa ai nữa.
Sau việc này chắc bạn đã rút ra cho mình kinh nghiệm quý báu rùi chứ j? Những dòng màu đỏ trên là mình muốn nhấn mạnh với bạn biết đó là những cái bạn cần để ý khi mua hàng ở ngoài, trước khi mua 1 món hàng thì phải xem thông số của món hàng đó là có hỗ trợ những chức năng gì, trước tiên phải test sơ qua những chức năng đó, nếu có đầy đủ rùi hãy test kỹ lại, test wifi,3g,gps Mua bán với ai mà cứ hối hối mình thì k nên mua đâu bạn àh Còn việc đang test mà hết pin là 1 chuyện k thể chút nào, sao k kiếm quán cafe nào mà test, vừa có ổ cắm điện, wifi, nếu buôn bán thành công thì mời nhau 1 ly cafe cũng chẳng hề j Việc nó nói với bạn nó ở đâu mà bạn cũng tin àh, nó đã cố tình muốn gạt thì k lý nào nó nới với bạn nó ở đâu và làm j
Mình search trên mạng thấy thông tin bán N97 giá 3tr - 4tr rất nhiều nên cũng nghĩ là giá thị trường như vậy thôi. Cũng tự hỏi là Nokia mà sao bị rớt giá dữ vậy. Đúng là mình quá vội vàng trong chuyện này. Nhưng khống sao hết, đối với mình 3.3tr để mua được kinh nghiệm như vậy không có mắc. Mình chỉ thấy tội nghiệp cho thằng nhóc đó thôi, sao nó phải làm như vậy. Lúc trò chuyện, nó và mình rất thân mật, và mình cũng có cảm tình với nó. Mình thật sự coi nó như đứa em và muốn gặp lại nó để "hóa giải" nó thôi. Mục đích của mình muốn chia sẻ kinh nghiệm này với anh em để cảnh giác nếu gặp 2 người bán có diện mạo như vậy.
thấy tụi nó rao đầy mạng , nhiều thặng nhớ sớ DT lun , bạn nên xem qua trc giá của CH rùi so với giá bán là biết ngay , rẻ vậy ko bao giờ tới tay mình
n97 làm gì có giá 3t3 nghe cái giá là bik hang TQ rùi http://www.thegioididong.com/DTDD/Market/ClassAds.aspx?BranchID=0&PostDate=30&TextSearch=n97 [/quote]
n97 làm gì có giá 3t3 nghe cái giá là bik hang TQ rùi nếu xem giá mày thì tốt nhất bạn vào 5 giây xem hoặc hỏi trực tiếp các cửa hàng gần nhà chứ đừng search trên google nhất là trên trang rao vặt của tgdd
bác dễ tin người quá thời nay mà sống kiểu tình cảm vậy là chết rồi mấy thằng lừa đảo đa phần đều làm ra vẻ đáng thương dễ mến để lấy tình cảm của nạn nhân thế nó mới lừa được bác bây giờ nó ôm tiền của bác ko biết chừng nó đang chửi bác ngu nữa đó mà bác còn đi tội nghiệp cho nó còn vì sao nó lại làm vậy xin thưa với bác là vì bản chất con người của tụi nó là vậy nhiều thằng lừa đảo nhà nó còn giàu hơn người bị lừa nhưng tại sao nó lại đi lừa vì đó là bản chất của tụi nó rồi bác ạh
giờ lên wer TGDD rao vặt thấy N97 E72 N5800 bán 3t wá chài ai ham rẻ đụng vô dj toàn hàng fake loại 1 ko...thẻ BH hộp pk nokia zin tem zin hết...vãi thật ..chia buồn cg pác..thà cầm 1>1k5 trên danh nghĩa mua hàng faker cg ko tức = bị nó gạt
uh, cảm ơn các bạn đã chia sẻ kinh nghiệm cho mình. Mình không trách ai hết, mình vẫn trách bản thân đấy chứ, và thấy rất tội nghiệp cho thằng nhóc đó, ngay cả khi biết mình đã bị lừa. Mình post lên để các bro cảnh giác hơn thôi. Mod đóng topic này lại giùm mình đi, có những comment đọc xong còn buồn hơn cảm giác bị lừa. Có lẽ mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau.